Đức Thánh Cha Phanxicô: Chúng ta cần ‘chào đón Thiên Chúa bước vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta’ và cầu xin ‘nền hòa bình thực sự’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024, tạ Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican))

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào thứ Tư, ngày 1 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu trước khán giả quốc tế tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican và đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của đức tin trong đời sống Kitô hữu cũng như sự cần thiết phải liên tục cầu nguyện cho “nền hòa bình thực sự” cho toàn thế giới.

Đức Thánh Cha cũng đã chỉ trích việc trục lợi từ chiến tranh, đồng thời lên án hành động của những kẻ “kiếm tiền từ sự chết chóc” thông qua những khoản đầu tư khổng lồ vào việc sản xuất vũ khí.

Trò chuyện với hàng ngàn người tụ tập bên trong Thành Vatican vào một buổi sáng u ám nhân dịp Lễ Thánh Giuse Thợ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về ba nhân đức đối thần, bắt đầu bằng Đức Tin, như một phần trong loạt bài chia sẻ Giáo lý đang diễn ra của ngài về các thói xấu và các nhân đức.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Elizabeth Alva/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Elizabeth Alva/CNA)

“Đức Tin là gì?”, Đức Thánh Cha Phanxicô hỏi các thính giả của mình. “Đức Tin là hành vi qua đó con người tự do dấn thân cho Thiên Chúa”.

Nói về những người nam nữ, những mẫu mực của đức tin, chẳng hạn như Abraham, Môsê, và Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cũng hãy đón tiếp Thiên Chúa vào cuộc sống hàng ngày của họ – một cách tự do và trọn vẹn – bất chấp những khó khăn, bấp bênh và khốn cực trong cuộc sống.

Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười với những người hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Thính phòng Phaolô VI vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Elizabeth Alva/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười với những người hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Elizabeth Alva/CNA)

“Đức Tin là món quà đầu tiên được chào đón trong đời sống Kitô hữu: một món quà phải được đón nhận và cầu xin hàng ngày để nó có thể được đổi mới trong chúng ta. Đó dường như là một món quà nhỏ bé nhưng lại rất cần thiết”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha cũng chia sẻ thêm rằng “kẻ thù lớn của đức tin” là sự sợ hãi chứ không phải khả năng hiểu biết hay lý trí như nhiều người tin tưởng.

Sau bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các Giáo xứ và các nhóm tu sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại hội trường đông đúc, nhiều người mang theo cờ và biểu ngữ, đồng thời mời họ cùng với ngài cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt cho những người đau khổ vì thiên tai và xung đột.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương trong buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024, tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Lũ lụt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của nhiều anh chị em chúng ta một cách bi thảm, làm bị thương những người khác và gây ra sự tàn phá trên diện rộng”, Đức Thánh Cha nói về trận lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến người dân Kenya. “Ngay cả giữa nghịch cảnh, chúng ta vẫn nhớ đến niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, và tôi cầu xin Lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa, Cha của chúng ta”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện cho những “nạn nhân của chiến tranh” ở Ukraine, Palestine và Israel, đồng thời đừng quên những đau khổ của người tị nạn Rohingya và cầu nguyện cho hòa bình ở Myanmar.

“Chúng ta không thể quên cầu nguyện cho hòa bình. Chiến tranh luôn là sự thất bại. Luôn luôn là như thế”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta cầu xin một nền hòa bình thực sự cho các dân tộc này và cho toàn thế giới. Thật không may, ngày nay, những khoản đầu tư mang lại nhiều thu nhập nhất lại là các nhà máy sản xuất vũ khí. Quả thực hết sức kinh khủng. Kiếm tiền từ sự chết chóc. Chúng ta hãy cầu xin hòa bình”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube