ĐTC Phanxicô nhân dịp Lễ Suy tôn Thánh Giá: 'Mọi suy nghĩ của tôi đều hướng tới Ukraine bị chiến tranh tàn phá'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ ngoài trời tại Nur-Sultan, Kazakhstan vào ngày 14 tháng 9 (:Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ ngoài trời tại Nur-Sultan, Kazakhstan hôm 14 tháng 9 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng mọi suy nghĩ của ngài đều hướng tới Ukraine nhân dịp Lễ Suy tôn Thánh Giá.

Phát biểu trong một Thánh lễ long trọng ngoài trời ở thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan vào ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đang nghĩ đến “tất cả các khu vực bị chiến tranh tàn phá trên thế giới, đặc biệt là Ukraine thân yêu”.

“Chớ gì chúng ta đừng bao giờ trở nên quen thuộc với chiến tranh, hoặc cam chịu với tính không thể tránh khỏi của nó. Chúng ta hãy đến để trợ giúp những người đau khổ và nhấn mạnh rằng những nỗ lực thực sự cần được thực hiện để đạt được hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

“Điều gì vẫn cần xảy ra, và sẽ còn bao nhiêu người chết, trước khi các cuộc xung đột nhường chỗ cho đối thoại vì lợi ích của con người, các quốc gia và toàn thể nhân loại?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục rằng “cách thức duy nhất để đạt được hòa bình là thông qua đối thoại”, chủ đề mà ngài đã nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài phát biểu của mình tại Đại hội các nhà Lãnh đạo Thế giới và các Tôn giáo Truyền thống lần VII tại Kazakhstan trong tuần này.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại về một đợt bùng phát căng thẳng mới ở khu vực Caucasus và yêu cầu mọi người cầu nguyện để hòa bình sẽ tồn tại ở các vùng lãnh thổ đang tranh chấp.

“Chớ gì thế giới học cách xây dựng hòa bình bằng cách hạn chế chạy đua vũ trang và chuyển số tiền khổng lồ dành cho chiến tranh thành sự hỗ trợ cụ thể cho các dân tộc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong bài giảng của mình trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Lễ Suy tôn Thánh Giá hàng năm của Giáo hội Công giáo tưởng niệm việc “Chúa Giêsu đã tự mình gánh lấy mọi tội lỗi và sự dữ của thế giới chúng ta và chiến thắng chúng bởi tình yêu của Người”.

Các Giám mục Công giáo Rôma ở Ukraine đã tuyên bố năm 2022 là Năm Thánh Giá. Và Hội đồng Giám mục Châu Âu đã kêu gọi “Chầu Thánh Thể trong mọi nhà thờ ở Châu Âu” để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine vào ngày lễ này.

“Anh chị em thân mến, đây chính là con đường, con đường dẫn đến ơn cứu rỗi của chúng ta, sự tái sinh và sự phục sinh của chúng ta: chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh… Vì từ Thập giá của Đức Kitô, chúng ta học được tình yêu thương, chứ không phải sự thù hận; chúng ta học được lòng thương xót chứ không phải sự thờ ơ; chúng ta học được sự tha thứ chứ không phải sự báo thù”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Vòng tay dang rộng của Chúa Giêsu là vòng tay của tình yêu dịu dàng mà Thiên Chúa muốn ôm lấy chúng ta”.

Kazakhstan là một quốc gia đa số theo Hồi giáo, nơi sinh sống của một nhóm thiểu số Công giáo đa dạng về sắc tộc – tổng số ước tính khoảng 250.000 người. Hầu hết các tín hữu Công giáo Kazakhstan đều theo nghi lễ Latinh, nhưng cũng có một nhóm thiểu số theo nghi lễ Đông phương với khoảng 3.000 người. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm đất nước này vào năm 2001 với sự chào đón nồng nhiệt.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến sân vận động nơi cử hành Thánh lễ trên chiếc popemobile, vẫy chào đám đông lên đến vài nghìn người đang reo hò cổ vũ.

Đức Thánh Cha kêu gọi đám đông hãy nhớ rằng việc trở thành một người Kitô hữu đồng nghĩa với việc “sống không nham hiểm độc ác: không cắn xé lẫn nhau, không phàn nàn, không đổ lỗi hay nói xấu sau lưng người khác, không gieo rắc điều ác, không làm ô nhiễm trái đất với tội lỗi và sự ngờ vực xuất phát từ ma quỷ”.

“Chúng ta đã được tái sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Chớ gì chúng ta được thoát khỏi nọc độc của sự chết, và cầu nguyện để nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể trở nên người Kitô hữu đúng nghĩa hơn bao giờ hết: những chứng nhân vui tươi hoan lạc về sự sống mới, về tình yêu và hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Người dân Kazakhstan lần đầu tiên được đón nhận Tin Mừng từ các nhà truyền giáo Dòng Phanxicô vào thế kỷ 13. Dân số Công giáo tăng lên nhờ việc trục xuất các tín đồ từ khắp Liên bang Xô viết. Các tín hữu tôn giáo phải chịu sự ngược đãi tàn khốc khi nước này là một phần của Liên bang Xô viết; ngày nay, nó là một quốc gia thế tục chính thức, nơi tự do tôn giáo được dung thứ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc lại “tình trạng bạo lực và cuộc đàn áp của chủ nghĩa vô thần” mà các Kitô hữu ở Kazakhstan đã phải chịu đựng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa, để đáp lại sự lan tràn của sự dữ trên thế giới, “đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô”.

“Đối diện với sự khốn cùng của chúng ta, Thiên Chúa ban cho chúng ta một chân trời mới: nếu chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, nọc độc của sự dữ không còn có thể chiến thắng chúng ta nữa, vì trên thập giá Ngài đã tự mình mang lấy nọc độc của tội lỗi và sự chết, và đè bẹp sức mạnh hủy diệt của chúng”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

42A2B7A2-3B79-43CF-9B7B-1FE72A3F6C60 497BD6A8-8E65-4B85-AEBB-6AA4CABF1F55 2A8711D4-6CF9-4679-B42A-5D7CA561A548 A73CE6F7-81B9-45F2-BC72-896B5EDCF878 3A182906-188D-4017-9D51-252717BFFEEA AEEB7030-B468-4088-BD5D-7FD92A412635 7A917418-A605-4FC0-B70C-FBEB4858302D

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube