Đức Thánh Cha Phanxicô: Các nhân đức đối thần là ‘những thuộc tính nền tảng’ của đời sống Kitô hữu

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra một chương mới trong loạt bài Chia sẻ Giáo lý đang diễn ra của ngài về các nhân đức bằng cách xoay quanh một suy tư về ba nhân đức đối thần – Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến – mà ngài coi là những trụ cột quan trọng của đời sống Kitô hữu.

Đức Thánh Cha củng cố phân tích của mình bằng cách nhìn vào di sản của Thánh Gioan Phaolô II.

“Nhìn vào cuộc đời của ngài, chúng ta có thể thấy những gì con người có thể đạt được bằng cách đón nhận và phát triển trong mình những hồng ân của Thiên Chúa: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến”, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Thứ Bảy sắp tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm tuyên phong hiển thánh cho Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông: Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông: Vatican)

“Hãy trung thành với di sản của Thánh Gioan Phaolô II. Hãy cổ võ sự sống và đừng để mình bị lừa dối bởi nền văn hóa sự chết. Nhờ sự chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình mà ngài, với tư cách là Giáo hoàng, đã nỗ lực rất nhiều để đạt được điều đó”.

https://twitter.com/i/status/1783097474007044230

Đức Thánh Cha đã đóng khung di sản của vị tiền nhiệm của mình trong bối cảnh của ba nhân đức đối thần, mà ngài mô tả là “những thuộc tính cơ bảnền tảng” của đời sống Kitô giáo và là “liều thuốc giải độc tuyệt vời cho sự tự phụ tự mãn”.

“Người Kitô hữu không bao giờ đơn độc”, Đức Thánh Cha nói. “Họ làm điều tốt không phải vì nỗ lực to lớn của sự cam kết cá nhân mà bởi vì, với tư cách là một người môn đệ khiêm tốn, họ bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh”.

Trở lại với những suy tư trước đây của mình về bốn nhân đức cốt yếu – khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ – Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng trong khi những nhân đức ấy “tạo nên ‘nguyên tắc trung tâm’ của một cuộc sống tốt đẹp”, thì chính ba nhân đức đối thần này dẫn đưa các Kitô hữu “hướng tới sự sống trọn vẹn” khi họ “được đón nhận và sống trong mối tương quan với Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông: Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông: Vatican)

Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bốn nhân đức cốt yếu không bị “thay thế” mà thay vào đó “được đề cao, thanh lọc và kết hợp”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc sống một cuộc sống dựa trên các nhân đức đối thần sẽ tạo thành một bức tường lửa chống lại những thói xấu, cụ thể là sự kiêu ngạo, vốn có thể “làm hỏng cả một cuộc đời được đánh dấu bằng sự tốt lành”.

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Một người có thể đã làm cả núi việc tốt, có thể nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng nếu anh ta làm tất cả những điều này chỉ vì bản thân, để đề cao bản thân, thì liệu anh ta vẫn có thể gọi mình là người đạo đức không?”.

Nhưng Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu: “Nếu chúng ta mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ phục hồi các nhân đức đối thần trong chúng ta. Nếu chúng ta đánh mất sự tin cậy, Thiên Chúa sẽ mở lòng chúng ta với đức tin; nếu chúng ta nản lòng, Thiên Chúa đánh thức niềm hy vọng trong chúng ta; nếu trái tim chúng ta chai đá, Thiên Chúa sẽ làm dịu nó bằng tình yêu của Ngài”.

https://twitter.com/i/status/1783126181262274835

Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine “chịu giày vò khốn khổ”, cũng như ở Myanmar, ở Israel và Palestine, đồng thời lặp lại điệp khúc thường lệ của ngài: “Chiến tranh luôn là một sự thất bại”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube