Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Lộ Đức: Giáo hội phải chữa lành những “vết thương, sự bất trung và những sai lầm đau đớn” của mình

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói về tính cấp thiết của việc sám hối và hoán cải trong Thánh lễ vào ngày thứ ba trong chuyến Tông du Pháp.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Thánh lễ tại khu vực Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes), Pháp, vào ngày 27 tháng 9 năm 2026. | Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong Thánh lễ tại khu vực Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp, vào ngày 27 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Hôm Chúa Nhật, ngày 27 tháng 9, tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc hoán cải, từ bỏ tội lỗi và sửa chữa những sai lầm trong Giáo hội, đồng thời mời gọi tất cả mọi người ăn năn hối lỗi và sám hối.

Lời kêu gọi hoán cải mà Đức Trinh Nữ Maria gửi đến Thánh Bernadette “cũng liên quan đến chính Giáo hội trong hành trình trần thế của mình. Giáo hội cần có lòng can đảm để bắt đầu từ chính mình”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong Thánh lễ hôm 27 tháng 9.

“Để chữa lành những vết thương sâu sắc, sự bất trung và những sai lầm đau đớn đã xảy ra trong lòng Giáo hội, chúng ta phải khiêm tốn đặt mình dưới ánh nhìn thanh tẩy của Thiên Chúa. Việc nhận ra những lỗi lầm của chính mình là điều thiết yếu cho sự trưởng thành về mặt thiêng liêng”, Đức Thánh Cha nói.

Vào năm 2021, Ủy ban Độc lập về Vấn nạn Lạm dụng Tính dục trong Giáo hội (CIASE) đã công bố bản báo cáo chung kết dài gần 2.500 trang, ước tính rằng có 216.000 trẻ em đã bị các Linh mục, Phó tế, tu sĩ nam hoặc nữ tu lạm dụng tại Pháp trong giai đoạn từ năm 1950 đến 2020.

Theo lịch trình, vào cuối ngày Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô đã gặp gỡ 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi các giáo sĩ tại Pháp.

Lộ Đức là một bối cảnh gợi nhiều liên tưởng cho cuộc gặp gỡ riêng tư này, bởi vì đây là một trong những Thánh địa đầu tiên che đi các tác phẩm nghệ thuật của Linh mục Marko Rupnik – người bị cáo buộc lạm dụng tính dục và hiện đang bị xét xử tại Vatican.

Theo vị Giám mục địa phương, các bức tranh khảm của cựu Linh mục Rupnik trang trí mặt tiền Vương cung Thánh đường Mân Côi đã được che lại trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô và sẽ tiếp tục bị che lại vô thời hạn.

Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ trên một bãi cỏ nằm bên kia sông Gave de Pau – đối diện với Hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra – vào ngày thứ ba trong chuyến Tông du Pháp kéo dài từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của ngài.

Các tín hữu hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau quy tụ trên ngọn đồi phủ đầy cỏ và dọc theo các con đường dẫn đến Thánh địa. Một số người vẫy cờ hoặc giương cao các biểu ngữ in hình ảnh thánh thiêng. Nhiều người hành hương đến đây trên xe lăn. Theo Vatican, có khoảng 150.000 người đã tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự.

Claire Banks, một y tá đến từ Vương quốc Anh, cho biết chị đã đến Lộ Đức hơn 100 lần.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời không thể bỏ lỡ để đến đây và được diện kiến Đức Thánh Cha. Tôi thấy ngài thật tuyệt vời”, chị Claire chia sẻ với EWTN News. Chị Claire đã mô tả bầu khí “sôi động đầy phấn khích” tại Đền thánh kể từ khi Đức Thánh Cha Lêô xuất hiện.

Bà Libby Frank, một người khác tham dự thánh lễ, cũng đến từ Vương quốc Anh nhưng đã sống tại Lộ Đức trong suốt 40 năm qua. Bà mới nghỉ hưu sau thời gian làm việc cho một tổ chức từ thiện chuyên đưa các bệnh nhân đến Thánh địa này.

“Tôi từng tham gia công tác tổ chức cho 3 chuyến Tông du của các Đức Giáo hoàng, còn lần này tôi đến đây tham dự với tư cách một người tham gia để tận hưởng khoảnh khắc cùng gia đình, bạn bè và hòa mình vào cộng đoàn”, bà Libby chia sẻ, khi nhắc lại 2 chuyến viếng thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1983 và năm 2004, cùng với chuyến viếng thăm của Đức cố Giáo hoàng Biển Đức vào năm 2008.

“Người dân địa phương vô cùng hào hứng chờ đón chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô. Thị trấn Lộ Đức thực sự đã hết lòng ủng hộ mọi hoạt động đang diễn ra”, bà Libby nói.

Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức là một trong những Thánh địa Công giáo nổi tiếng nhất thế giới, được xây dựng tại nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette vào năm 1858. Nơi đây đặc biệt thu hút các bệnh nhân đến để tắm hoặc uống nới nơi dòng nước suối được tin là có khả năng mang lại sự chữa lành.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “lời kêu gọi hoán cải, vừa dịu dàng vừa khẩn thiết”, là một phần trọng tâm trong thông điệp mà Đức Trinh Nữ Maria đã trao phó cho Thánh nữ Bernadette, và “chính hôm nay, chứ không phải ngày mai, mời gọi chúng ta phải ăn năn sám hối”.

Đức Thánh Cha cho biết Chúa Giêsu rất thẳng thắn về lời kêu gọi ăn năn sám hối: “Như Thánh Luca thuật lại: ‘Nếu anh em không sám hối, tất cả anh em sẽ phải diệt vong’. Tuy nhiên, Ngài cũng mở rộng tầm

nhìn của chúng ta vượt ra khỏi cuộc sống trần thế này để hướng tới chân trời của sự sống miên trường”.

“Chẳng phải Đức Trinh Nữ Maria đã nói với Thánh Bernadette rằng: ‘Ta không hứa sẽ bạn cho con hạnh phúc ở thế gian này, mà là ở thế giới hậi sau’ sao?”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng chúng ta thường có thể quên đi điều này trong một thời đại và xã hội chú trọng vào sự tiến bộ cùng sự sung túc về vật chất.

Sự sống đời đời đã được ban cho chúng ta nhờ hiến tế của Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha tiếp tục, nhưng “trở ngại đối với ân sủng và sự sống đời đời — trở ngại duy nhất đối với tình yêu này — chính là tội lỗi”.

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người thực hành việc đền tội – một hành động thể hiện lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và anh chị em mình, những người “không đoái hoài đến lời kêu gọi hoán cải này và đang để tội lỗi dẫn đưa mình tới sự chết”.

“Chúng ta muốn đền bồi cho những vết thương mà tội lỗi của chúng ta đã gây ra đối với Thánh Tâm của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

Ngỏ lời với đông đảo các bệnh nhân, những người cao tuổi và những người khuyết tật hiện diện trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng những đau khổ của họ, nếu được đón nhận với “tinh thần phó dâng”, có thể góp phần vào “công cuộc cứu chuộc mà thế giới đang hết sức cần đến”.

“Theo cách này, anh chị em thực sự ở ngay trung tâm của Giáo hội, và vai trò của anh chị em là không thể thay thế”, ngài nói.

“Trước những xu hướng hiện nay muốn tái định nghĩa giá trị của sự sống con người trong hoàn cảnh bệnh tật, đau khổ và tuổi già, hang đá Massabielle vẫn là nơi khơi dậy niềm hy vọng Kitô giáo”, ngài nói. “Tại đây, không ai bị chối bỏ vì sự yếu đuối của họ”.

Trước đó vào buổi sáng, Đức Thánh Cha Lêô đã gặp các Giám mục Pháp tại Đền thánh. Ngài ca ngợi lòng can đảm của họ trong việc phản đối việc hợp pháp hóa gần đây đối với cái chết êm ái và trợ tử tại quốc gia này.

“Tôi khuyến khích các Huynh đệ hãy tiếp tục kiên trì, cùng với tất cả những người có tinh thần thiện chí đang đề cao cùng những giá trị ấy”, Đức Thánh Cha ngỏ lời với Hội đồng Giám mục Pháp.

Cuối Thánh lễ, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi cộng đoàn cùng lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, cũng như thực hiện những hành động cụ thể thể hiện lòng sám hối và lòng thương xót.

“Chính tại nơi đây, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Bernadette cùng tràng chuỗi Mân Côi và, có thể nói, đã hướng dẫn Thánh nữ cầu nguyện”, ngài nói. “Chính vì lý do đó, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu hãy cùng nhau lần hạt Mân Côi trong suốt tháng Mười sắp tới, với ý chỉ đặc biệt là cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xảy ra xung đột”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết