Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Khóa họp thứ hai của Đại hội đồng Thượng Hội đồng tại Quảng trường Thánh Phêrô

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh Lễ mừng kính các Thiên Thần Hộ  Thủ ,Đại hội đồng lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh Lễ mừng kính các Thiên Thần Hộ Thủ , khai mạc Đại hội đồng lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (Ảnh: Vatican News)

Trong bài giảng trong Thánh lễ khai mạc trọng thể Khóa họp thứ hai của Đại hội đồng lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có tấm lòng rộng mở để đối thoại và tầm quan trọng của sự hòa hợp đến từ Chúa Thánh Thần.

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ khai mạc Đại hội đồng Thượng Hội đồng tập trung vào hình ảnh “tiếng nói, nơi trú ẩn và đứa trẻ”.

Trong bài suy niệm nhân dịp Lễ các Thiên thần Hộ thủ, Đức Thánh Cha nhắc lại lệnh truyền của Thiên Chúa rằng: “hãy lắng nghe tiếng nói của Thiên sứ mà Người đã sai đến”.

Cố gắng hiểu con đường chúng ta phải đi

Khi Giáo hội tiếp tục hành trình trên con đường Hiệp hành, Đức Thánh Cha nói, “Thiên Chúa đặt vào tay chúng ta lịch sử, ước mơ và hy vọng của một dân tộc vĩ đại”, Giáo hội lan rộng khắp thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên “cố gắng hiểu con đường chúng ta phải đi để đạt đến đích điểm mà Thiên Chúa mong muốn dành cho chúng ta”.

Để loại bỏ những trở ngại đối với sự hòa hợp mà Chúa Thánh Thần mong muốn, Đức Thánh Cha tiếp tục, chúng ta phải cởi mở với sự đóng góp của tất cả mọi người để có thể lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa.

Một cái ôm chào đón, một nơi trú ẩn

Với khái niệm về nơi trú ẩn, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết đôi cánh bảo vệ của Thiên thần Chúa trở thành “biểu tượng cho những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta, và cũng là hình mẫu để chúng ta noi theo”.

Những món quà của mỗi người là sự phong phú lớn lao cho toàn thể Giáo hội; nhưng đồng thời, chúng ta phải sẵn sàng đến với nhau, trao cho nhau “cái ôm chào đón và nơi trú ẩn”.

“Chúng ta càng nhận ra rằng mình được bao quanh bởi những người bạn yêu thương, tôn trọng và trân trọng mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “những người bạn muốn lắng nghe những gì chúng ta nói, thì chúng ta càng cảm thấy thoải mái thể hiện bản thân một cách tự nhiên và cởi mở”.

Giống như một trẻ thơ

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã gợi lên hình ảnh “một đứa trẻ”, giống như hình ảnh Chúa Giêsu đặt trước các Tông đồ, “mời gọi họ hoán cải và trở nên nhỏ bé như chúng”.

Nghịch lý của người vĩ đại nhất trên thiên đàng là người trở nên nhỏ bé, như một đứa trẻ, “là điều cốt lõi đối với chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. Mặc dù Thượng Hội đồng nhất thiết phải giải quyết những vấn đề lớn và quan trọng, “chính vì lý do này mà chúng ta không được quên mất trẻ thơ, người mà Chúa Giêsu vẫn luôn đặt vào trung tâm các cuộc họp và bàn làm việc của chúng ta”.

Được hướng dẫn “bởi làn gió của Chúa Thánh Thần

“Anh chị em thân mến”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận, “chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình này của Giáo hội với tầm nhìn hướng đến thế giới, vì cộng đồng Kitô giáo luôn phục vụ nhân loại, để loan báo niềm vui của Tin Mừng cho tất cả mọi người”.

Và cuối cùng, sau khi công bố ý định chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi công khai vào thứ Bảy tới để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban ơn hòa bình; và công bố một ngày cầu nguyện và ăn chay vào ngày Chúa nhật để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu tiếp tục “cùng nhau thực hiện cuộc hành trình”, lắng nghe tiếng Chúa và để cho bản thân mình “được hướng dẫn bởi làn gió của Chúa Thánh Thần”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết