Đức Hồng Y Parolin: Đức Thánh Cha Phanxicô theo dõi tình hình ở Ukraine với ‘sự lo lắng và đau đớn’

Đức Hồng Y Parolin thăm Nhà thờ Chúa Biến hình thuộc Giáo hội Chính thống ở Odessa (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin thăm Nhà thờ Chúa Biến hình thuộc Giáo hội Chính thống ở Odessa (Ảnh: Vatican News)

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã đến thăm thành phố Odessa của Ukraine và nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang theo dõi tình hình ở đó “với rất nhiều sự chú ý, với rất nhiều sự lo lắng và rất nhiều sự đau đớn”.

Như một phần của chuyến viếng thăm Ukraine đang diễn ra, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, đã đến thăm thành phố cảng Odessa.

Trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7, tại Nhà thờ Công giáo La Mã của thành phố, Đức Hồng Y Parolin đã trò chuyện với Đức Giám mục và các Linh mục của nhà thờ, đại diện của Giáo hội Chính thống Ukraine, đại diện chính phủ và các thành viên cộng đồng Công giáo của thành phố.

Đức Hồng Y Parolin tại Nhà thờ Truyền Tin thuộc Giáo hội Công giáo La Mã ở Odessa (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin tại Nhà thờ Truyền Tin thuộc Giáo hội Công giáo La Mã ở Odessa (Ảnh: Vatican News)

Khoảnh khắc ‘chia sẻ sự đau khổ’

Đức Hồng Y Parolin bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng lời chào những người hiện diện thay mặt Đức Thánh Cha.

Đức Hồng Y Parolin cho biết ngài muốn “mang đến cho các bạn sự gần gũi, sự hiện diện và phúc lành của Đức Thánh Cha Phanxicô” – người mà, Đức Hồng Y Parolin nói, “đang theo dõi hoàn cảnh của các bạn với rất nhiều sự quan tâm, với rất nhiều lo lắng và rất nhiều sự đau đớn”.

Cuộc gặp gỡ tại Nhà thờ Chính Tòa là giây phút để chia sẻ nỗi đau đó, Đức Hồng Y Parolin nói thêm.

Đức Hồng Y Parolin thăm Nhà thờ Chính thống của thành phố (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin thăm Nhà thờ Chính thống của thành phố (Ảnh: Vatican News)

Trước đó, vị Giám mục Công giáo địa phương đã thắp một ngọn nến để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Ukraine.

Đức Hồng Y Parolin cho biết điều quan trọng là phải tưởng nhớ “nỗi đau của những người đã mất đi người thân, những người bị thương… và của những người đang than khóc về sự tàn phá tài sản, những người buộc phải rời đi và tìm nơi ẩn náu ở nơi khác”.

Hy vọng về một nền hòa bình công bằng

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin lưu ý, cuộc gặp gỡ cũng là thời điểm để chia sẻ niềm hy vọng.

“Là người Kitô hữu, chúng ta không nên đánh mất niềm hy vọng”, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh – và điều đó bao gồm, ngài nói, niềm hy vọng rằng, “nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đấng có thể chạm đến cả những trái tim sắt đá nhất… con đường dẫn tới một nền hòa bình công bằng có thể được tìm thấy”.

Đức Hồng Y bên ngoài Nhà thờ Chính thống Odessa (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin bên ngoài Nhà thờ Chính thống Odessa (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm này – giống như sứ mệnh ngoại giao của Đức Hồng Y Zuppi tới Ukraine năm ngoái – sẽ “đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng hòa bình ở vùng đất này”.

Ngoài cuộc gặp gỡ tại Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời thuộc Giáo hội Công giáo La Mã ở Odessa, Đức Hồng Y Parolin cũng đã đến thăm Nhà thờ Chúa Biến hình thuộc Giáo hội Chính thống của thành phố – nơi đã bị hư hại nghiêm trọng vào năm ngoái trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga – và Giáo xứ Công giáo Hy Lạp St Michael.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết