Khai mạc Tuần Thánh, Đức Hồng Y Bo than phiền về “sự tổn thất tàn khốc của xung đột”

Đức Hồng Y Charles Bo người Myanmar tại Rôma, ngày 17 tháng 11 năm 2017 (Ảnh: Andrew Medichini/AP)

Đức Hồng Y Charles Bo người Myanmar tại Rôma, ngày 17 tháng 11 năm 2017 (Ảnh: Andrew Medichini/AP)

Đức Hồng Y Charles Bo Địa phận Yangon nói rằng các Kitô hữu kỷ niệm Tuần Thánh khi suy ngẫm về “sự thiệt hại tàn khốc của xung đột thậm chí ngay cả ở nơi sinh của Chúa Giêsu, Ukraine và trên chính mảnh đất của chúng ta”.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cho biết trong một thông điệp: “Chúng ta hãy cùng cất tiếng tha thiết cầu nguyện cho hòa bình”.

“Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình thiêng liêng xuyên suốt Mùa Chay, thời gian để xem xét nội tâm và hòa giải, chúng ta hãy cùng đoàn kết với nhau để đáp lại lời kêu gọi hòa bình vang dội phát ra từ sâu thẳm tâm can của Đức Thánh Cha Phanxicô và vang vọng khắp thế giới bị tổn thương của chúng ta”, Đức Hồng Y Bo nói trong thông điệp có tựa đề: “Đón chào Bình minh của Hòa bình: Lời kêu gọi chấm dứt những đêm dài của xung đột và sợ hãi”.

“Chúng ta hãy cùng nhau quỳ gối trong tình liên đới, cầu xin Đấng toàn năng xua tan bóng tối xung đột và mở ra một bình minh mới của hy vọng và sự hòa hợp”, Đức Hồng Y Bo cho biết thêm.

“Chúng ta hãy cầu xin Đấng toàn năng ban cho chúng ta món quà hòa bình thiêng liêng thắm đượm công lý, hướng dẫn chúng ta hướng tới một tương lai tươi sáng hơn”, Đức Hồng Y Bo tiếp tục.

“Chúng ta hãy trân trọng nguồn nhân lực dồi dào được ban tặng cho mảnh đất của mình và nuôi dưỡng chúng phát triển, thay vì để chúng khô héo giữa sự hỗn loạn của chiến tranh. Việc đầu tư vào thế hệ tiếp theo chính là đầu tư vào một nền hòa bình lâu dài”, Đức Hồng Y Bo nói.

Trong bài phát biểu vào ngày 8 tháng 1 trước các Giám mục, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng khi bước sang năm 2024, thế giới “ngày càng bị giằng xé” bởi xung đột, và “sự khác biệt giữa các mục tiêu quân sự và dân sự không còn được tôn trọng nữa”.

“Không có cuộc xung đột nào mà không kết thúc bằng việc tấn công bừa bãi vào dân thường”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cũng cho biết thêm: “Các sự kiện ở Ukraine và Gaza là bằng chứng rõ ràng cho điều này”.

Trong Thông điệp Mùa Chay của mình, Đức Hồng Y Bo nói rằng thế giới nên chú ý đến “lời kêu gọi thúc bách” của Đức Thánh Cha Phanxicô, điều mà Đức Hồng Y Bo nói rằng việc coi đối thoại và hòa giải là nền tảng của cuộc hành trình chung của chúng ta hướng tới hòa bình.

“Chúng ta hãy nuôi dưỡng ngọn lửa hy vọng trong trái tim mình, kiên định với quyết tâm xóa bỏ các thế lực chia rẽ của sự hận thù và xung đột”, Đức Hồng Y Bo nói.

“Đức Thánh Cha Phanxicô thường mời gọi giới trẻ đừng để ‘niềm hy vọng bị đánh cắp’. Đối mặt với những xung đột và vấn đề mà thế giới ngày nay đang trải qua, chúng ta phải tái sinh niềm hy vọng của mình bằng cách tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Đấng đã chiến thắng cái chết và ban cho chúng ta sự sống đích thực”, Đức Hồng Y Bo viết.

“Niềm hy vọng này tạo ra ánh sáng cho cuộc sống, vượt qua sự chán nản, tạo ra tình liên đới và chống lại tất cả những hạt giống bạo lực mà nền văn hóa thờ ơ và đối đầu đã gieo vào xã hội chúng ta và chuẩn bị nền tảng cho chiến tranh”.

“Thế giới hãy cùng với nhau cam kết biến các công cụ chiến tranh thành công cụ hòa bình, và biến mọi nỗi sợ hãi thành niềm tin vững chắc. Hãy để lời nói của chúng ta vang vọng ngôn ngữ phổ quát của tình huynh đệ, và mong sao hành động của chúng ta được hướng dẫn bởi việc theo đuổi hòa bình”, Đức Hồng Y Bo tiếp tục.

“Trong công cuộc tìm kiếm hòa bình thiêng liêng này, chúng ta hãy cầu xin ân sủng để xoa dịu trái tim của những người đang chìm đắm trong bạo lực và trao quyền cho họ đi theo con đường hòa giải”, Đức Hồng Y Bo nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube