Vào sáng ngày 5 tháng 4, cộng đoàn Thánh Anphongsô tại Rôma đã trải qua những khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt vời khi họ cùng nhau hành hương đến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô — ngôi Vương cung Thánh đường đầu tiên trong 4 ngôi Đại Vương cung Thánh đường.
Cộng đoàn đã cùng nhau quy tụ gần Vương cung Thánh đường vào lúc 8:45 sáng, đánh dấu sự khởi đầu của Ngày cầu nguyện và suy tư cộng đoàn. Sự kiện này càng trở nên phong phú hơn trong bối cảnh của Năm Thánh 2025, năm mời gọi mọi tín hữu đổi mới niềm Hy vọng và thực hiện cuộc hành trình gần gũi hơn với Chúa Kitô.
Để định hình bầu không khí cho cuộc hành hương Năm Thánh này, Cha Giovanni Congiu CSsR, Bề trên cộng đoàn, đã giới thiệu ngắn gọn về ý nghĩa của Năm Thánh và lời cầu nguyện khai mạc, mời gọi tất cả mọi người cởi mở của tâm hồn.
Với lòng tôn kính và sự hân hoan, cộng đoàn sau đó tham dự một cuộc rước long trọng bước qua Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường — một cử chỉ tượng trưng cho sự đổi mới tinh thần, hòa giải và cởi mở với Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Sau khi tiến vào, cộng đoàn dành thời gian cầu nguyện và suy tư, để cho bầu khí thiêng liêng của ngôi Vương cung Thánh đường cổ kính làm sâu sắc thêm sự suy tư và cảm thức về sự hiệp thông của họ.
Sau đó, các anh em trở về cộng đoàn để cử hành Thánh lễ vào lúc 12:00 trưa tại nhà nguyện với tâm tình cảm tạ tri ân vì ân sủng lãnh nhận sau cuộc hành hương năm Thánh này.
Ngày này không chỉ là một hành trình tâm linh qua một trong những địa điểm lịch sử nhất của Giáo hội mà còn là một cam kết đổi mới đối với đời sống cầu nguyện, phục vụ và tình huynh đệ của cộng đoàn Thánh Anphongsô tại Rôma. Theo tinh thần Năm Thánh, cộng đoàn Thánh Anphongsô một lần nữa được nhắc nhở về lời kêu gọi trở thành những Thừa sai của Niềm Hy vọng và làm chứng cho Lòng thương xót của Thiên Chúa trong trái tim của Giáo hội và thế giới.
Hoàng Thịnh (theo Scala News)