Cơ quan Cứu trợ Công giáo tăng cường nỗ lực ở Gaza bất chấp việc một số nhân viên cứu trợ bị sát hại

  • Tin tức
  • Chúa Nhật, 07-04-2024 | 11:01:50
Các nhân viên của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo giúp phân phát vật liệu viện trợ nhân đạo cho dân thường Gaza vào tháng 3 năm 2024 (Ảnh: CRS)

Các nhân viên của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo giúp phân phát vật liệu viện trợ nhân đạo cho dân thường Gaza vào tháng 3 năm 2024 (Ảnh: CRS)

Khi một số nhóm từ thiện đang tạm dừng hoạt động sau vụ sát hại 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo ở Gaza, Cơ quan Cứu trợ Công giáo (CRS) đang tăng cường sự hiện diện và nỗ lực trong khu vực.

Jason Knapp, đại diện tại Thánh địa của nhóm Công giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói với CNA rằng mặc dù họ đang “nỗ lực làm việc để giữ cho đội ngũ của chúng tôi được an toàn nhất có thể”, họ tiếp tục “cam kết làm mọi thứ có thể để giải quyết các nhu cầu nhân đạo quan trọng của dân thường ở Gaza”.

Ông Knapp cho biết CRS đã thành lập các nhà kho, nhà nghỉ và văn phòng ở Rafah và Deir al Balah, đồng thời “đang trong quá trình thiết lập các điểm phân phối bổ sung trên khắp Rafah, Khan Younis và Khu vực Trung tâm”.

“Ngoài việc mở rộng năng lực hoạt động này ở nửa phía nam của Gaza”, ông Knapp cho biết rằng CRS đang “cộng tác với các đối tác địa phương ở Thành phố Gaza và Bắc Gaza để chuẩn bị cho việc phân phối an toàn và có trật tự ngay khi viện trợ có thể đến được những khu vực này”.

Điều này xảy ra khi một số nhóm cứu trợ đã tạm dừng nỗ lực của họ sau khi 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo của tổ chức từ thiện World Central Kitchen (WCK) thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở trung tâm Gaza hôm thứ Hai.

Với cuộc chiến Israel-Hamas hiện đã kéo dài hơn 175 ngày, 7 nhân viên của WCK không phải là những người thương vong ngoài ý muốn đầu tiên của cuộc xung đột.

Theo phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric, “ít nhất 196 nhân viên nhân đạo đã thiệt mạng kể từ tháng 10” ở Gaza, nơi mà ông cho rằng “là một trong những nơi nguy hiểm và khó khăn nhất trên thế giới để làm việc với tư cách là một người làm công việc nhân đạo”.

Vì nguy hiểm, một số nhóm như WCK và nhóm viện trợ Mỹ Anera đã tạm dừng các chuyến hàng viện trợ vì lo ngại cho sự an toàn của đội ngũ nhân viên của họ.

Mặc dù vậy, CRS, được liên kết với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và được tài trợ phần lớn bởi sự quyên góp từ các tín hữu Hoa Kỳ, đã xác nhận với CNA rằng họ đang tăng cường hiện diện tại các khu vực nơi 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo đã thiệt mạng.

Ông Knapp nói rằng CRS “quan ngại sâu sắc” về tình hình nhân đạo đang tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, với 1,7 triệu thường dân Gaza được cho là phải di tản.

Một trại tị nạn ở Gaza là nơi trú ẩn của những người phải di dời vì chiến tranh (Ảnh: CRS)

Một trại tị nạn ở Gaza là nơi trú ẩn của những người phải di dời vì chiến tranh (Ảnh: CRS)

“Đội ngũ CRS ở Gaza đã cung cấp hỗ trợ khẩn cấp kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này, với việc phân phối thực phẩm, bạt và lều, các vật dụng giường ngủ, vật dụng vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt cho hơn 750.000 người”, ông giải thích.

Để bảo vệ các nhân viên của mình, CRS phối hợp các nỗ lực của họ với ‘Lực lượng Phòng vệ Israel’ (IDF) và có sẵn một kế hoạch an ninh phức tạp, ông Knapp cho biết.

“Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ chuyên môn địa phương, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm thông báo mọi quyết định mà chúng tôi đưa ra”, ông Knapp nói. “Chúng tôi cũng có một kế hoạch an ninh tại chiến trường, trong đó có phân tích các rủi ro ở Gaza và các bước chúng tôi có thể thực hiện để đảm bảo việc bảo toàn tất cả các nhân viên được an toàn nhất có thể. Là một phần trong cách tiếp cận của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ địa điểm hoạt động của mình với IDF để họ biết rằng chúng tôi là những người hoạt động nhân đạo và không nên trở thành mục tiêu”.

Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn của chiến tranh, các kế hoạch an ninh không phải là điều dễ hiểu. Theo một tuyên bố của WCK, các nhân viên thiệt mạng hôm thứ Hai cũng đã phối hợp di chuyển với IDF, đang di chuyển trong “khu vực phi xung đột” và đang ngồi trên các phương tiện được đánh dấu là viện trợ nhân đạo.

Mặc dù người sáng lập WCK Jose Andrés đã cáo buộc IDF cố tình nhắm mục tiêu vào các nhân viên nhân đạo, IDF vẫn nói rằng “đó là một sai lầm xảy ra sau việc xác định sai vào ban đêm trong một cuộc chiến ở điều kiện rất phức tạp”.

Tuy nhiên, ông Knapp nói với CNA rằng CRS đang “ủng hộ việc đảm bảo sự tôn trọng hoàn toàn đối với các địa điểm và hoạt động di chuyển” của các nhân viên nhân đạo chính thức.

Trong khi đó, Chloe Mata Crane, đại diện của WCK, nói với CNA rằng để đáp lại vụ giết người trong tuần này, tất cả các tàu chở thực phẩm và viện trợ nhân đạo của nhóm đã quay trở lại đảo Síp, cách Gaza khoảng 359 dặm ở Địa Trung Hải.

Ông Crane cho biết rằng “hiện vẫn chưa đưa ra quyết định về thời điểm tiếp tục hoạt động ở Gaza”.

Trong số 7 công nhân thiệt mạng, một công dân Ba Lan tên Damian Soból là một người Công giáo. Tổng Giáo phận Przemyśl quê hương của anh Soból đã tổ chức Thánh lễ tưởng niệm và cuộc rước để vinh danh anh vào thứ Năm tại Nhà thờ Przemyśl.

Damian Soból, một người Công giáo đến từ Przemyśl, Ba Lan, là một trong những nhân viên của WCK đã thiệt mạng khi giúp chuyển hàng viện trợ cho dân thường ở Gaza vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: WCK)

Damian Soból, một người Công giáo đến từ Przemyśl, Ba Lan, là một trong những nhân viên của WCK đã thiệt mạng khi giúp chuyển hàng viện trợ cho dân thường ở Gaza vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: WCK)

Để đáp lại các vụ giết người, Đức Thánh Cha Phanxicô đã một lần nữa kêu gọi chấm dứt tình trạng thù địch ở Gaza và cho biết ngài đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ.

“Tôi nhắc lại lời kêu gọi kiên quyết của mình về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza”,  Đức Thánh Cha nói. “Tôi bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc đối với những tình nguyện viên đã thiệt mạng khi phân phát viện trợ nhân đạo ở Gaza. Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube