Sáng nay, thứ sáu ngày 12/07/2024, vào lúc 8g00 đã diễn ra thánh lễ mừng kính thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục tử đạo, bổn mạng Xứ đoàn thiếu nhi Giáo xứ Phú Túc. Trước khi bắt đầu thánh lễ, các em đã được nghe đọc tiểu sử của thánh Phêrô Hoàng Khanh. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của thiếu nhi Giáo họ Phú Hòa, thuộc Giáo xứ Bôn Ơi Nu, quý Sơ phụ trách; quý Thầy học viện DCCT đang mục vụ hè, anh chị em giáo lý viên và toàn thể các em thiếu nhi trong Giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng, phụ tá Giáo xứ chào mừng mọi người hiện diện và kêu gọi mọi người cầu nguyện cùng thánh Phêrô Hoàng Khanh, chuyển cầu ơn Chúa ban ơn can đảm để mọi người có thể làm chứng cho đức tin trong xã hội hôm nay. Các bài đọc được chọn từ phụng vụ mừng kính các thánh tử đạo (2 Mcb 6,18-31; Rm 8,31b-39; Mt 10,17-22). Trong bài giảng, Cha Anphongsô nêu lên lời chứng của kinh sư Elada đã can đảm quyết định “thà chết vinh còn hơn sống nhục”. Ông bị ép ăn thịt heo là điều luật lệ cấm và vì thế ông sẵn sàng tiến thẳng ra pháp trường để chịu chết. Thánh Phêrô Hoàng Khanh cũng có thái độ sống tương tự, sự can đảm làm chứng cho đức tin và quyết không nói dối. Khi bị bắt và nhốt, cha Phêrô Hoàng Khanh được các quan thương mến muốn tìm cách tha cho cha, nên khuyên cha khai mình là thầy lang, nhưng cha đáp: “Biểu tôi khai xưng tôi là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng, thì còn ai nghe nữa?”. Thánh Phêrô Hoàng Khanh không tìm sự an nhàn cho bản thân, không nói dối để được tha dù các quan thương mến, gương sống đó đáng cho tất cả chúng ta phải học và thực hành, cách riêng cho xứ đoàn thiếu nhi Giáo xứ Phú Túc đã nhận ngài làm bổn mạng. Giữa một xã hội mà sự gian dối lan tràn, ơn nói và sống sự thật thường trở thành tâm điểm khiến người ta khinh ghét, chê cười. Nhưng như lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” (Mt 10,19-20). Giữa những thử thách gian truân, chúng ta được kêu mời tin tưởng vào sự hiện diện, quan phòng và trợ lực từ Thiên Chúa. Như lời thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: “Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37)
Cuối Thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người: cha chánh xứ (Bart. Nguyễn Đức Thịnh) và cha phụ tá, các anh chị giáo lý viên, Ban HĐMV Giáo xứ, các giới và quý vị ân nhân đã quan tâm dạy dỗ và hỗ trợ cho xứ đoàn tổ chức ngày lễ bổn mạng. Được biết, khoảng gần một tháng nay, các em thiếu nhi được đôn đốc chuẩn bị mừng lễ cách ý nghĩa qua việc tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Ngoài ra, thứ tư ngày 10/07 còn có thánh lễ tĩnh tâm vào lúc 18g00 dành riêng cho các em.
Sau khi kết thúc thánh lễ, vào lúc 9g30 các em thiếu nhi tham gia trò chơi rung chuông vàng, với nội dung trò chơi là tìm hiểu về Thánh lễ qua 140 câu hỏi-đáp. Đến 11g30 mọi người cùng ăn cơm trưa, 13g15 tiếp tục các trò chơi thi đua. Các em được chia đều thành 4 đội, thiếu nhi giáo xứ Phú Túc và giáo họ Phú Hòa. Niềm vui mừng lễ nên như ngày hội của các em thiếu nhi, vừa tham dự thánh lễ sốt sáng, vừa chia sẻ học hỏi và chơi cùng nhau.
Tạ ơn Chúa vì ngày vui của các em trong một Giáo xứ nhỏ bé nằm ở cuối địa phận Kon Tum về hướng Đông Nam, cách Nhà thờ chính tòa Kon Tum khoảng 200km. Theo con số thống kê năm 2021, Giáo xứ Phú Túc có 1.910 giáo dân. Trong đó 1.400 anh chị em Jrai và 510 giáo dân người Kinh. Tuy nhiên, ngày 22/06/2023 Giáo họ Phú Hòa (người Kinh) được tách ra để thuộc về Giáo xứ Bôn Ơi Nu thì hiện nay, Giáo xứ chỉ còn khoảng hơn 300 giáo dân người Kinh.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Phú Túc, 12/07/2024)
- Hình ảnh Thánh lễ
- Hình ảnh chơi các trò chơi