Phỏng vấn Đức Giám mục Martinelli: ‘Tài liệu Làm việc đưa ra định hướng rõ ràng cho Đại hội đồng của Thượng Hội đồng’

Đức Giám mục Paolo Martinelli OFM, Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập, với Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Vatican News)

Đức Giám mục Paolo Martinelli OFM, Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập, với Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Vatican News)

Cuộc phỏng vấn với Đức Giám mục Paolo Martinelli, Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập, về Instrumentum laboris (Tài liệu Làm việc) cho phiên họp thứ hai sắp tới của Đại hội đồng của Thượng Hội đồng.

“Tính Hiệp hành có thể được hiểu rõ hơn như là một sự chuẩn bị cho tương lai”, Đức Giám mục Paolo Martinelli nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 16 tháng 7 do Văn phòng Truyền thông của Đại diện Tông Tòa Nam Ả Rập thực hiện, sau khi công bố Tài liệu Làm việc (IL).

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Giám mục Martinelli đã ca ngợi về Instrumentum laboris là một tài liệu “rõ ràng và đơn giản” đưa ra “đường hướng rõ ràng” cho các cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Đại hội đồng vào tháng 10.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Giám Mục Paolo Martinelli, O.F.M

Phản ứng đầu tiên của Đức Cha đối với Tài liệu Làm việc là gì?

Phản ứng đầu tiên của tôi là tài liệu này rất rõ ràng và đơn giản. Nó đưa ra một lộ trình rất rõ ràng cho cuộc thảo luận vào tháng 10. Năm ngoái tài liệu có quá nhiều chủ đề. Giờ đây, nhiều chủ đề được trao cho các ủy ban khác nhau để tiếp tục đào sâu suy nghĩ. Tài liệu Làm việc mới được thực hiện rất tốt và tập trung nhiều hơn vào chủ đề về tính Hiệp hành.

Những yếu tố nổi bật mà Đức Cha chỉ ra trong tài liệu này là gì?

Cuối cùng, sau nhiều cuộc thảo luận, chúng ta đã có một định nghĩa rõ ràng hơn về tính Hiệp hành. Mặc dù Hiệp hành không phải là một thuật ngữ mới đối với Giáo hội. Có nhiều khía cạnh khác nhau sẽ được thảo luận vào tháng 10 này theo tài liệu. Một số chủ đề sẽ được thảo luận là sự Hiệp nhất mà đối với chúng ta là sự hòa hợp giữa những khác biệt, sự hỗ tương giữa nam giới và phụ nữ – những người anh chị em với nhau, để hiểu sự khác biệt và mối quan hệ chặt chẽ giữa đặc sủng và sứ vụ. Chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề khai tâm Kitô giáo, căn tính và vai trò của Linh mục giữa dân Chúa, đâu là sự phân định của Giáo hội về thánh ý của Thiên Chúa, việc đưa ra quyết định trong đời sống của Giáo hội, v.v. Tôi rất vui khi nhận được tài liệu này, vốn đưa ra định hướng rõ ràng cho các cuộc thảo luận của chúng ta vào tháng 10.

Thưa Đức Cha, theo quan điểm của tài liệu này, ngài nhận thấy phiên họp tháng 10 của Thượng Hội đồng thế nào?

Bản thân hội nghị Thượng Hội đồng rất quan trọng trong đời sống của Giáo hội. Thật là một sự kiện trọng đại của Giáo Hội khi được cùng nhau quay quần bên Đức Thánh Cha và nhiều Giám mục trên khắp thế giới. Trong Thượng Hội đồng này, không chỉ có các Giám mục mà còn có các Linh mục, Nữ tu và giáo dân có quyền biểu quyết về các vấn đề thảo luận. Thật tuyệt vời vì chúng ta chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới, hiểu được đời sống của Giáo hội từ các nền văn hóa, các quốc gia khác nhau và chúng ta học được rất nhiều điều. Bản thân điều này đã là một sự phong phú lớn lao của Thượng Hội đồng.

Một lần nữa, chúng ta có các chủ đề được đưa ra trong Tài liệu Làm việc để hướng dẫn cuộc thảo luận của chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng toàn thể dân Chúa được mời gọi tham gia vào tiến trình cấp Giáo phận và lục địa. Có một sự hăng hái tuyệt vời nơi các tín hữu đối với Thượng Hội đồng này trong Hạt Đại diện Tông Tòa của chúng tôi.

Đức Cha nhìn thấy tương lai của Giáo hội như thế nào với Thượng Hội đồng này?

Tính Hiệp hành có thể được hiểu rõ hơn như là một sự chuẩn bị cho tương lai. Giáo hội Hiệp hành không phải là một Giáo hội mới nhưng cũng chính là cùng một Giáo hội đang đào sâu sự thật về căn tính của mình. Tính Hiệp hành luôn được kết nối với từ ‘Hiệp thông’. Tiến trình Hiệp hành là thể hiện sự quý trọng đối với tinh thần hiệp thông, vốn là trung tâm điểm của Giáo hội học trong Công đồng Vatican II. Chủ đề này kết nối chặt chẽ Giáo hội ở vùng Vịnh. Chúng tôi là một Giáo hội của những người di cư, với rất nhiều quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa và nghi lễ. Nhưng thế nào là một Giáo hội ở đây giữa những người Hồi giáo? Đối với tôi, trước hết, trở thành một Giáo hội ở đây có nghĩa là làm chứng cho Chúa Kitô. Sự hiệp nhất của dân Chúa trong sự đa dạng là chứng tá tốt nhất. Sự hiệp nhất đối với chúng tôi là sự hòa hợp của những khác biệt. Vì vậy, Thượng Hội đồng về Hiệp hành đang hướng tới niềm hy vọng tiên tri về thực tại này.

Thông điệp của Đức Cha gửi đến các tín hữu trong Hạt Đại diện Tông Tòa của ngài về tài liệu này và Thượng Hội đồng là gì?

Trước hết, tôi mời gọi tất cả các tín hữu của chúng tôi hãy đồng hành với Thượng Hội đồng và toàn bộ tiến trình bằng lời cầu nguyện. Đó là phần quan trọng nhất đối với mỗi tín hữu, đồng hành với Thượng Hội Đồng bằng lời cầu nguyện của mình. Tôi mời gọi các tín hữu cầu nguyện để chúng ta có thể cởi mở đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thực ra, Ngài hiện diện trong Giáo Hội như linh hồn ở trong thân xác. Thứ hai, tôi mời gọi tất cả mọi người đọc Tài liệu Làm việc để hiểu chúng ta đã đi đến đâu sau tiến trình kéo dài này và con đường của Giáo hội trong hành trình Hiệp hành này.

Ngoài ra, hãy theo dõi phiên họp Thượng Hội đồng thông qua các ấn phẩm truyền thông từ Vatican. Tôi cũng sẽ, giống như năm ngoái, viết một số suy tư để giữ liên lạc với anh chị em giáo dân của tôi trong suốt cuộc họp.

Điều quan trọng nhất là ngày càng sống tinh thần của tiến trình Hiệp hành, tức là cùng nhau đồng hành. Không nơi nào khác chúng tôi có thể trải nghiệm việc ‘đồng hành cùng nhau’ tốt hơn trong Giáo hội của chúng tôi ở vùng Vịnh với số đông như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi, với một căn tính duy nhất là chúng ta đã được rửa tội. Hãy cố gắng tìm đến những người đã xa cách Giáo Hội, những người cảm thấy bị bỏ rơi, những người cảm thấy thấp kém hơn, cảm thấy mình như những người thừa thãi vô ích hoặc không được lắng nghe. Nhiệm vụ của chúng ta, trước hết và quan trọng nhất, là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được rằng trong Giáo hội không ai bị bỏ rơi, tất cả mọi người đều cần thiết, tất cả mọi người đều quan trọng. Giáo hội là ngôi nhà cho tất cả mọi người, và trong ngôi nhà này, tất cả đều được chào đón, cùng nhau thực hiện cuộc hành trình.

Cuối cùng, đừng quên cầu nguyện cho Đức Giám mục Giáo phận của anh chị em, vốn cũng là thành viên của Thượng Hội đồng ở Rôma.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết