Chiếc Papamobile của Hòa bình: Món Quà Cuối Cùng của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô dành cho Gaza

Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã yêu cầu biến chiếc Papamobile của ngài thành một phòng khám sức khỏe cho trẻ em Gaza.

Chiếc Papamobile của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đang được biến thành phòng khám sức khỏe (Ảnh: Caritas)

Chiếc Papamobile của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đang được biến thành phòng khám sức khỏe (Ảnh: Caritas)

Di sản hòa bình của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục tỏa sáng trong thế giới đầy xung đột của chúng ta. Sự gần gũi mà ngài thể hiện đối với những người yếu đuối nhất trong sứ vụ trần thế của mình vẫn tiếp tục tỏa sáng ngay cả sau khi ngài qua đời, và bất ngờ gần đây nhất này cũng không phải là ngoại lệ: Chiếc Papamobile, phương tiện mà ngài đã vẫy chào và gần gũi với hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới, đang được chuyển đổi thành một đơn vị y tế di động dành cho trẻ em Gaza.

Mong ước cuối cùng cho trẻ em Gaza

Đó là mong ước cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô dành cho những người mà ngài đã thể hiện sự liên đới trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình, đặc biệt trong những năm gần đây. Trong những tháng cuối đời, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã giao phó sáng kiến này cho Caritas Giêrusalem, nhằm đáp ứng cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza, nơi gần một triệu trẻ em đã phải di tản. Giữa cuộc chiến tranh khủng khiếp, cơ sở hạ tầng sụp đổ, hệ thống chăm sóc sức khỏe bị tàn phá và thiếu giáo dục, trẻ em là những người đầu tiên phải trả giá, với nạn đói, các bệnh nhiễm trùng và các bệnh lý có thể phòng ngừa khác đang đe dọa tính mạng của chúng.

Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô thường nói rằng “Trẻ em không phải là những con số. Chúng là những khuôn mặt. Những cái tên. Những câu chuyện. Và mỗi em đều hết sức thiêng liêng”, và với món quà cuối cùng này, những lời của ngài đã trở thành hành động.

Chiếc Papamobile được tái sử dụng với mục đích khác hiện đang được trang bị các thiết bị chẩn đoán, kiểm tra và điều trị – bao gồm các xét nghiệm nhanh đối với các bệnh nhiễm trùng, các dụng cụ chẩn đoán, vắc-xin, bộ dụng cụ khâu, và các vật phẩm cứu sinh khác. Nó sẽ được điều hành bởi các bác sĩ và nhân viên y tế, tiếp cận trẻ em ở những vùng xa xôi nhất của Gaza ngay khi việc tiếp cận nhân đạo đến dải đất này được phục hồi.

Chiếc Papamobile của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đang được biến thành phòng khám sức khỏe (Ảnh: Caritas)

Chiếc Papamobile của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đang được biến thành phòng khám sức khỏe (Ảnh: Caritas)

Trong một thông cáo báo chí, ông Peter Brune, Tổng thư ký Caritas Thụy Điển, đã viết rằng “với chiếc xe này, chúng tôi sẽ có thể tiếp cận những trẻ em hiện không thể tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe – những trẻ em bị thương và suy dinh dưỡng”.

“Đây là một can thiệp cụ thể, cứu sống vào thời điểm khi mà hệ thống y tế ở Gaza gần như đã sụp đổ hoàn toàn”, ông Brune cho biết thêm

Một lời mời gọi không bao giờ quên

Caritas Giêrusalem, tổ chức đã phục vụ các cộng đồng ở Gaza trong những điều kiện khó khăn từ lâu, đang dẫn đầu nỗ lực trên thực địa. Với hơn 100 nhân viên cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tổ chức này hiện đang xây dựng trên di sản lòng thương cảm và sức mạnh của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong khi mang đến phước lành cuối cùng của ngài cho người dân Gaza.

“Chiếc xe này đại diện cho tình yêu, sự chăm sóc và sự gần gũi mà Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô dành cho những người yếu thế nhất, điều mà ngài đã thể hiện trong suốt cuộc khủng hoảng”, ông Anton Asfar, Tổng thư ký Caritas Giêrusalem, cho biết.

Trong những bức ảnh được công bố từ dự án, chiếc Papamobile dường như đã được điều chỉnh cẩn thận để phù hợp với nhu cầu của những người cần được giúp đỡ nhất.

Nhưng “nó không chỉ là một chiếc xe”, ông Brune nói. “Đó là một thông điệp rằng thế giới không quên về những đứa trẻ ở Gaza”. Và đó cũng là một lời mời gọi rằng phần còn lại của thế giới cũng hãy nhớ đến họ.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết