Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài chia sẻ Giáo lý thứ Tư ngày 9/4: ‘Lý lẽ của công trạng’ không đưa chúng ta đến thiên đàng

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung trong buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2025, tại Đại thính đường Phaolô VI tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung trong buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2025, tại Đại thính đường Phaolô VI tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vượt qua “lý lẽ về công trạng” để trở thành người môn đệ theo Chúa Giêsu Kitô và tin tưởng phó thác hơn nữa vào tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa.

Tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý trong Năm Thánh về chủ đề: “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta”, về cuộc đời Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã suy tư về Chương 10 của Phúc Âm Thánh Mác-cô khi Chúa Giêsu gặp gỡ một thanh niên giàu có với “bản lý lịch đẹp” về những việc lành phúc đức.

“Anh ta là người đã tuân giữ mọi điều răn ngay từ khi còn trẻ nhưng, mặc dù vậy, anh vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình”, Đức Thánh Cha viết trong bài chia sẻ Giáo lý ngày 9 tháng 4.

“Có lẽ anh ta là người vẫn chưa thực sự đưa ra quyết định, mặc dù anh ta có vẻ là người có quyết tâm”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Bình luận rằng “cuộc sống vĩnh hằng” không phải “có được nhờ những việc thiện” hay “thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết”, vị Giáo hoàng 88 tuổi nhấn mạnh rằng mối quan hệ yêu mến với Thiên Chúa và với tha nhân là chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn trên dương thế cũng như trên thiên đàng.

“Thật vậy, ngoài những việc chúng ta làm, những hy sinh và thành công của chúng ta, điều thực sự quan trọng để có được hạnh phúc là những gì chúng ta mang trong tim mình”, Đức Thánh Cha nói.

Trong bài Giáo lý của mình, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xem tình yêu của Thiên Chúa như một món quà mà Người muốn chúng ta chia sẻ với người khác chứ không chỉ đơn thuần là phần thưởng mà Người ban cho những ai làm việc thiện.

“Tình yêu của Chúa Giêsu luôn luôn vô điều kiện: hoàn toàn trái ngược với logic của công trạng đã vây quanh người thanh niên này”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta thực sự hạnh phúc khi nhận ra mình được yêu theo cách này, hoàn toàn tự do, bởi ân sủng”,

“Điều này cũng áp dụng cho các mối quan tương giữa chúng ta: chừng nào chúng ta còn cố gắng mua bán tình yêu hoặc cầu xin tình cảm, những mối tương quan đó sẽ không bao giờ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Để “tâm hồn chúng ta được tự do hơn” để đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để bước đi theo Người, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải nhìn vào bên trong tâm hồn chúng ta và phó thác những vết thương và sự yếu đuối của mình cho Thiên Chúa, Đấng muốn chữa lành chúng ta.

“Có lẽ ngày nay, chính vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa của sự tự mãn và chủ nghĩa cá nhân, chúng ta nhận thấy mình bất hạnh hơn vì chúng ta không còn nghe thấy tên mình được nhắc đến bởi một người yêu thương chúng ta một cách nhưng không nữa”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài Giáo lý của mình.

Nhận thấy nỗi buồn phiền của chàng thanh niên đã từ chối lời đề nghị trở thành môn đệ và đi theo Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói rằng hãy nhận thức rằng “những gì chúng ta nghĩ là sự giàu có” có thể “chỉ là gánh nặng đang kìm hãm chúng ta”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ Giáo lý hôm thứ Tư bằng lời cầu nguyện phó thác “tất cả những người đang buồn bã và do dự” cho Thánh Tâm Chúa Giêsu “để họ có thể cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết