Vào ngày 10 tháng 10 năm 2026, tại Nhà thờ Thánh Giôsaphát ở Lviv, được trao phó cho các Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế, buổi cử hành Phụng vụ Thánh theo nghi thức Đông phương đã diễn ra do Đức Cha Ihor Vozniak C.Ss.R., Tổng Giám mục Lviv chủ sự trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 10 năm hiện diện của các Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế chiêm niệm tại Ukraine.
Thánh lễ tạ ơn
Dịp đặc biệt quy tụ mọi người trong tâm tình cầu nguyện chung này là Thánh tạ ơn nhân kỷ niệm 10 năm hiện diện của các Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế chiêm niệm tại Ukrain. Họ đã được chính Đức Tổng Giám mục đương nhiệm – người đã ngỏ lời mời họ – đích thân đón tiếp vào Tổng Giáo phận.
Cùng đồng tế với ngài có các Linh mục thuộc Tỉnh Dòng Lviv: Cha Volodymyr Boreiko, Bề trên Tỉnh Dòng; Cha Andrij Rak; Cha Petro Baran; Cha Ihor Kolysnyk; Cha Ivan Levytskyi; và Cha Yurii Meush. Đại diện của Bề trên cộng đoàn mẹ tại Bielsko-Biała cũng đã tham dự buổi cử hành phụng vụ. Sau Thánh lễ, các vị khách mời tiếp tục chia sẻ niềm vui tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế trong bữa ăn huynh đệ.
Nữ tu Zorjana Ivanytska, Bề trên đương nhiệm, đã cảm ơn Đức Tổng Giám mục Vozniak vì đã đón tiếp các Nữ tu vào Tổng Giáo phận và vì sự quan tâm đầy tình phụ tử mà ngài dành cho cộng đoàn. Nữ tu Ivanytska cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các vị khách mời, những người bằng nhiều cách khác nhau đã luôn hỗ trợ cộng đoàn.
Một ước mơ được khởi đầu cách đây 90 năm
Bên trong Nhà thờ Thánh Giôsaphát có phần mộ của Chân Phước Nicholas Charnetsky. Vào thập niên 1930, với ước mơ hình thành một cộng đoàn Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế chiêm niệm tại Ukraine, ngài đã đưa khoảng 20 thiếu nữ sang Bỉ để được đào tạo tại các Đan viện Dòng Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, chiến tranh thế giới thứ hai và Bức màn sắt đã ngăn cản họ trở về quê hương.
Tạ ơn Thiên Chúa vì 10 năm đã trôi qua kể từ khi các Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế, được đào tạo tại Đan viện Bielsko-Biała, Ba Lan, đến Ukraine, các nNữ tu luôn mang trong lòng ý thức về một di sản không chỉ bao gồm Linh đạo và Đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế, mà còn là ước mơ của các Linh mục và Nữ tu người Ukraine từ nhiều thập niên trước, những người chưa bao giờ có cơ hội biến các ước mơ ấy trở thành hiện thực.
Những khó khăn hiện tại
Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn khiến việc hoàn thành công trình xây dựng Đan viện trở nên vô cùng khó khăn. Các Nữ tu đang sống trong một ngôi nhà nhỏ gần ngã tư, một trung tâm mua sắm lớn và một cây xăng, giữa những tiếng ồn ào không ngớt. Họ thiếu cả kinh phí lẫn nhân lực để thực hiện công việc xây dựng do lệnh tổng động viên. Các Nữ tu phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và trong lời cầu nguyện hằng ngày, họ cũng dâng lên Ngài đất nước của mình cùng với Giáo hội.
Nữ tu Agnieszka Kot, O.Ss.R.







