Đức Hồng y Cupich: ‘Việc bênh vực người nhập cư là một hành vi thờ phượng’

Nhằm tôn vinh di sản của thành phố Chicago, Hoa Kỳ, với tư cách là một “Thành phố của sự chào đón”, Đức Hồng y Blase Cupich kêu gọi các tín hữu Công giáo nhận ra hình ảnh Chúa Kitô nơi những người di cư và biến đức tin của mình thành hành động lên tiếng bảo vệ quyền lợi, lòng hiếu khách cũng như sự hỗ trợ thiết thực.

Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Địa phận Chicago (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Địa phận Chicago (Ảnh: Vatican News)

Việc lên tiếng bênh vực những người nhập cư là trách nhiệm của mỗi người môn đệ Chúa Giêsu và, “theo đúng nghĩa đích thực nhất, đó là một hành vi thờ phượng Thiên Chúa”, Đức Hồng y Blase Cupich nói trong bài giảng tại Nhà thờ Old St. Patrick ở Chicago vào ngày 3 tháng 10.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Tổng Giám mục Địa phận Chicago kêu gọi các tín hữu Công giáo biến cuộc quy tụ này trở thành dịp vừa tôn vinh di sản của thành phố vừa là một lời kêu gọi hành động.

Chicago được hình thành từ những cuộc hành trình đầy can đảm của những người tìm kiếm một sự khởi đầu mới cho gia đình của họ, Đức Hồng y Cupich nói, từ các thế hệ những người nhập cư trước đây và những gia đình người Mỹ gốc Phi di cư lên phía Bắc, cho đến các cộng đồng người Latinh và châu Á trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, ngài cảnh báo rằng tinh thần chào đón tại Hoa Kỳ đã “suy giảm nghiêm trọng”.

Nhớ đến những người xa lạ

Đức Hồng y Cupich nhắc lại những mối quan ngại của các Giám mục Hoa Kỳ tại cuộc họp ở Baltimore vào tháng 11 năm 2025.

“Chúng tôi đã nói về bầu khí của sự sợ hãi và lo âu do việc lập hồ sơ phân loại và các biện pháp thực thi luật di trú vô nhân đạo gây ra; việc bôi nhọ những người di cư, những điều kiện nguy hiểm tại các trung tâm giam giữ; việc thiếu khả năng tiếp cận với sự chăm sóc mục vụ; việc tước bỏ tư cách pháp lý một cách đột ngột và tùy tiện; những mối đe dọa đối với tính thánh thiêng của các địa điểm thờ phượng cũng như tính chất đặc thù của các bệnh viện và trường học; và việc chia cắt con cái khỏi cha mẹ của chúng”.

Các Giám mục, Đức Hồng y Cupich cho biết thêm, đã khẳng định sự liên đới với những người di cư, phản đối việc trục xuất hàng loạt một cách bừa bãi, đồng thời kêu gọi cải cách sâu rộng chính sách nhập cư.

Quay trở lại với các bài đọc Kinh Thánh, Đức Hồng y Cupich đã suy niệm về mệnh lệnh của ông Môsê: “Các ngươi phải yêu thương những người ngoại kiều, vì chính các ngươi đã từng là những kẻ ngoại kiều tại đất Ai Cập”.

Điều này đòi hỏi nhiều hơn việc chỉ khoan dung với những người bên ngoài vì lòng thương hại, ngài giải thích. Điều đó đòi hỏi các tín hữu phải nhớ đến chính lịch sử bị xua đuổi và bị loại trừ của mình.

“Chúng ta không thể giả vờ thờ phượng Thiên Chúa trong khi vẫn dửng dưng với những người xa lạ”, Đức Hồng y Cupich nói, “bởi vì Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng là Thiên Chúa của công lý, Đấng giải thoát những người bị xua đuổi và phải rời bỏ quê hương”.

Gặp gỡ Đức Kitô nơi những vùng ngoại biên

Dựa trên Thư gửi tín hữu Do Thái, Đức Hồng y Cupich kêu gọi các tín hữu tìm kiếm Chúa Giêsu “bên ngoài cổng thành”: nơi các nhà tạm trú, các trung tâm tiếp nhận và những khu phố nơi các gia đình đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống của mình.

Suy niệm về chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, ngài nhấn mạnh việc Chúa Giêsu đồng hóa mình với những người bị bỏ rơi và dễ bị tổn thương.

Khi các Giáo xứ cung cấp quần áo, các lớp học tiếng Anh, hỗ trợ pháp lý và thực phẩm, Đức Hồng y Cupich nói, “chúng ta không chỉ đơn thuần thực hiện công tác xã hội; chúng ta đang sống tinh thần môn đệ gắn liền với Bí tích Thánh Thể”.

Nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Kim Khẩu, ngài liên kết lòng tôn kính Chúa Kitô trên bàn thờ với sự quan tâm đến người xa lạ trên đường phố.

Lời mời gọi hành động

Đức Hồng y Cupich kết lời bằng việc đưa ra những cam kết cụ thể: thúc giục các nhà lập pháp cải cách luật nhập cư một cách thiết thực và hợp lý; yêu cầu việc thực thi pháp luật nhân đạo và trách nhiệm giải trình đối với những vi phạm nhân quyền; tìm cách tiếp cận những người bị giam giữ mà quyền tự do tôn giáo đang bị đe dọa; và mở rộng các hoạt động từ thiện bác ái.

Lời cầu nguyện trong Giáo hội, ngài nhấn mạnh, phải luôn hướng đến những tiếng kêu đòi công lý bên ngoài, cũng như hướng đến các gia đình nhập cư đang tìm kiếm sự an toàn, nơi trú ngụ và một tương lai cho con cái của họ.

Việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi của những người nhập cư, Đức Hồng y Cupich nói, sẽ liên quan đến việc kêu gọi các nhà lập pháp thông qua một cuộc cải cách di trú hợp lý, yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm giải trình, tìm cách tiếp cận những người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giam mà quyền tự do tôn giáo đang bị đe dọa, và thực hiện các hoạt động bác ái đối với tất cả những người đang cần được giúp đỡ.

“Ước gì kim chỉ nam của chúng ta luôn là niềm xác tín kiên vững rằng việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi của những người di cư thuộc về từng người môn đệ của Chúa Giêsu, và theo ý nghĩa đích thực nhất, đó là một hành vi thờ phượng Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết