Các em thiếu nhi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Chúng con có thể làm cho ngài cảm thấy tốt hơn’

Các giáo dân trẻ từ Nhà thờ St. Eugene ở vùng ngoại ô Parioli của Rome — Maddy (ngoài cùng bên trái) và Constaza (ngoài cùng bên phải) — nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức Giáo hoàng đã xuất viện từ Bệnh viện Gemelli ở Rome vào Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025 (Ảnh do Paty/Club Arcogrande cung cấp)

Các giáo dân trẻ từ Nhà thờ St. Eugene ở vùng ngoại ô Parioli của Rôma — Maddy (ngoài cùng bên trái) và Constaza (ngoài cùng bên phải) — nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha đã xuất viện từ Bệnh viện Gemelli ở Rôma hôm Chúa nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2025 (Ảnh do Paty/Club Arcogrande cung cấp)

Trẻ em ở Rôma đã hoan nghênh tin tức về việc Đức Thánh Cha Phanxicô xuất viện và trở về Vatican sau khi ngài phải nằm viện gần 40 ngày tại Bệnh viện Gemelli do mắc các bệnh về đường hô hấp phức tạp, bao gồm cả bệnh viêm phổi kép.

Trước khi xuất viện vào chiều hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên ban công tầng năm của Bệnh viện Gemelli để chào thăm và ban phép lành cho khoảng 3.000 người tụ tập tại quảng trường bên ngoài phòng khám. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhập viện vào ngày 14 tháng 2.

Trong suốt thời gian nằm viện kéo dài của Đức Thánh Cha Phanxicô, một số du khách — bao gồm cả trẻ em — đã đến cầu nguyện bên ngoài Bệnh viện Gemelli và để lại hoa, tranh vẽ và những lá thư viết tay với những lời cầu chúc tốt đẹp dành cho ngài.

Đầu tháng này, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với những lời cầu nguyện liên tục của trẻ em xin cho ngài sớm bình phục và trở về Vatican.

“Tôi biết rằng nhiều trẻ em đang cầu nguyện cho tôi”, Đức Thánh Cha nói trong thông điệp trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 16 tháng 3. “Cảm ơn các con, những đứa trẻ thân yêu nhất! Đức Giáo hoàng yêu các con và luôn chờ đợi để được gặp gỡ các con”.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNA, ba giáo dân trẻ từ Nhà thờ St. Eugene ở vùng ngoại ô Parioli của Rôma — Maddy, Niki và Constaza — đã chia sẻ lòng biết ơn của họ đối với thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cầu nguyện cho người đứng đầu Giáo hội hoàn vũ nay đã cao niên, 88 tuổi.

3 em thiếu nhi nữ, thuộc nhóm thanh thiếu niên Giáo xứ “Arcogrande”, nằm trong số ít trẻ em được Đức Thánh Cha nhận các bức vẽ và lá thư, nhờ sự giúp đỡ của các Giáo lý viên, những người đã chuyển những món quà của các em cho đội ngũ nhân viên chăm sóc Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Gemelli.

“Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thiếu nhi thật tuyệt vời”, Maddy chia sẻ với CNA vào cuối tuần qua. “Điều quan trọng là phải cầu nguyện vì Đức Thánh Cha đang bị bệnh… chúng con có thể giúp ngài cảm thấy khỏe hơn”.

Niki nói với CNA rằng việc làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác là “một điều tuyệt vời” có thể giúp Đức Thánh Cha cảm thấy tốt hơn khi ngài tiếp tục được chăm sóc y tế tại nhà khách Casa Santa Marta ở Vatican.

“Con nghĩ Đức Thánh Cha cảm ơn chúng con rất nhiều vì những gì chúng con làm cho người khác”, Niki nói. “Đức Thánh Cha đã hết sức ưu ái chúng con… chúng con có thể làm nhiều điều cho ngài”.

Miêu tả Đức Thánh Cha Phanxicô là “một nhân vật quan trọng đối với các Kitô hữu”, Constaza cho biết công việc lãnh đạo Giáo hội của Đức Thánh Cha phải được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới.

“Điều quan trọng là phải cầu nguyện cho Đức Thánh Cha”, Constaza nói với CNA. “Ngài luôn cầu nguyện cho chúng con và giúp đỡ những người nghèo khổ”.

Vatican tuyên bố vào cuối tuần qua rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp tục liệu pháp oxy, vật lý trị liệu và các phương pháp điều trị khác trong thời gian dưỡng bệnh kéo dài hai tháng của mình.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết