Trong một video do Đức Hồng y Joseph Tobin chuẩn bị cho Tổng Giáo phận Newark của mình, Đức Hồng Y Tobin, nguyên Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, đã làm chứng về con người và hoạt động của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho Mật nghị Hồng y sắp tới.
“Tôi muốn chia sẻ thông điệp này với niềm vui và nỗi buồn, buồn vì Đức cố Giáo hoàng Phanxicô kính yêu của chúng ta, cách đây vài ngày, đã Về Nhà Cha, nhưng ở đây tại Rôma, chúng ta đã chứng kiến vẻ đẹp đáng kinh ngạc, những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Rôma để tạ ơn Thiên Chúa vì Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và vì món quà là Sứ vụ của ngài.
Ngài không bao giờ tiếc công sức để gần gũi với con chiên của mình, trong suốt cuộc đời, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã tìm kiếm Chúa Kitô với lòng sùng kính mến yêu không mệt mỏi, làm chứng trong sự vui tươi cho Tin Mừng và tình yêu sâu sắc đối với mỗi người chúng ta. Sự dịu dàng ân cần và lòng can đảm của ngài đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong đời sống của Giáo hội và trong tâm trí mỗi người chúng ta.
Chúng ta thương tiếc sự ra đi của ngài, vâng, nhưng chúng ta làm như vậy với hy vọng, ý thức rằng giờ đây ngài đang chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa, Đấng mà ngài đã trung thành phụng sự. Những lời nói và tấm gương của ngài tiếp tục là kho tàng không thể phai mờ đối với chúng ta, đối với Giáo hội cũng như thế giới.
Vẫn còn thời gian cho đến khi Mật nghị bắt đầu, nhưng Hồng Y Đoàn đã cầu nguyện và suy ngẫm để lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần khi chúng ta chuẩn bị cho nhiệm vụ thiêng liêng là bầu chọn Đấng kế vị Thánh Phêrô.
Chúng ta tin tưởng rằng chính Chúa Kitô đang dẫn dắt Giáo hội của Người, chúng ta hãy tiến bước, không phải trong sự sợ hãi, mà với ĐỨC TIN, những câu hỏi chúng ta chia sẻ cũng chính là những câu hỏi chúng ta tự hỏi trong Tổng Giáo phận của chúng ta: chúng ta đang ở đâu, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta đi đâu, làm thế nào chúng ta cùng nhau đến đó?
Vì lý do này, tôi mời gọi anh chị em dành một phút cầu nguyện cho các Hồng y cử tri và khi cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã an nghỉ trong Chúa, xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội vào thời điểm đổi mới thiêng liêng này.
Tôi muốn anh chị em biết rằng anh chị em luôn ở gần trái tim tôi ở Rôma. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho tất cả anh chị em và gia đình anh chị em.
Chúa Kitô đã Phục sinh! Xin Người đổ đầy trong chúng ta niềm Hy vọng và bình an mà chỉ Người mới có thể ban tặng!”.
Minh Tuệ (theo Scala News)