Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên của một hội đồng Giáo hội đang xem xét sự gia tăng số lượng những người lãnh nhận phép Rửa Công giáo trong suốt một thập kỷ qua.

Một tham dự viên đang quay video chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Học viện Công giáo Paris vào ngày 26 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Hiệp hành Giáo Tỉnh, các dự tòng và tân tòng (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)
Hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ anh chị em tân tòng và những dự tòng đang tìm hiểu để trở thành người Công giáo cùng với những người đồng hành với họ, đồng thời khuyến khích Giáo hội Công giáo tại Pháp “tạo nên một sự quân bình khôn ngoan” giữa việc đón nhận những thành viên mới như chính con người họ và việc đào luyện họ trong những nguyên lý của đức tin.
“Có thể dường như là một nghịch lý khi hiện tượng này… đang diễn ra trong bối cảnh một xã hội như nước Pháp, nơi mang đậm dấu ấn của nền văn hóa đã tục bị hóa sâu sắc”, Đức Thánh Cha nói tại Học viện Công giáo Paris vào ngày 26 tháng 9.
Theo viện nhân khẩu học quốc gia Pháp, hơn một nửa số người trưởng thành tại Pháp cho biết họ không thuộc về một tôn giáo nào. Trong khi 29% dân số tự nhận mình là người Công giáo, cuộc khảo sát cho thấy chỉ 8% cho biết họ thường xuyên đến nhà thờ.
Mặc dù vậy, Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục ghi nhận số người xin lãnh nhận phép Rửa cao kỷ lục mỗi năm. Năm 2026, Pháp ghi nhận hơn 20.000 người trưởng thành và thanh thiếu niên lãnh nhận Bí tích Rửa tội, tăng 20% so với con số vốn đã ở mức kỷ lục của năm 2025. Trong năm 2025, số người lãnh nhận Bí tich Rửa tội đã tăng 45% so với năm 2024.
Đức Thánh Cha nói rằng người ta tìm đến với Giáo hội vì nhiều lý do khác nhau, từ việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống cho đến những khó khăn cá nhân.
Ngài nói rằng Giáo hội phải đón tiếp những anh chị em này, đồng thời giúp họ đón nhận những đòi hỏi của đời sống Kitô hữu.
Đức Thánh Cha đã đến thăm hội trường của trường đại học Công giáo, nơi Hội đồng Hiệp hành Giáo Tỉnh Île-de-France mới sẽ tổ chức ba phiên họp, bắt đầu từ giữa tháng 10.
Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich Địa phậnParis cho biết trong lời chào mừng rằng hơn 350 tham dự viên đến từ 8 Giáo phận thuộc Giáo Tỉnh Paris và Giáo phận Quân đội sẽ gặp gỡ nhau để tham gia một cuộc thảo luận theo tinh thần Hiệp hành với chủ đề: “Các Dự tòng và Tân tòng: Những góc nhìnmới cho đời sống Giáo hội tại các Giáo phận”.
Đức Tổng Giám mục Ulrich lưu ý rằng 45.000 người đã tham gia giai đoạn tham vấn của hội nghị.
“Việc tái đề nghị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo này là một điều bất ngờ đối với chúng tôi, và chúng tôi nhận ra nơi đó công trình của Thiên Chúa”, vị Tổng Giám mục nói.
Đức Thánh Cha Lêô nói rằng sự gia tăng số lượng những người lãnh nhận Bí tích Rửa tội cần được đón nhận như công trình của Chúa Thánh Thần.
Gọi sự gia tăng bền vững của những người trở lại với đức tin là “công trình đáng kinh ngạc của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha khuyến khích Giáo hội tại Paris tự hỏi bản thân xem Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt mình đi đâu trong việc đồng hành với những anh chị em tân tòng và những người đang tìm kiếm đức tin.
Ngài nói với các dự tòng và những người Công giáo mới lãnh nhận phép Rửa rằng họ là niềm hy vọng cho tương lai của Giáo hội tại Pháp.
Loïs Barbichon, một người tân tòng 22 tuổi, nói với EWTN News rằng anh đến với đức tin trong thời gian đại dịch COVID-19, “phần lớn là nhờ việc đọc sách”.
“Tôi cảm thấy một sự thúc bách nội tâm, một ước muốn được lãnh nhận Bí tội Rửa tội và tìm hiểu thêm”. Barbichon lãnh nhận phép Rửa trong Đêm Canh thức Phục Sinh năm 2023 và hiện đang đồng hành với những người trẻ khác bước vào Giáo hội.
“Giờ đây, mục tiêu là bảo đảm rằng mỗi người mới lãnh nhận phép Rửa đều tìm thấy một sứ mạng, để họ không cảm thấy bị cộng đoàn bỏ rơi, nhưng trái lại tìm được vị thế của mình trong cộng đoàn”, Barbichon nói. “Hiện tại, tôi chủ yếu chú tâm vào các bài đọc Kinh Thánh trong Thánh lễ, và tôi rất vui về điều đó”.
Về chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha Lêô, Barbichon, người đang theo học ngành lịch sử, di sản và bảo tàng học, chia sẻ rằng “Việc ngài có thể trò chuyện với giới trẻ là điều vô cùng quan trọng”.
Nữ tu Christine Kohler tham dự hội nghị với tư cách đại diện cho các tu sĩ nam nữ tại Pháp.
Nữ tu Kohler là Bề trên Tổng quyền của Dòng Tiểu Muội Tin Mừng và sống tại Giáo phận Saint-Denis, một vùng ngoại ô phía bắc Paris đôi khi được mô tả là một “quartier sensibile” (khu vực nhạy cảm, nhiều vấn đề xã hội).
“Vào dịp Đại lễ Phục Sinh, chúng tôi đã cử hành nghi thức Rửa tội cho 20 người trong Thánh lễ Canh thức Phục Sinh tại một Giáo xứ duy nhất thuộc Giáo phận Saint-Denis”, Nữ tu Kohler nói với EWTN News. “Tôi nghĩ tổng cộng có hơn 500 người trong toàn Giáo phận. Điều này đặt ra cho chúng tôi nhiều câu hỏi. Làm thế nào mà những người trưởng thành và thanh thiếu niên, có người 18 tuổi và có người 70 tuổi, lại nói rằng: ‘Tôi muốn trở thành một Kitô hữu?’”.
Nữ tu Kohler cho biết nhiều người mới tìm đến với Giáo hội sau khi đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, sự đau khổ và Thiên Chúa.
Một thay đổi Nữ tu Kohler nhận thấy tại Pháp trong 15 năm qua là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ hơn nơi các tín hữu Công giáo địa phương.
“Không còn đơn thuần là: ‘Tôi sống đức tin của mình và sống đức tin ấy tại Giáo xứ của mình’. Giờ đây có một ước muốn chia sẻ đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo… một ước muốn trở nên chứng tá và nói rằng: ‘Đây chính là điều mang lại sự sống cho chúng tôi’”.
Nữ tu Kohler cho biết Sơ hy vọng hội nghị sẽ giúp Giáo hội trở nên cởi mở và đón tiếp hơn đối với những người mới tìm đến Giáo hội.
Theo Nữ tu Kohler, sự hiện diện của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Bảy có thể không chỉ xuất phát từ mong muốn khích lệ hội nghị hiệp hành, mà còn từ ước muốn lắng nghe và hiểu rõ hơn về “những người đang đặt câu hỏi, đang tìm kiếm và muốn trở thành Kitô hữu”.
Tại sự kiện này, một người dự tòng (đã lãnh nhận phép Rửa nhưng chưa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức), một người mới gia nhập Giáo hội Công giáo và một người phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo đã chia sẻ với Đức Thánh Cha Lêô về những kinh nghiệm của họ.
Marielle, một tan tòng, đã chia sẻ về những thách thức trong việc tìm kiếm vị thế của mình trong cộng đoàn sau khi chính thức gia nhập Giáo hội. Một bạn trẻ tên Jaoide đã chia sẻ về hành trình hết sức gian truân mà bạn đã trải qua để đi đến quyết định xin lãnh nhận bí tích Rửa tội vào năm ngoái. Marielle cho biết hành trình của mình bắt đầu khi anh đọc cả kinh Quran lẫn Tân Ước.
“Tôi bị đánh động bởi hình ảnh Chúa Giêsu”, Marielle nói, “trước hết là bởi sự quyết tâm của Người trong việc nêu gương cho chúng ta qua cuộc đời của Người và qua những thử thách mà Người đã kiên tâm chịu đựng cho đến cùng”.
Minh Tuệ (theo EWTN)