Đền thánh Giêrađô Thanh Đa, Cộng đoàn Dự Tập: “Phép lạ” trong lần đầu tổ chức Tam Nhật kính thánh Giêrađô

Tối Thứ Tư,  ngày 16/10/2024, Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đã long trọng tổ chức Lễ Kính Thánh Giêrađô tại Đền Thánh Giêrađô Thanh Đa, Số 352/19 Đường Bình Qưới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Thánh Lễ trọng thể lúc 19 giờ 30 cùng cuộc rước kiệu Thánh Giêrađô và kiệu Đức Mẹ Maria sau Thánh lễ cũng đã chính thức khép lại những ngày tràn ngập niềm vui của Tam Nhật kính Thánh Giêrađô lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

“Dấu chỉ” của niềm hy vọng…

Nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ của đường Bình Quới, Đền Thánh Giêrađô Thanh Đa trở nên “khó tìm” đối với nhiều người muốn đến để cầu nguyện. Nơi đây hiện là chỗ an nghỉ của hàng trăm ngàn thai nhi bị phá bỏ nên hàng ngày, tuy không đông đảo nhưng cũng có nhiều người, nhiều nhóm đến để trò chuyện với các em, cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ sự sống và tôn kính vị thánh nhỏ bé, khiêm nhường Giêrađô và tha thiết xin ngài chuyển cầu cho những ý nguyện đẹp lòng Chúa.

Khoảng chục năm nay, Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn thường cử hành Lễ kính Thánh Giêrađô vào ngày sinh nhật trên trời của ngài (16/10). Năm nay, trong niềm vui hướng đến năm Thánh 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam, quý Cha Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn đã quyết định tổ chức chương trình Tam Nhật kính Thánh Giêrađô, diễn ra từ 14/10 đến 16/10/2024.

Thật bất ngờ, ngôi nguyện đường đơn sơ, nhỏ bé như chính con người của vị thánh bảo trợ đã trở nên bừng sáng khi ba ngày liên tiếp, đông đảo giáo dân khắp nơi đã về đây để tham dự giờ hành hương và Thánh Lễ. Mọi người sốt sắng, hiệp lòng, hợp ý cùng quý Cha, quý Thầy Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn và các em ở lưu xá Anphongsô, cùng giáo dân ít ỏi bên cạnh Đền Thánh, dâng lời kinh, tiếng hát chúc tụng Thiên Chúa và dâng lời cầu nguyện thiết tha xin Thánh Giêrađô chuyển cầu.

Trước khi ban phép lành kết thúc Thánh Lễ trong ngày bế mạc, Cha Bề Trên Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn Giuse Nguyễn Văn Vượng đã xúc động chia sẻ: “Đền Thánh Giêrađô nằm trong khu vực sông nước, quanh năm ẩm thấp, lại là nơi an nghỉ của các anh hài nên không khí lúc nào cũng có vẻ lạnh lẽo, thâm u và trầm buồn. Nhưng trong ba ngày vừa qua, đặc biệt là ngày lễ chính thức, khung cảnh Đền Thánh trở nên khác lạ, ấm áp và bừng sáng bởi sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn giáo dân gần xa. Điều này được ví như một “phép lạ” – một dấu chỉ của niềm vui, niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu mà Thánh Giêrađô đã ban xuống cho nơi này”.

Nơi để bắt đầu…

Như một truyền thống tốt đẹp của Dòng Chúa Cứu Thế, vào dịp mừng lễ các vị thánh trong Dòng, cộng đoàn được mời gọi tham dự giờ hành hương trước Thánh Lễ trong hành trình Tam Nhật. Tại Đền Thánh Giêrađô Thanh Đa, cộng đoàn cũng đã được suy niệm về cuộc đời thánh thiện và chiêm ngưỡng các nhân đức rạng ngời của Thánh Giêrađô qua ba chủ đề: “Thánh Giêrađô và lòng yêu mến Thập Giá”, “Thánh Giêrađô và lòng yêu mến Thánh Thể” và “Thánh Giêrađô và lòng yêu mến người nghèo”. Đây chính là “ba đặc tính” làm nên Thánh Giêrađô, một con người đơn sơ, khiêm nhường và vô cùng nhỏ bé trong thế gian, nhưng lại trở thành một vị thánh vĩ đại trong Nước Trời. Bằng chứng là Thiên Chúa vẫn không ngừng thi thố ân sủng và quyền năng với vô vàn phép lạ đã và đang được thực hiện cho những ai kêu cầu Người thông qua sự chuyển cầu của vị thánh đặc biệt này.

Chuỗi Tam Nhật diễn ra trong sự trang nghiêm, sốt sắng với trọng tâm là Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 19g30 mỗi ngày. Trong phần giảng lễ, các Cha giảng đã chia sẻ sâu sắc về cuộc đời “rập khuôn” Chúa Giêsu của Thánh Giêrađô và các ngài mời gọi cộng đoàn nỗ lực mỗi ngày, bắt chước thánh nhân, để trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Giêsu.

Đặc biệt, ngày thứ hai trong chuỗi Tam Nhật kính Thánh Giêrađô, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, nguyên Bề trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã chủ tế và giảng lễ. Cha Vinh Sơn và thầy Giuse Đào Minh Tân, người hiện đang phục vụ ngôi đền này, là những người gắn bó với Đền Thánh Giêrađô ngay từ những ngày Đền Thánh mới được khai sinh. Từ một cộng đoàn bé nhỏ trong những ngày đầu tiên ấy, nhờ tình thương của Thiên Chúa và sự cầu bầu của các Thánh trong nhà Dòng, cộng đoàn đó nay đã lớn lên và đang vươn mình ra khỏi vùng trũng ngoại ô Sài Gòn, mang hình ảnh Thánh Giêrađô hay giúp đỡ người khốn cùng và tình yêu bao la của Thiên Chúa đến với người nghèo, người đau khổ… khắp nơi.

Trong bài giảng, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã bồi hồi nhớ lại nhiều kỷ niệm cùng thầy Giuse Đào Minh Tân và các anh em trong nhà Dòng trong những ngày đầu đầy khó khăn gây dựng Đền Thánh và kể nhiều câu chuyện thú vị về tình yêu kỳ lạ của Thánh Giêrađô với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài chia sẻ, Thánh Giêrađô yêu Chúa Giêsu Thánh Thể với tình yêu mãnh liệt, tha thiết, thủy chung, coi Chúa Giêsu Thánh Thể như một người tình, càng gặp càng nhớ, càng ngắm càng yêu! Và chính Thánh Thể là nơi ngài tìm thấy nguồn sức mạnh và niềm an ủi trong cuộc đời dương thế ngắn ngủi của mình. Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn cũng hãy nhìn vào cuộc đời của chính mình, nếu thấy “sai đường”, hãy quay lại và điểm xuất phát chính là Chúa Giêsu Thánh Thể và đích đến cuối cùng cũng chính là Chúa Giêsu.

Chương trình Tam Nhật kính Thánh Giêrađô tại Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn đã khép lại trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Việc tổ chức Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô tại Đền Thánh Giêrađô Thanh Đa lần đầu tiên đã mang lại nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Từ đây, Đền Thánh tại Thanh Đa sẽ là nơi mà những người yêu mến Thánh Giêrađô có thể tìm về mỗi dịp lễ ngài, để tìm thấy sự an ủi, niềm hy vọng và sự kết nối với nhau qua lời cầu nguyện, nhờ sự chuyển cầu của Thánh Giêrađô. Với tinh thần đó, Cộng đoàn Dự tập Mai Thôn hy vọng rằng chương trình Tam Nhật kính Thánh Giêrađô sẽ trở thành một sự kiện truyền thống thường niên, gắn kết cộng đoàn trong đức tin và tình bác ái, cùng Thánh Giêrađô hoạt động tích cực cho công cuộc bảo vệ sự sống, đồng thời cầu nguyện cho các gia đình và những người đang cần đến ơn Chúa nhất!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

1. Cộng đoàn cùng các em ở lưu xá Anphongsô, quý thầy Dự tập, quý thầy Học viện Thánh Anphongsô tham dự giờ hành hương.

Cộng đoàn cùng các em ở lưu xá Anphongsô, quý thầy Dự tập, quý thầy Học viện Thánh Anphongsô tham dự giờ hành hương.

Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4 Hinh 5

2. Chuỗi Tam Nhật diễn ra trong tinh thần trang nghiêm, sốt sắng với trọng tâm là Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 19g30 mỗi ngày.

Hinh 6 Hinh 7 Hinh 8 Hinh 9

Hinh 10

3. Vào cuối Thánh lễ mỗi ngày đều có nghi thức phát bánh Thánh Giêrađô. Trong ngày bế mạc Tam Nhật, có thêm nhi thức làm phép khăn Thánh Giêrađô để trao cho các thai phụ và thai nhi.

Hinh 11 Hinh 12 Hinh 13

4. Trong ngày cuối cùng của Tam Nhật, quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa đã phục vụ hát lễ với những lời ca trong vắt, tâm tình, giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên tới Chúa.

HInh 14 Hinh 15

5. Cuộc rước kiệu Thánh Giêrađô và kiệu Đức Mẹ Maria sau Thánh lễ ngày 16/10 cũng đã chính thức khép lại những ngày tràn ngập niềm vui trong Tam Nhật kính Thánh Giêrađô lần đầu tiên được tổ chức tại Thánh Giêrađô Thanh Đa.

Hinh 16 Hinh 17 Hinh 18 Hinh 19 Hinh 20 Hinh 21 Hinh 22

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết