Giáo hội Guatemala kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này

primopiano_18649

“Hơn 500 năm, Giáo hội trong tất cả các cộng đồng của mình đã phát triển và mở rộng, Tin Mừng về Chúa Giêsu đã được nhiều dân tộc đón nhận và làm cho chúng ta lớn lên về phẩm giá, ý thức về sự sống thiêng liêng mà Ngài truyền cho chúng ta và điều đó không chỉ dừng lại với cái chết”, các Giám mục Guatemala viết trong thông điệp được công bố nhân dịp cử hành Đại hội Thánh Thể Quốc gia nhân kỷ niệm 500 năm truyền giáo của đất nước.

Được tổ chức tại Quetzaltenango, cách thành phố Guatemala 206 km về phía Tây Bắc, nơi thành lập trung tâm truyền giáo đầu tiên, cuộc gặp gỡ có chủ đề: “Ta là bánh sự sống” (Ga 6:48).

“Sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể và Tin Mừng của Ngài đã soi sáng cuộc sống của chúng ta, giữa sự phát triển của lịch sử Giáo hội ở Guatemala, nơi đã trải qua những thời khắc tăng trưởng và huy hoàng, cũng như những thời điểm bị áp bức và bách hại”, các Giám mục nhấn mạnh.

“Dịp này cho chúng ta cơ hội để tri ân vì sự xuất hiện của lời loan báo Chúa Kitô đã chết và sống lại, sự khởi đầu của công cuộc truyền giáo trong lãnh thổ của chúng ta vốn đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của hàng ngàn tín hữu”.

“Bằng việc đổ máu mình ra, các vị tử đạo đã cho chúng ta thước đo giá trị của đức tin cứu rỗi chúng ta”, các vị Giám chức cũng tuyên bố khi tưởng nhớ đến hình ảnh Thánh Pedro de San José Betancur, vị thánh tiên khởi của Guatemala và Trung Mỹ, được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh vào ngày 30 tháng 7 năm 2002.

Hơn nữa, khi giải thích rằng việc truyền giáo bắt đầu từ cuộc chinh phục của Tây Ban Nha, nơi cũng phải trả giá đắt bằng sự chết chóc và đau khổ, các Giám mục nước này chỉ ra rằng dịp kỷ niệm này cũng nhằm mục đích trở thành “một cơ hội để tiếp tục tiến bộ trong việc phục hồi những vết thương và những bất đồng đã xảy ra và vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay. Từ các nhà truyền giáo đầu tiên cho đến nay, chúng ta phải thành thật thừa nhận rằng Giáo hội vừa thánh thiện vừa tội lỗi, và Chúa Kitô tiếp tục chịu đau khổ trong nỗi đau của dân tộc chúng ta”.

“Vẫn còn một chặng đường dài để đạt được hòa bình, công lý và hòa giải mà Tin Mừng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Chúng ta nhận thức rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện trong Giáo hội của Ngài và trợ giúp chúng ta. Với tư cách là các Mục tử, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì đức tin của dân tộc của chúng ta và sự tận tâm của các Linh mục trong việc cử hành Thánh Thể cũng như trong đời sống của Giáo hội trong nhiều thế kỷ. Chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc để sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta phát triển và triển nở giữa chúng ta”, kết thúc thông điệp, được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala (CEG) và Đức Giám mục Rodolfo Valenzuela Núñez Địa phận Verapaz, và Đức Giám mục Antonio Calderón Cruz Địa phận Jutiapa, Tổng thư ký của CEG

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết