Diễn viên người Do Thái trở lại đạo Công giáo: Đức Trinh Nữ Maria "là tình yêu đẹp nhất của tôi"

Gad Elmaleh / Đức Mẹ Lộ Đức | Ảnh: Georges Biard (CC BY-SA 3.0)

Gad Elmaleh / Đức Mẹ Lộ Đức | Ảnh: Georges Biard (CC BY-SA 3.0)

Diễn viên người Do Thái nổi tiếng và danh hài Gad Elmaleh, được mến mộ ở Pháp, đã tuyên bố trở lại đức tin Công giáo, một quá trình mà theo đó ông cho biết rằng Đức Trinh Nữ Maria đóng một vai trò quan trọng.

Diễn viên và danh hài Elmaleh, 51 tuổi, là bạn đời của Charlotte Casiraghi, con gái của Công chúa Caroline của Monaco. Cặp vợ chồng có một cậu con trai tên là Rafael.

Việc Elmaleh trở lại đạo Công giáo đã được mô tả trong bộ phim mới của ông có tựa đề: “Reste un peu” (“Nán lại thêm chút nữa”).

Nam diễn viên người Do Thái, người mà theo tờ báo tiếng Tây Ban Nha El Mundo sẽ chọn tên thánh là Jean-Marie khi chịu phép Rửa tội, đã học thần học ở Paris, và vào năm 2019, ông đã tham gia một vở nhạc kịch ở London về Thánh Bernadette Soubirous, người đã được thị kiến Đức Mẹ Lộ Đức.

Diễn viên Elmaleh đã phát biểu với tờ báo tiếng Pháp Le Figaro rằng “Đức Trinh Nữ Maria là tình yêu đẹp nhất của tôi” và đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên của mình rằng ở Pháp, “phần lớn người Công giáo không sống đức tin một cách công khai”.

Khi còn nhỏ, ông Elmaleh kể lại trong cuộc phỏng vấn, ông bước vào một nhà thờ và nhìn thấy bức tượng Mẹ Thiên Chúa.

“Đó không phải là một thị kiến, chỉ là một bức tượng mộc mạc, nhưng tôi đã hết sức sững sờ. Tôi bắt đầu khóc và giấu giếm vì sợ bị gia đình phát hiện, vì sợ những lời nguyền rủa và bị chửi là mê tín. Tôi đã giữ bí mật về cả thời thơ ấu của mình”, ông Elmaleh nhớ lại.

Bộ phim mới

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “L’invité”, được đăng ngày 9 tháng 11 trên YouTube, diễn viên Elmaleh đã nói về bộ phim “Reste un peu”, sẽ khởi chiếu tại Pháp vào ngày 16 tháng 11.

Cha mẹ thực sự của nam diễn viên trong phim, những người không “hài lòng” lắm với quyết định trở lại đạo Công giáo nhưng họ đã chọn ủng hộ ông ấy.

Nam diễn viên kiêm nghệ sĩ hài hước chia sẻ rằng “quả thực đúng đó là một sự công khai có tính tâm linh và tôn giáo”. Có rất nhiều sự pha trộn giữa hư cấu và thực tế”, nhưng “đúng là tôi đã tự vấn bản thân ở tuổi 50”.

“Đó là một cuộc tìm kiếm trong đó tôi tự hỏi mình rằng Thiên Chúa ở đâu, Thiên Chúa là Đấng nào, khi nào, có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa”, diễn viên Elmaleh nói, nhưng ông khẳng định rằng “Đức Trinh Nữ Maria mời gọi tôi và che chở tôi”.

Trong cuộc phỏng vấn, diễn viên Elmaleh kể lại rằng ông đã nhìn thấy bức tượng Mẹ Thiên Chúa “khi tôi còn là một cậu bé ở Maroc, ở Casablanca, nơi có những người Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo, một đất nước như là một ví dụ về tình huynh đệ đáng kinh ngạc; nhưng đồng thời cũng là một điều cấm kỵ nhất định với Kitô giáo và các nhà thờ”.

“Tôi không thể bước vào nhà thờ vì đó là một điều tội lỗi, điều đó bị cấm; nhưng khi tôi 6 hoặc 7 tuổi, tôi đã bước vào một nhà thờ và tự nhủ: ‘Ở đây chẳng có điều gì tệ cả, tại sao họ lại cấm tôi?”, nam diễn viên nói.

Nam diễn viên kiêm nghệ sĩ hài hước Elmaleh cho biết ông hy vọng bộ phim sẽ đặt ra “một số nghi vấn” nơi những người xem nó và đồng thời nhấn mạnh rằng đó “chủ yếu là một lời chứng, một câu chuyện tình yêu”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube