Thánh lễ mừng kính thánh Anphongsô và nghi thức sai đi của Giáo Dân Thừa Sai DCCT Miền Truyền Giáo Tây Nguyên

Sáng nay, ngày 01/08/2024, trước khi bước vào thánh lễ mừng kính thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, vào lúc 9g30 đã diễn ra nghi thức sai đi loan báo Tin Mừng của các giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tại nhà thờ Plei Chuet, Pleiku, Gia Lai (Gp. Kon Tum). Cha cố vấn Giuse Hồ Đắc Tâm, đặc trách giáo dân thừa sai chủ sự nghi thức qua việc nêu lý do xuất phát từ quyết định của Tổng công hội DCCT (TCH XXI), về sự quan tâm sâu sắc đến việc hợp tác giáo dân trên nền tảng cộng sự. Các giáo dân miền Gia Lai, dưới sự chăm sóc mục vụ của quý Cha, quý Thầy DCCT hôm nay tụ họp tại đây, qua thời gian học hỏi, suy nghĩ và cầu nguyện muốn dấn thân tích cực hơn bằng việc lên đường loan báo Tin Mừng, chia sẻ sứ vụ với gia đình Dòng Chúa Cứu Thế. Sau khi đọc đoạn Lời Chúa (Mt 9,35-38), Cha giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông chia sẻ vắn gọn về thao thức của Cha thánh Anphongsô: loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khó. Cách đặc biệt, Cha thánh đã tập trung vào ba mầu nhiệm cột trụ làm nên linh đạo của Nhà Dòng, đó là mầu nhiệm nhập thể, thập giá, và thánh thể (phục sinh). Các trụ cột này cũng là trụ cột của đời sống Kitô hữu, chỉ khác là được thể hiện ra trong đời sống hàng ngày, qua những việc nhỏ bé nhất, được dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Sau những lời chia sẻ của Cha giám tỉnh, quý Cha phụ trách Giáo dân thừa sai tại các giáo họ, giáo xứ xướng tên những người ghi danh vào Đoàn giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế . Sau khi xướng danh, Cha giám tỉnh thẩm vấn những người ghi danh để nói lên quyết tâm noi gương Chúa Giêsu Cứu Thế dấn thân loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khó và bị bỏ rơi hơn cả. Những ngọn nến và phù hiệu được trao, biểu trưng cho việc chứng nhận của Cha giám tỉnh (thay mặt nhà dòng), nhưng cũng nói lên một cam kết dấn thân cách cá nhân của anh chị em trong ơn của Chúa Thánh Thần.

Ngay sau nghi thức sai đi, thánh lễ được bắt đầu bằng bài ca nhập lễ Lên đền thánh. Ca đoàn giáo xứ Plei Chuet hát thật mạnh mẽ và đầy niềm vui. Cha giám tỉnh chủ sự thánh lễ, ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha phó giám tỉnh Giuse Đỗ Đình Tư, Cha cố vấn Hồ Đắc Tâm, Cha Giuse Trần Sĩ Tín, quý Cha, quý Thầy thuộc các cộng đoàn Cheoreo, Pleikly, Pleiku, Mang Yang; quý Sơ, quý Thầy các hội dòng, anh em học viện đang mục vụ tại giáo phận Kon Tum và đông đảo anh chị em giáo dân Jrai khắp nơi quy tụ về. Trong bài giảng, Cha cố vấn Giuse đã chia sẻ Tin Mừng dựa trên các bài đọc phụng vụ lễ trọng kính thánh Anphongsô (Is 61,1-3; 2 Tm 2,1-7; Mt 9,35-10,1). Ngài nhấn mạnh đến các điểm quan trọng sau đây.

Thứ nhất, điều mà ngôn sứ Isaia loan báo trong Cựu Ước: “Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn…” đã ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu khi Người thi hành sứ mạng. Chúa Giêsu rao giảng Tin mừng Nước Trời cho đám đông dân nghèo và chữa lành mọi bệnh tật của họ. Người chạnh lòng thương vì thấy họ lầm than vất vưởng như đàn chiên không có mục tử chăn dắt. Người dạy các môn đệ hãy cầu xin Chúa Cha ban nhiều thợ gặt vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Chúa ví đám đông nghèo nàn, bệnh tật như những bông lúa chín vàng đang chờ được gặt.

Thứ hai, tâm hồn chạnh thương của Chúa Giêsu được truyền sang cho các tông đồ và các vị thánh của mọi thời đại. Và thánh Anphongsô được ơn cảm nghiệm sâu xa về tình thương cứu độ của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Ngài được ơn thấu hiểu mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu ngang qua sự hạ mình làm người, chịu đau khổ tột cùng trong cuộc thương khó và sự hiến mình hoàn toàn trong mầu nhiệm Thánh Thể. Thánh Anphongsô cũng được ơn rung cảm trước người nghèo và bệnh tật thiếu vắng ơn Chúa. Ngài thường thăm viếng các bệnh nhân ở bệnh viện. Ngài dấn thân giúp đỡ các công nhân và người nghèo, tổ chức cầu nguyện trong những nhà nguyện vào lúc chiều tối, sau giờ họ đi làm việc về. Ngài làm việc đến kiệt lực nên phải đi nghỉ. Nhưng tại nơi nghỉ ở vùng núi Scala, ngài lại được ơn Chúa quan phòng để giúp đỡ những người chăn cừu không ai chăm sóc về mục vụ. Đó là khởi điểm của sứ vụ thành lập DCCT để loan báo Tin mừng cho người nghèo bị bỏ rơi, theo gương Chúa Giêsu Cứu Thế.

Cuối cùng, các tu sĩ thừa sai DCCT kế thừa đặc sủng của Thánh tổ phụ Anphongsô: loan báo Tin Mừng Nước Trời để mang ơn cứu độ đến cho người nghèo bị bỏ rơi trong thời đại hôm nay, nhất là trên vùng đất Tây Nguyên này. Tình trạng nghèo nàn về vật chất rất phổ biến nơi anh chị em Jrai, Bahnar, K’ho, v.v. Vì nghèo nên rất nhiều người trẻ phải tha phương cầu thực, kéo theo rất nhiều hệ lụy đau buồn. Thế nhưng cái nghèo về vật chất chỉ là bóng mờ so với cái nghèo về tinh thần và tâm linh. Có hai thực tế phổ biến: thứ nhất là tình trạng bỏ học rất sớm của các trẻ em, nhất là các em nam. Thứ hai là hiện tượng bỏ đi nhà thờ. Theo gương của thánh tổ Anphongsô và hướng dẫn của Trung Ương về chương trình giáo dân thừa sai DCCT đề nghị với chúng ta hai giải pháp: 1/ Sống linh đạo “tự hủy” của Chúa Giêsu theo gương thánh Anphongsô: Tu sĩ thừa sai Chúa Cứu Thế phải hạ mình trở nên đầy tớ để phục vụ đàn chiên được ủy thác cho mình. Luôn làm việc vì lợi ích của dân, gần gũi dân, hy sinh thú vui, thời gian, sức lực cho dân. Mời gọi dân tham gia sứ vụ thừa sai. 2/ Chương trình giáo dân thừa sai mở ra việc chia sẻ sứ vụ của nhà dòng với giáo dân như những cộng sự viên, những đối tác trong sứ vụ. Mỗi giáo dân thừa sai phải thấm nhuần tinh thần DCCT, nghĩa là thấu hiểu đặc sủng và linh đạo của Hội Dòng và phải sống đặc sủng và linh đạo ấy qua đời sống Kitô hữu của mình. Anh chị em giáo dân thừa sai hôm nay đã được sai đi; Chúa sai anh chị em ra đi ngang qua nhà dòng để anh chị em trở nên thừa sai của Chúa Cứu Thế. Nếu chúng ta thi hành sứ mạng thừa sai thì Thần Khí của Chúa sẽ hoạt động trong chúng ta. Ngài sẽ làm cho sứ vụ chúng ta sinh hoa kết quả ơn cứu độ.

Sau khi kết thúc thánh lễ, Cha Máccô Bùi Duy Chiến, bề trên cộng đoàn Pleiku có đôi lời cảm ơn mọi người, đồng thời cũng chuyển lời chúc mừng tới nhà dòng từ Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, đồng thời mời mọi người tham dự bữa cơm huynh đệ do một số buôn làng chuẩn bị. Được biết, theo Cha cố vấn Giuse, số anh chị em Jrai hôm nay tham gia ghi danh vào nghi thức sai đi là 255 người. Sau cùng, ca đoàn cất cao bài ca kết thánh ca kết thúc thánh lễ “Ngợi ca Anphong” như một lần nữa nhắc nhở các tu sĩ DCCT, anh chị em giáo dân thừa sai vừa được “sai đi” và tất cả mọi người tham dự ghi khắc tinh thần linh đạo của Cha thánh Anphongsô: “Ôi Cha Anphong xuôi ngược vì Nước trời, gieo Lời Cứu Thế gian khó liều thân. Chân dung Giêsu ghi tạc ở trong lòng, trọn đời chỉ biết thập giá nhân hồng, nguồn ơn chan chứa giải thoát nhân trần”.

Lm. Anphpongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Phú Túc, 01/08/2024)

z5689696451950_2ef53a5ae6ad91cfe6a3cc8d8bd17b83 z5689696650671_4b9618823cdefa0218f38132e9999043 z5689696749346_0d72849757b8343e69e9e95d741804d2 z5689696749362_75d569c685d57e78f78172f098d877f8 z5689697147380_ee0bed3f9d2acc256c794bc77e146485 z5689697197886_38b48b4896088ccf2971910a427b930a z5689697197900_1fbc673c5a54ee1d81acf0fe63ff36e8 z5689697596686_7516b2f1e70975862ab3461b8af24aee z5689697596770_1d43b9ec5507df9bd35a9eb205372d32 z5689697647888_428d7d68665cfb5638c3611f748dec23 z5689697844258_224b86f4b7fcdd166339d466ab4b8e0d z5689697893790_f2ce3cf6ffde13189c4cae12b098c67d z5689697945379_7c6b94308df35b1fad19eff692172ceb z5689697945470_29253efc5119b749cf7e18d8bf8ae9a2 z5689697994349_8f296cf75c4a5d08de001c8f924d267e z5689698043661_000d9e62f9f805aa800854159fc58d2e z5689698043736_cb5f8dd54ca77904c1d81fa0234a0881 z5689698142827_b80c10b6ee1165361ed36df981c6f1ab z5689698192167_79344c9c1ba8b8357ac055a6de1fb259 z5689698244075_951d4d003a02297b897665ffec9387bd z5689698293771_9e74c3cb292995fec2c29011bc8aad56 z5689698293827_61921fcea2be7e4fee469e030d0192b2 z5689698293855_6b4c959625b43e223da0edace14f4e6a

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết