Các Giám mục Virginia: ‘Án tử hình không thể chữa lành một thế giới đầy sự đổ vỡ’

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 27-01-2017 | 07:38:38

Đối với hai vị Giám mục Công giáo tại Virginia, việc thi hành án tử hình đối với người đàn ông bị kết tội giết hại dã man một gia đình bốn người chính là khoảng thời gian để suy ngẫm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Death_penalty_Credit_California_Department_of_Corrections_and_Rehabilitation_Wikipedia_CC_20_CNA

“Đấng Tạo Hóa – Đấng đã tạo dựng nên hết thảy chúng ta bởi một tình yêu vô bờ bến – có quyền thống trị trên sự sống”, Đức Giám mục Francis DiLorenzo – Địa phận Richmond và Đức Giám mục Michael F. Burbidge – Địa phận Arlington cho biết trong một tuyên bố chung hôm 18/1 vừa qua.

“Là con cái Thiên Chúa – Đấng giàu Lòng Thương Xót, chúng ta được hướng đến việc tôn trọng sự sống của mỗi con người, kể từ khi bắt đầu sự sống cho đến khi chết tự nhiên”.

Các Giám mục cho biết án tử hình nên được xóa bỏ bởi vì các cơ quan hữu trách tiểu bang có thể tự bảo vệ bằng nhiều phương cách khác.

“Thế giới đầy rẫy những đổ vỡ chúng ta đang kêu gào công lý, chứ không phải là thêm vào những bạo lực hoặc là việc khăng khăng đòi thi hành bản án tử hình”, Đức Giám mục DiLorenzo và Đức Giám mục Burbidge nhấn mạnh.

Hôm thứ tư 18/1, tiểu bang Virginia đã thực hiện việc tiêm thuốc độc đối với phạm nhân Ricky Gray, 39 tuổi.

Anh ta đã cùng với cháu trai tiếp tục việc giết người hồi tháng 1/2006, khiến 7 người thiệt mạng chỉ trong khoảng thời gian sáu ngày, theo như CNN đưa tin.

Anh ta bị kết tội sát hại một gia đình gồm 4 người [khi họ đang] mở toang cửa phía trước nhân dịp đầu năm mới 2006. Các thành viên trong gia đình này đã bị đánh đập, bị trói, và bị nhiều vết đâm. Sau đó nhà cửa của họ cũng đã bị tên sát nhân này thiêu rụi.

Án tử hình liên quan đến các vụ giết hại nạn nhân Stella Harvey 9 tuổi và em gái 4 tuổi của em. Anh ta cũng đã bị kết án tù chung thân vì tội giết cha mẹ của các nạn nhân trên.

Gray đã đưa ra lời xin lỗi công khai trong những ngày trước khi bị hành hình, anh nói, “Tôi cảm thấy hối tiếc vị họ đã phải trở thành nạn nhân của sự tuyệt vọng của tôi”.

“Sự hối hận không đủ để nói lên cảm giác của tôi lúc này. Tôi biết những lời nói của tôi lúc này không thể cứu vãn bất cứ điều gì được nữa, nhưng tôi cứ mãi cảm thấy ghê rợn đối với những tình huống mà tôi đã đẩy họ vào. Tôi đã cướp mất của họ quãng đời đầy niềm vui”, Gray thổ lộ trong một đoạn thu âm được đăng tải trên một trang web ủng hộ sự khoan hồng đối với anh ta.

Đức Giám mục DiLorenzo và Burbidge cũng đã chia sẻ về các nạn nhân.

“Chúng tôi một lần nữa bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và tiếp tục hiệp thông trong những lời cầu nguyện đối với tất cả các nạn nhân của bạo lực – những người đã bị cướp đi mạng sống một cách tàn nhẫn cùng những người thân yêu, và nỗi đau vẫn cứ mãi còn đó”, các Giám mục nói.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thủ phạm của bạo lực để họ biết ăn năn hoán cải, nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta đuọc tràn đầy ân sủng để mỗi người chúng ta biết dấn thân cho hòa bình và tôn trọng mọi sự sống cũng như thịnh vượng chung nơi các cộng đồng của chúng ta”.

Gray cũng đã thú nhận việc giết hại vợ mình  hồi tháng 11/2005.

Luật sư của anh ta đã đệ đơn kháng án theo hiến pháp với Tòa án tối cao Hoa Kỳ chống lại việc thi hành án tử hình, với lý do thất bại của việc tiêm các loại thuốc độc và đã chỉ khiến các tù nhân bất tỉnh trong khi thực hiện việc tiêm thuốc độc tại các tiểu bang Alabama, Arizona, Ohio và Oklahoma. Tòa án tối cao từ chối việc ngừng thi hành án.

Luật sư cũng đã kháng cáo với lý do bồi thẩm đoàn đã không nhận được lời giải thích rõ ràng về anh ta cũng như việc sử dụng PCP và khả năng loại thuốc này có thể gây rối loạn tâm thần.

Cháu trai của Gray, Ray Dandridge, đang thụ án chung thân vì những tội danh giết người khác.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube