Giáo xứ Chúa Cứu Thế tại Madrid thông báo với chúng tôi rằng họ đã nhận được một lá thư cảm ơn từ Ukraine vì sự giúp đỡ mà họ đã nỗ lực chuyển đến trong những tháng gần đây. Với tâm tình biết ơn, từ Ukraine!
Trong một số bức ảnh (đã được công bố trước đó), chúng ta có thể thấy những chiếc xe tải chở hàng viện trợ cho Ukraine đến từ Pamplona, do các tổ chức Help Contain, Host & Share và Giáo xứ Chúa Cứu Thế tại Madrid chuẩn bị. Một video cho chúng ta thấy cảnh xe tải đến Novoyavorivsk (Ukraine):
Dưới đây là nội dung lá thư cảm ơn sự giúp đỡ. Lòng biết ơn về sự chia sẻ!!!
Ukraine đã nhận được viện trợ nhân đạo từ Tây Ban Nha với số lượng 23,4 tấn. Một nửa số hàng hóa bao gồm thực phẩm (rau đóng hộp, thực phẩm đóng hộp, ngũ cốc ăn sáng, sô cô la, kẹo và bánh quy).
Phần hàng hóa còn lại bao gồm các vật phẩm vệ sinh (tã, băng vệ sinh dành cho người lớn), quần áo đã qua sử dụng, xe lăn, nạng, xe tập đi và nến.
Sự hỗ trợ này chủ yếu dành cho:
– Gửi đến những người bảo vệ chúng tôi, quân đội ở các vùng Zaporizhzhia, Kherson và Donetsk.
– Gửi đến các bệnh viện và phòng khám ở tuyến đầu, đặc biệt là ở Kryvyi Rih, Kharkiv và Kherson.
– Gửi cho những người phải di tản trong nước tại các nơi trú ẩn ở khu vực Kharkiv và Dnipro, đặc biệt là ở thành phố Kamianske.
– Gửi cho trẻ em mắc chứng rối loạn tâm thần và thể chất tại trại trẻ mồ côi Zaluchansk, nơi có 208 trẻ em đang sinh sống.
– Gửi cho các gia đình của những người phải di tản trong nước và những người có hoàn cảnh sống khó khăn ở Lviv và khu vực Lviv.
Chúng tôi muốn cảm ơn những người bạn ở Tây Ban Nha vì sự quan tâm, hỗ trợ và lòng quảng đại của họ.
Sự giúp đỡ của các bạn làm ấm lòng những người cần đến nó nhất.
Trân trọng và biết ơn,
Maryna Boldova và Kostantyn Samokisha,
thay mặt Quỹ phúc lợi “Dưới sự chở che của Thiên Chúa”.
Miguel Haro
Hoàng Thịnh (theo Scala News)