Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo Indonesia chia sẻ ‘niềm vui của việc gặp gỡ Chúa Kitô’

Đức Giáo hoàng Phanxicô ngỏ lời với các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo lý viên tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Giáo hoàng Phanxicô ngỏ lời với các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo lý viên tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Hôm thứ Tư, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp gỡ các Giám mục, Linh mục và thành viên cộng đồng Công giáo Indonesia tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta, kêu gọi họ luôn chia sẻ “niềm vui của việc gặp gỡ Chúa Kitô” với sự tôn trọng đối với sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa to lớn của đất nước.

“Rao giảng Tin Mừng không có nghĩa là áp đặt đức tin của chúng ta hoặc đặt nó đối lập với đức tin của người khác… nhưng là trao ban và chia sẻ niềm vui của việc gặp gỡ Chúa Kitô, luôn với sự tôn trọng sâu sắc và tình huynh đệ đối với mọi người”, Đức Giáo hoàng phát biểu hôm 4 tháng 9.

“Tôi mời gọi anh chị em luôn luôn cởi mở và thân thiện với tất cả mọi người… ‘tay trong tay’ như… những tiên tri của sự hiệp thông, trong một thế giới mà xu hướng chia rẽ, áp đặt và khiêu khích lẫn nhau dường như đang không ngừng gia tăng”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng nhiều giáo huấn của Giáo hội Công giáo sẽ được dịch sang tiếng Bahasa Indonesia, ngôn ngữ chính thức của Indonesia, để “có thể tiếp cận được với nhiều người nhất có thể”.

Hàng trăm Nữ tu chen chúc bên trong Nhà thờ Chính Tòa đã vui mừng reo hò khi Đức Giáo hoàng Phanxicô bước vào bên trong. Sơ Aurelia, người đã bước vào đời sống tu trì cách đây 5 năm tại Indonesia với Dòng Con Đức Bà, nói với CNA rằng Sơ có thể chết trong hạnh phúc nếu có cơ hội được gặp gỡ Đức Giáo hoàng.

“Tôi hết sức phấn khởi… Tôi thực sự muốn khóc”, Sơ Aurelia nói. “Nếu tôi được gặp Đức Giáo hoàng … Chúa ơi, Ngài có thể gọi con ngay bây giờ”.

Bên trong Nhà thờ Chính Tòa, 1 Linh mục, 1 Nữ tu và 2 Giáo lý viên đã chia sẻ lời chứng của họ với Đức Giáo hoàng, suy ngẫm về niềm vui và khó khăn khi phục vụ tại một đất nước đa dạng, nơi người Công giáo chỉ chiếm một thiểu số nhỏ.

Sơ Rina Rosalina đã chia sẻ với Đức Giáo hoàng Phanxicô về thách thức trong công tác mục vụ tại một đất nước có hơn 700 ngôn ngữ được sử dụng.

“Thật không may, do khoảng cách và rào cản ngôn ngữ, đôi khi chúng con gặp khó khăn trong việc học hỏi các tài liệu được ban hành từ Rôma. Bất chấp những nỗ lực của các Giám mục, việc dịch thuật có thể mất nhiều thời gian và ngay cả khi đã hoàn thành, việc phê duyệt các bản dịch đó vẫn mất thời gian ở Rôma”, vị Nữ tu cho biết.

“Chúng con trình bày điều này với Đức Thánh Cha, để chúng con ở đất nước xa xôi này có thể hiệp nhất và hòa hợp hơn với Giáo hội hoàn vũ”.

Vị Giáo hoàng 87 tuổi trông tràn đầy năng lượng khi vui vẻ nói bông đùa và trả lời từng lời chứng trong ngày đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong chuyến Tông du kéo dài 11 ngày đến 4 quốc gia Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

“Hành trình kéo dài chắc hẳn rất mệt mỏi, nhưng chúng con hết sức vui mừng vì Đức Thánh Cha đã hiện diện nơi đây cùng với chúng con”, Đức Giám mục Antonius Franciskus Subianto Bunyamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, nói với Đức Giáo hoàng.

“Sự hiện diện của ngài mang lại hy vọng không chỉ cho cộng đồng Công giáo Indonesia… mà còn cho đất nước Indonesia đa dạng bao gồm khoảng 1.300 nhóm sắc tộc và dân tộc”.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi những nỗ lực từ thiện bác ái của Giáo hội địa phương và nói về tầm quan trọng của việc tỏ lòng trắc ẩn với những người lân cận.

“Lòng trắc ẩn không làm lu mờ viễn cảnh thực sự của cuộc sống. Ngược lại, nó khiến chúng ta nhìn mọi thứ tốt hơn, dưới ánh sáng của tình yêu thương”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Dòng Con Đức Bà, chịu trách nhiệm điều hành các trường học, bệnh viện và trại trẻ mồ côi trên khắp các hòn đảo của Indonesia, đã đưa hơn 100 thành viên đến Jakarta để gặp gỡ Giáo hoàng Phanxicô.

Trong khi những người Công giáo háo hức đứng bên ngoài Nhà thờ Chính Tòa chờ đợi hàng giờ để được chào đón Đức Giáo hoàng Phanxicô, lời mời gọi cầu nguyện của các tín đồ Hồi giáo có thể được nghe thấy từ Đền thờ Hồi giáo Istiqlal nằm bên kia đường, nơi Đức Giáo hoàng sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn với Đại Imam Nasaruddin Umar vào thứ Năm tại đất nước có 242 triệu người Hồi giáo.

Baso Darmawan, một người Công giáo đến từ Bogor, Indonesia, chia sẻ với CNA rằng việc sống cùng những người Hồi giáo lân cận cũng có thể là lời nhắc nhở hàng ngày về đức tin.

“Người Hồi giáo cầu nguyện 5 lần một ngày, đôi khi tôi dùng lời kêu gọi cầu nguyện của họ để nhắc nhở tôi đọc Kinh Truyền Tin hoặc Kinh Nhật Tụng vì thời gian cầu nguyện của họ tương tự như thời gian cầu nguyện của chúng ta”, anh Darmawan cho biết.

Giáo hội Công giáo tại Indonesia, mặc dù chỉ chiếm khoảng 3% dân số, vẫn có 8,3 triệu thành viên. Theo số liệu thống kê mới nhất của Vatican, Giáo hội được hỗ trợ bởi 5.903 Linh mục, 50 Giám mục, 9.658 Nữ tu và 14.724 giáo dân thừa sai. Ngoài ra, Giáo hội đang nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai của mình, với 4.024 đại chủng sinh và 3.945 tiểu chủng sinh hiện đang được đào tạo.

Cha Thomas Ulun Ismoyo, phó Thư ký của Tổng Giáo phận Jakarta, mô tả Giáo hội Công giáo tại Indonesia là một cộng đồng cực kỳ sôi động.

“Nếu các bạn đến thăm các nhà thờ Công giáo Indonesia vào ngày Chúa nhật, Nhà thờ sẽ rất đông. Mọi người đến Nhà thờ không chỉ vào các Chúa nhật”, Cha Ismoyo nói, mà còn rất tích cực tham gia vào các hoạt động tôn giáo tại Giáo xứ của họ.

Cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Nhà thờ Chính Tòa kết thúc bằng lời Kinh Kính Mừng, sau đó Đức Giáo hoàng ban phép lành cho giáo dân. Trước khi rời khỏi Nhà thờ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ghé thăm quảng trường bên cạnh Nhà thờ Chính Tòa, nơi ngài ban phép lành cho các tín hữu tụ họp tại đó.

Khi ngày làm việc ở Jakarta kết thúc, vị Giáo hoàng 87 tuổi cũng đã dành thời gian gặp gỡ những người trẻ tham gia Tổ chức Scholas Occurrentes trước khi trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để nghỉ ngơi.

“Anh chị em thân mến, tôi muốn kết thúc những suy tư này bằng cách nhắc lại những điều Thánh Gioan Phaolô II đã nói khi phát biểu trước các Giám mục, giáo sĩ và tu sĩ trong chuyến viếng thăm của ngài ở đây cách đây vài thập kỷ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với các tín hữu Công giáo địa phương.

Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý rằng Đức Gioan Phaolô II đã trích dẫn Thánh vịnh 97,1: “Hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!” trong chuyến viếng thăm vào năm 1989 của ngài và đồng thời mời gọi các tín hữu Công giáo Indonesia đưa lời trích dẫn này vào thực tiễn bằng cách “‘làm chứng cho niềm vui Phục sinh và hiến dâng cuộc sống của mình để ngay cả những hòn đảo xa xôi nhất cũng có thể ‘vui mừng’ khi nghe Tin Mừng mà anh chị em là những nhà rao giảng, những thầy dạy và những chứng nhân đích thực’”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

aurelia whatsapp-image-2024-09-04-at-18.46.56 whatsapp-image-2024-09-04-at-20.27.51-2 whatsapp-image-2024-09-04-at-20.27.51-3 whatsapp-image-2024-09-04-at-20.27.51

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết