Kiệu Thánh Thể và thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại DCCT Sài Gòn

DSC_5926

Vào lúc 16h15 chiều Chúa Nhật ngày 11/06/2023 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, sau lễ thiếu nhi, một cuộc rước kiệu Thánh Thể long trọng được cử hành. Tham dự cuộc rước kiệu có cha Bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm, quý cha, quý thầy trong cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, đông đảo các em thiếu nhi Thánh Thể, Gia đình phạt tạ Thánh Tâm, các bà mẹ Công giáo, Hội Legio Mariae, đại diện 8 xóm giáo và đông đảo anh chị em tín hữu gần xa.

Những lời suy niệm cũng các bài hát về Thánh Thể được vang lên trong suốt cuộc rước như là lời nhắc nhớ liên lỉ về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”, “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (x. 1 Cr 11,24.25).

Mình Thánh Chúa được đặt trang trọng trong hào quang và được rước đi quanh sân nhà thờ và tu viện để mọi người có thể chiêm ngắm và tỏ lòng yêu mến. Cao điểm của cuộc rước là ba lần cộng đoàn cùng quỳ gối thờ lạy Mình Thánh Chúa và nhận phép lành Thánh Thể.

Kết thúc nghi thức rước kiệu Thánh Thể là thánh lễ đồng tế kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được bắt đầu tại nhà thờ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Việc cử hành lễ này là truyền thống lâu đời của Hội thánh Công giáo. Lễ Mình và Máu Thánh được cử hành lần đầu tiên vào năm 1246 tại giáo phận Luttich nước Bỉ. Đến năm 1264, Đức Thánh Cha Urban IV đã truyền cho Giáo hội cử hành thánh lễ này trên toàn thế giới.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Giuse Nguyễn Trường Xuân mời cộng đoàn hướng về mầu nhiệm Chúa Giêsu trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dân Ngài qua hình bánh rượu. Mỗi người hãy tỏ lòng sùng kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, “Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,55).

Trong bài giảng, thầy phó tế Giuse Nguyễn Bảo Vinh đã chia sẻ rằng lễ Mình và Máu Thánh hôm nay là một dịp để nhắc nhớ lại ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể. Và thầy cũng mời gọi cộng đoàn hãy luôn sốt sắng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể – là Bí tích của tình yêu, Bí tích của sự hiệp thông và Bí tích của sự sống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,58).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì muốn ở lại với chúng con, Chúa đã thiết lập nên Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì tình yêu cao cả này. Xin cho chúng con biết luôn tôn sùng Bí tích Cực Thánh này và biết năng chạy đến kết hiệp cùng Thánh Thể Chúa, để được Chúa nâng đỡ và bổ sức, hầu linh hồn chúng con đáng được hưởng ơn cứu độ chứa chan.

Phêrô Bá Minh Khang

Một số hình ảnh:

DSC_6027a DSC_6025a DSC_6025 DSC_6021 DSC_6019 DSC_6001 DSC_5993 DSC_5982 DSC_5989 DSC_5980 DSC_5973 DSC_5970 DSC_5964 DSC_5951 DSC_5947 DSC_5944 DSC_5943 DSC_5934 DSC_5932 DSC_5926 DSC_5924 DSC_5921 DSC_5915

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube