Ngày Họp Mặt Quý Ân Nhân, Thân Nhân - Học Viện Thánh Anphongsô 2024

Hằng năm, vào đầu tháng Mân Côi, gia đình Học viện thánh Anphongsô thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam luôn dành một ngày họp mặt để tri ân quý vị ân nhân và thân nhân. Năm nay, Học viện tổ chức lễ vào ngày 05/10/2024, mừng kính chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos – bổn mạng của Học viện. Dịp đặc biệt này là cơ hội để gia đình Học viện bày tỏ lòng biết ơn và tri ân tới quý vị ân nhân, thân nhân đã đồng hành trong lời cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ ơn gọi của nhà dòng suốt nhiều năm qua. Không chỉ vậy, đây còn là thời gian quý báu của sự gắn kết tình thân giữa quý cha, quý thầy, anh em Học viện với quý vị ân nhân và thân nhân. Để rồi, ngày lễ không còn là việc “cho, nhận rồi lại cho” như lẽ thường, mà đó còn là việc từ “con tim nối kết với con tim”, đó còn là việc gieo nơi nhau niềm hy vọng Kitô giáo để chúng ta sống, không phải chỉ riêng cho mình mà còn sống cho Chúa và cho tha nhân. “Gieo niềm Hy vọng” cũng là chủ đề của ngày họp mặt năm nay.

Khoảng 07:00 sáng, chương trình họp mặt chưa bắt đầu nhưng có nhiều vị ân nhân, thân nhân đã có mặt tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn để tham dự. Sự hiện diện ấy cho thấy tình yêu lớn lao mà quý vị đã và đang dành cho anh em Học viện. Tình yêu trong sự thao thức, mong mỏi để được gặp mặt; một sự nóng lòng, nôn nao để được thấy nhau.
Đúng 08:30, anh em Học viện biểu diễn những tiết mục văn nghệ do chính anh em sáng tác và phối nhạc để gửi tới quý ân nhân, thân nhân. Những tiết mục anh em trình diễn không phải là những tiết mục quá chuyên nghiệp, nhưng đó là cả tấm lòng thành mà anh em muốn gửi đến những người hiện diện thông qua những bài hát, tiếng nhạc. Xen kẽ những tiết mục của Học viện, một số vị ân nhân cũng đã thể hiện những tiết mục rất đặc sắc.

Sau buổi văn nghệ, vào lúc 09:45, giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được bắt đầu, sau đó là Thánh lễ cầu nguyện cho quý vị ân nhân, thân nhân đang hiện diện hay vắng mặt, còn sống hay đã qua đời được cử hành lúc 10:00.
Trong bài giảng, cha Giuse – phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam – đã chia sẻ về nẻo đường Galilê, nơi Chúa gọi những môn đệ đầu tiên; đó là nơi Chúa Giêsu công bố Tám Mối Phúc; và đó cũng là nơi mà hôm nay bài Tin Mừng đề cập: Chúa sai các môn đệ tiếp bước sứ vụ của Ngài, trao cho các ông sứ mạng đến với muôn dân, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.
Nẻo đường Galilê năm xưa cũng là nẻo đường mà mỗi người Kitô hữu cần bước đi trong cuộc đời. Mỗi Kitô hữu cần lắng nghe được lời mời gọi bước theo Chúa, cần lắng nghe được giáo huấn của Ngài và thực thi sứ vụ Chúa trao. Cha giảng chia sẻ thêm, ngày hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi: can đảm ra đi, lên đường loan báo và làm chứng về Chúa Giêsu như chân phúc F.X. Seelos, ngài cũng đã rời bỏ quê hương xứ sở để đi đến với người nghèo, người di dân, người chưa nhận biết Chúa để nói về Chúa cho họ.

Về anh em học viện, cha giảng trầm ngâm một lúc và nói: bước chân vào Dòng Chúa Cứu Thế, anh em Học viện cũng được mời gọi mang lấy những thao thức, trăn trở của người nghèo, mang lấy tinh thần nghèo khó trong cuộc đời thừa sai. Để rồi, anh em dấn thân hơn nữa trong sứ mạng đem Tin Mừng đến với muôn dân. Ngài cũng nói thêm: ơn gọi đi loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại hay dành riêng cho linh mục, tu sĩ, nhưng đó là ơn gọi chung của người Kitô hữu, chúng ta đều có trách nhiệm rao giảng, làm chứng cho Chúa Kitô. Thế nhưng, để loan báo Tin Mừng, đòi hỏi người Kitô hữu phải có đời sống chìm sâu trong cầu nguyện bằng lòng yêu mến Chúa. Chính khi đó, rao giảng Tin Mừng mới hữu hiệu và sinh nhiều hoa trái. Kết thúc bài giảng, cha giảng mời gọi cộng đoàn nhìn lên Đức Maria, mẫu gương đời sống cầu nguyện, chuyên chăm lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa bởi, khi chìm sâu trong Chúa, Mẹ luôn khao khát mở ra, đến với người khác để mang Chúa đến cho họ, cụ thể là gia đình bà chị họ Êlisabét.
Sau Thánh lễ là bữa tiệc Buffet với sự chuẩn bị của anh em học viện cũng như một số quý vị ân nhân, thân nhân hỗ trợ, góp phần bởi, các vị thấy được tình gia đình giữa Học viện với quý ân nhân và thân nhân; các vị không thấy khoảng cách hay rào cản. Sự hỗ trợ ấy không chỉ là việc giúp đỡ đơn thuần, mà đó còn là việc siết chặt hơn mối dây thân ái với gia đình Học viện.
Ngày lễ tri ân quý thân nhân và ân nhân của gia đình Học viện kết thúc tốt đẹp trong tình thương của Chúa và của mỗi người dành cho nhau.
Ban truyền thông Học viện thánh Anphongsô

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết