Vị Nữ tu Ấn Độ: ‘Thượng Hội đồng về Hiệp hành nhấn mạnh nhu cầu của người nghèo và người tị nạn’

Phần trình bày của Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành trong phiên họp buổi sáng của Đại hội đồng, ngày 18 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Phần trình bày của Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành trong phiên họp buổi sáng của Đại hội đồng, ngày 18 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một Nữ tu Công giáo đến từ Ấn Độ cho biết Thượng Hội đồng về Hiệp hành phải nhớ rằng người nghèo, người di cư và người tị nạn “phải luôn rất gần gũi với Giáo hội”.

Sơ Maria Nirmalini, Bề trên Tổng quyền Dòng Cát MinhTông đồ, cho biết phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành là “một trải nghiệm tâm linh và một trải nghiệm cộng đồng”.

Nữ tu Nirmalini nói với Crux rằng các phiên họp được gọi là “Cuộc đối thoại trong Chúa Thánh Thần” là một cách thức để các tham dự viên “lắng nghe một cách tôn trọng, đối thoại và phân định”, đồng thời nói thêm rằng Hiệp hành cũng là “một hình thức lãnh đạo xoay vòng”.

“Đầu tiên, với tư cách là Lãnh đạo Hội dòng của mình, tôi có cơ hội chia sẻ với tất cả các Nữ tu của mình và đề xuất một số cách thực hành tính Hiệp hành trong các cộng đoàn của họ. Tôi cũng có thể chia sẻ với các nhóm tu sĩ ở một số tiểu bang”, Nữ tu Nirmalini nói.

Dòng cát Minh Tông đồ có 1.500 thành viên, và Nữ tu Nirmalini cũng giữ vai trò là Chủ tịch của Hội đồng Tu sĩ Ấn Độ cho đến tháng 5 năm 2024, và hiện là Chủ tịch của Hội đồng Nữ tu Ấn Độ, nơi có hơn 100.000 thành viên tu sĩ – lớn nhất thế giới.

“Lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau là một trải nghiệm độc đáo”, Nữ tu Nirmalini nói với Crux.

“Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng và Đại hội đồng Quốc gia được tổ chức tại Bangalore từ ngày 13 đến 17 tháng 5. Có gần 650 Bề trên Thượng cấp – cả nam lẫn nữ. Nhóm của tôi đã lên kế hoạch hiệu quả cho cách tiếp cận Hiệp hành và mỗi thành viên đều chịu trách nhiệm tổ chức. Nhiệm vụ chính của tôi là duy trì phong cách Hiệp hành trong suốt Đại hội. Vì vậy, mọi người hiện diện đều có cảm nghiệm về Thượng Hội đồng khi chỗ ngồi cho các cuộc thảo luận được sắp đặt theo kiểu bàn tròn. Điều đó rất có ý nghĩa như tất cả những người hiện diện đã bày tỏ và họ sẽ mang về nhà trải nghiệm về hội nghị này”, Nữ tu Nirmalini giải thích.

Nữ tu Nirmalini cho biết Thượng Hội đồng về Hiệp hành năm nay là “một lần nữa là những khoảnh khắc của cầu nguyện và lắng nghe quanh bàn thảo luận”, và Instrumentum Laboris của Thượng Hội đồng là trọng tâm của việc “lắng nghe, đối thoại và phân định”.

Instrumentum Laboris là tài liệu làm việc chính thức của Thượng Hội đồng, được ban hành nhiều tháng trước Thượng Hội đồng vào ngày 9 tháng 7.

“Các chủ đề xoay quanh nền tảng, mối quan hệ, con đường và địa điểm là hành trình cho đến nay. Chúng tôi đang suy tư về các cộng đồng Giáo hội địa phương trong nước và Giáo xứ. Làm thế nào chúng ta có thể hợp tác và thực hiện hành trình đoàn kết này, với sự tham dự của tất cả mọi thành phần của dân Chúa”, Nữ tu Nirmalini nói với Crux.

Vị Nữ tu này cũng cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô “luôn dẫn đầu con đường cùng với những người dễ bị tổn thương và nghèo đói”.
Nữ tu Nirmalini cho biết người nghèo, người di cư, người tị nạn phải luôn gần gũi với Giáo hội, “và tất cả chúng ta nên chung tay chia sẻ”.

“Trước hết, chúng ta phải lắng nghe câu chuyện của họ với sự đồng cảm. Chúng ta phải cầu nguyện cho những ý hướng này cũng như ở những nơi mà người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và bạo lực và cầu nguyện cho hòa bình. Hãy suy tư rằng cuộc sống của họ phải ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và giống như Chúa Giêsu, hãy đến với họ với sự cảm thương và lòng trắc ẩn”, Nữ tu Nirmalini nói.

“Đây không phải là điều gì đó chỉ cần một hành động từ thiện là xong, mà là một hành trình liên tục, và nó phải giúp tất cả chúng ta nhìn xa hơn và nghĩ về những người này và tạ ơn Chúa vì những gì chúng ta có và chia sẻ với những người không có. Quan tâm đến họ cũng là lắng nghe và đồng hành và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người”, Nữ tu Nirmalini tiếp tục.

Nữ tu Nirmalini cũng ca ngợi thực tế là Thượng Hội đồng về Hiệp hành bao gồm sự tham gia của những người không phải là Giám mục – những người thường là một phần của sự kiện mà theo truyền thống là “Thượng Hội đồng Giám mục”.

“Chính thực tế là phụ nữ và người trẻ đã tham gia vào Thượng Hội đồng đã cho thấy cách thức để xây dựng Giáo hội, tất cả mọi người đều là một phần của hành trình này và chúng ta phải cùng nhau bước đi”, Nữ tu Nirmalini nói với Crux.

“Chắc chắn, đã có sự nhấn mạnh đáng kể về sự tham gia của giáo dân, giới trẻ và sự tham gia của phụ nữ đối với một Giáo hội Hiệp hành”, Nữ tu Nirmalini nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết