Nắng nóng rủ nhau tắm hồ bất chấp nguy hiểm

20160419-Tin-HoDa_Anh5Mặc dù được biết đến như là hồ tử thần, bởi năm nào cũng có người chết đuối, nhưng rất đông học sinh, sinh viên, công nhân vẫn đến tắm tại Hồ Đá (ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đặc biệt trong mùa nắng nóng hiện nay tại phía Nam, vào mỗi buổi chiều, chúng tôi ghi nhận có đến hàng trăm bạn trẻ thi nhau “phi thân” xuống hồ bất chấp những cảnh báo nguy hiểm chết người xung quanh hồ.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề lặn và chứng kiến hàng loạt vụ tai nạn đuối nước tại đây, ông Nguyễn Tấn Tài (57 tuổi, ngụ Dĩ An) cho biết, ông chưa thấy nơi nào nguy hiểm tiềm tàng như Hồ Đá. “Nhìn mặt nước yên ả nhưng dưới đáy nước lạnh như đá, trong bán kính chừng 3 mét mà có nơi nước chỉ đến đầu gối, ngang hông, còn có chỗ hố sâu đến hơn hai chục mét. Bởi vậy, mấy đứa sinh viên cứ tưởng gần bờ là cạn, nhảy xuống tắm, sập hố một cái hụt chân là chỉ có chết”, ông Tài lắc đầu nói. Chưa kể, phía dưới đáy hồ là đá nhọn lởm chởm, nếu nhảy xuống hồ, nguy cơ đập đầu vào đá cũng khá cao.

20160419-Tin-HoDa_Anh8Như đã nói, mỗi năm đều có rất nhiều vụ chết đuối xảy ra tại Hồ Đá. Do đó, xung quanh hồ được bao bọc bởi rào chắn, biển báo nguy hiểm. Chính quyền địa phương còn tăng cường thêm dân phòng, lực lượng bảo vệ ngày đêm túc trực tại đây, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Thế nhưng, việc người dân đến tắm tại hồ, cũng như tai nạn thương tâm vẫn cứ thường xuyên xảy ra.

Một sinh viên ở Làng đại học Thủ Đức (TPHCM) chia sẻ, đa phần các bạn đều biết mức độ nguy hiểm của Hồ Đá. Tuy nhiên, rất khó tìm một chỗ thích hợp để tắm, bơi lội ở làng đại học. Việc thiếu hồ bơi hay giá cả quá đắt khiến nhiều bạn sinh viên dè dặt, đành ra Hồ Đá “thử sức mình”.

Xin xem một số hình ảnh do ống kính chúng tôi ghi lại cuối tuần qua tại Hồ Đá (Dĩ An, Bình Dương).

20160419-Tin-HoDa_Anh1

20160419-Tin-HoDa_Anh2

20160419-Tin-HoDa_Anh3

20160419-Tin-HoDa_Anh4

20160419-Tin-HoDa_Anh6

20160419-Tin-HoDa_Anh7

Châu Việt Vương

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube