Đức Hồng y Charles Maung Bo Địa phận Yangon cầu nguyện cho Cha Donald Martin Ye Naing Win, một Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Mandalay, người đã bị các chiến binh giết hại dã man tại Myanmar, khi lãnh đạo các Giám mục của quốc gia này kêu gọi chấm dứt bạo lực và đồng thời nỗ lực làm mọi cách để đảm bảo những sự việc như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai.
“Chớ gì máu và sự hy sinh của vô số người vô tội, cùng với Cha Donald Martin Ye Naing Win, sẽ là hiến tế để chấm dứt tình trạng bạo lực đang xảy ra trên khắp đất nước”.
Đức Hồng y Charles Maung Bo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, đã bày tỏ điều này trong thông điệp chia buồn mà ngài gửi về cái chết của Cha Donald Martin Ye Naing Win, người đã bị một nhóm vũ trang giết hại trong bối cảnh xung đột giữa quân đội Myanmar và lực lượng kháng chiến vẫn tiếp diễn.
Đầu tháng này, chính quyền quân sự Myanmar đã ném bom Nhà thờ Công giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Mindat, một địa phương ở bang Chin, tây bắc Myanmar. Đây là ngôi Thánh đường được chọn làm Nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Mindat mới thành lập, được Đức Thánh Cha thiết lập vào ngày 25 tháng 1.
Ngôi Nhà thờ Chính tòa mới bị tấn công vào ngày 6 tháng 2, đã không thể sử dụng được sau khi các cuộc ném bom trên không làm hư hại mái nhà và cửa sổ kính màu. Không có thương vong trong vụ đánh bom vì các Linh mục và tín hữu đã rời khỏi khu vực do điều kiện an ninh kém và giao tranh đang diễn ra.
‘Lời kêu gọi tha thiết chấm dứt bạo lực’
Trong lời chia buồn gửi đến Cha Donald, Đức Hồng y Bo viết: “Chúng tôi nhận được tin Cha Donald Martin Ye Naing Win, một Linh mục của Tổng Giáo phận Công giáo Mandalay, đã bị một nhóm người có vũ trang sát hại dã man vào tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2025. Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước tin tức này.
Cha Donald Martin Ye Naing Win, Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Mandalay, người đã bị các chiến binh giết hại dã man tại Myanmar (Ảnh: LICAS News)
Giáo hội Công giáo trên khắp Myanmar, cùng với Đức Tổng Giám mục Marco Tin Win Địa phận Mandalay, các Linh mục, tu sĩ, tín hữu của Tổng Giáo phận Mandalay và cha mẹ cùng người thân của vị Linh mục người Miến Điện quá cố, người đứng đầu Giáo hội Myanmar thừa nhận, đang thương tiếc sự ra đi của ngài.
“Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, Chúa tể của mọi sự sống”, Đức Hồng y Bo cầu nguyện, “an ủi trái tim đang đau buồn của anh chị em và của chúng tôi”.
“Rút kinh nghiệm từ những trải nghiệm đau lòng mà chúng ta đã trải qua”, Đức Hồng y Bo kêu gọi, “chớ gì tinh thần huynh đệ được thức tỉnh, và chúng tôi tha thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực”.
Ngăn ngừa những vụ việc như vậy trong tương lai
Đức Hồng y Bo nhấn mạnh rằng hành vi sai trái nhắm vào Cha Donald Martin Ye Naing Win không phải là điều có thể dễ dàng quên lãng.
“Do đó”, Đức Hồng y Bo nhấn mạnh, “chúng tôi kêu gọi những người có trách nhiệm thực hiện hành động thích hợp và đảm bảo công lý được thực thi, để những vụ việc như vậy không xảy ra nữa trong tương lai”.
“Xin cho linh hồn Cha Donald Martin Ye Naing Win được Thiên Chúa xót thương”, ngài kết luận, “được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!”.
Mạnh mẽ lên án mọi vụ tấn công
Ngoài lời chia buồn của Đức Hồng y Bo, Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Myanmar cũng đã bày tỏ sự tuyệt vọng về vụ giết hại vị Linh mục, LiCAS.news đưa tin.
Đại biện lâm thời của Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Đức Ông Andrea Ferrante, đã bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc” và đồng thời “lên án mạnh mẽ mọi sự tấn công nhắm vào sự sống và phẩm giá con người” cũng như “mọi hình thức bạo lực như một phương tiện giải quyết xung đột”.
Nhà ngoại giao Vatican kêu gọi các Linh mục, tu sĩ và nhà truyền giáo trong Tổng Giáo phận, bất chấp nguy hiểm, hãy kiên định với sứ mạng của mình.
“Bắt nguồn từ tình yêu của Ngài”, Đức Ông Ferrante khuyến khích, “Ước gì mỗi người trở thành dấu chỉ về sự hiện diện đầy lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng chào đón con cái của Ngài và chữa lành những vết thương của họ”.
Thiên Ân (theo Vatican News)