Đức Phanxicô: Lòng thèm muốn sự giàu có và của cải có thể khiến chúng ta không nhận ra 'những của cải đích thực trong cuộc sống'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin với những người hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Rôma vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin với những người hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Rôma vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một ngày sau khi trở về Rôma sau chuyến đi kéo dài một tuần tới Canada, hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy ngẫm về sự nguy hiểm của sự thèm muốn của cải và sự giàu có.

Trong Tin Mừng Chúa Nhật, Chúa Giêsu đã trả lời một người đàn ông muốn anh trai mình chia phần gia tài cho mình. “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”, Chúa Giêsu nói với đám đông, “không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12:15).

Đức Thánh Cha lưu ý rằng thay vì đi sâu vào các chi tiết về hoàn cảnh của người đàn ông, Chúa Giêsu “đi vào gốc rễ của những chia rẽ do việc chiếm hữu mọi thứ gây ra”: lòng tham.

“Lòng tham là gì? Đó là sự tham lam vô độ đối với của cải, luôn ham muốn được trở nên giàu có”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói chia sẻ trước những người hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô trước giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần.

“Đây là một căn bệnh hủy hoại con người, bởi vì sự thèm khát của cải tạo ra một cơn nghiện. Trước hết, những người có nhiều của cải không bao giờ bằng lòng, họ luôn muốn có thêm nhiều hơn, và chỉ cho bản thân họ. Nhưng theo cách này, người đó không còn tự do nữa: người đó trở thành một kẻ nô lệ bị ràng buộc vào thứ, một cách nghịch lý, nhằm mục đích phục vụ họ để được sống tự do và an nhiên”, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo.

“Thay vì được tiền bạc phục vụ, người ta trở thành kẻ làm tôi của tiền bạc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác định lòng tham như là một “căn bệnh nguy hiểm cho xã hội”, đề cập đến lòng tham vốn đã thúc đẩy các cuộc chiến tranh và đặc biệt là “tai tiếng” của việc buôn bán vũ khí.

“Và vì vậy, chúng ta hãy thử tự hỏi: Tôi đang ở đâu trong sự tách biệt với sự giàu có, với của cải?”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi có phàn nàn về những gì tôi thiếu thốn, hay tôi có biết bằng lòng với những gì mình đang có? Nhân danh tiền bạc hay cơ hội, tôi có bị cám dỗ để hy sinh các mối tương quan và hy sinh thời gian dành cho người khác không? Và một lần nữa, có phải tôi đã hy sinh tính hợp pháp và tính trung thực trên tế đàn của sự thèm muốn không?”.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha Phanxicô chuyển sang tập trung vào “sự giàu có” của Thiên Chúa.

“Và vì vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng không ai nên khao khát làm giàu? Chắc chắn, anh chị em có thể khao khát điều đó; đúng hơn, việc mong muốn làm giàu hoàn đúng đắn. Việc trở nên giàu có thật tuyệt vời biết bao, nhưng giàu có theo thánh ý Thiên Chúa! Thiên Chúa là Đấng giàu có nhất trong số bất cứ người nào”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Thiên Chúa giàu lòng nhân ái, giàu lòng thương xót. Sự giàu có của Thiên Chúa không làm bần cùng hóa bất cứ ai, không tạo ra những cuộc cãi vã, không tạo ra những sự chia rẽ. Đó là sự giàu có biết cho đi, biết phân phát, biết chia sẻ. Anh chị em thân mến, việc tích lũy của cải vật chất không đủ để sống sung túc, vì Chúa Giêsu cũng đã nói rằng ‘không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu’ (x. Lc 12:15). Thay vào đó, nó phụ thuộc vào các mối tương quan tốt đẹp – với Thiên Chúa, với tha nhân, và thậm chí với những người có ít hơn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: Đối với bản thân tôi, tôi muốn làm giàu bằng cách nào? Tôi muốn làm giàu theo thánh ý Thiên Chúa hay theo lòng tham của tôi? Và, quay trở lại chủ đề về những của cải thừa kế, tôi muốn để lại di sản gì? Tiền trong ngân hàng, những thứ vật chất, hay những người hạnh phúc xung quanh tôi, những việc lành phúc đức không bị lãng quên, những người mà tôi đã giúp đỡ để phát triển và trưởng thành?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết luận bằng cách cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã chia sẻ sự giàu có của Thiên Chúa, “giúp chúng ta nhận thức được thế nào là của cải đích thực trong cuộc sống, những thứ tồn tại mãi mãi”.

Sau bài chia sẻ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ ngài trong chuyến viếng thăm Canada, đồng thời đảm bảo với những người đang đau khổ vì chiến tranh ở Ukraine rằng ngài vẫn luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện.

“Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm này, tôi đã không ngừng cầu nguyện cho những người dân Ukraine đang đau khổ và bị vùi dập, cầu xin Thiên Chúa giải thoát họ khỏi tai họa chiến tranh”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nếu người ta nhìn vào những sự việc đang xảy ra một cách khách quan, xem xét những tổn thất mà chiến tranh mang lại hàng ngày cho những người đó, và thậm chí cho toàn thế giới, điều hợp lý duy nhất cần làm đó là dừng lại và đàm phán”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm. “Chớ gì sự khôn ngoan truyền cảm hứng cho những bước tiến cụ thể hướng tới hòa bình”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube