Ý cầu nguyện tháng Ba của ĐTC Phanxicô: Bí tích Hòa giải

19122019_233345

Ý cầu nguyện tháng Ba của ĐTC Phanxicô hướng tới việc làm nổi bật niềm vui mà Bí tích Hòa giải mang lại, và đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng đó là cuộc gặp gỡ đầy yêu thương và nhân từ giữa chúng ta và Thiên Chúa.

Video của Đức Giáo hoàng trong tháng 3 đã được công bố, với ý cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang ủy thác cho toàn thể Giáo hội Công giáo thông qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu giới của Đức Giáo hoàng.

Đó là một thông điệp đầy hy vọng, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta tái khám phá sức mạnh của sự đổi mới cá nhân mà Bí tích Giải tội mang lại trong cuộc sống của chúng ta. “Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể cảm nghiệm Bí tích Hòa giải với chiều sâu mới mẻ, hầu cảm nếm được ơn tha thứ và Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Video của tháng này mở đầu bằng cảnh chính Đức Thánh Cha Phanxicô đến với Tòa cáo giải “để được chữa lành, để chữa lành tâm hồn của tôi”.

“Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta, lắng nghe chúng ta và tha thứ cho chúng ta”

“Nơi cung lòng của Thiên Chúa, chúng ta quan trọng hơn những lỗi lầm của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong Video của Đức Giáo hoàng, một lần nữa nhấn mạnh sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và hành động của chúng ta. Việc lãnh nhận Bí tích này không phải là vấn đề đứng trước một vị quan tòa, mà là đến với một cuộc gặp gỡ yêu thương với một người Cha đón nhận chúng ta và luôn tha thứ cho chúng ta.

“Trọng tâm của việc xưng tội không phải là những tội lỗi mà chúng ta xưng nhận, mà là tình yêu thiêng liêng mà chúng ta đón nhận, điều mà chúng ta luôn cần đến”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm. Và tình yêu này quan trọng hơn tất cả những thứ khác, quan trọng hơn những sai lầm của chúng ta, những quy tắc, những phán xét và sự khiếm khuyết.

Những vị Linh mục nhân từ

Linh mục Fréderic Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, đã đề cập đến những lời cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong video: “Chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa có thể ban cho Giáo hội của Ngài những vị Linh mục nhân từ chứ không phải những kẻ tra khảo”.

Và Linh mục Fréderic Fornos chia sẻ thêm: “Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện để có được ân sủng này. Là một vị Mục tử tốt lành, Ngài biết sự đau khổ của dân chúng, Ngài biết những lầm lỗi của họ và nhu cầu của họ để gặp gỡ ‘những Thừa tác viên của Lòng thương xót’. Đây là thời điểm của Lòng thương xót. Trong Tông Thư ‘Misericordia Et Misera hậu Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các Linh mục trở nên giống như Chúa Giêsu, đầy lòng trắc ẩn và kiên nhẫn. Đó là con đường của sự hoán cải đối với mỗi Linh mục, hầu trở nên ‘những nhân chứng của sự dịu dàng của người cha’, ‘nhận định sáng suốt’ và ‘quảng đại trong việc ban phát ơn tha thứ của Thiên Chúa’. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các Linh mục biết làm cho quả tim của họ trở nên gần gũi với trái tim của Chúa Giêsu, và đó là một ân sủng”.

Trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta cảm ơn và hoan nghênh những vị Linh mục giải tội hiền từ. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ. Vậy, chúng ta hãy cầu nguyện, “để chúng ta có thể cảm nghiệm Bí tích Hòa giải với chiều sâu mới mẻ, hầu cảm nếm được ơn tha thứ và Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa”.

Dưới đây là nội dung Ý cầu nguyện tháng Ba của Đức Thánh Cha Phanxicô:

BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Khi tôi đến với Tòa cáo giải, đó là để được chữa lành, để chữa lành tâm hồn của tôi.

Để bước ra khỏi Tòa cáo giải với sức khỏe tinh thần tốt hơn. Để bước qua sự đau khổ đến với Lòng thương xót.

Trọng tâm của việc xưng tội không phải là những tội lỗi mà chúng ta xưng nhận, mà là tình yêu thiêng liêng mà chúng ta đón nhận, điều mà chúng ta luôn cần đến.

Trọnng tâm của việc xưng tội là Chúa Giêsu, Đấng đang chờ đợi chúng ta, Đấng lắng nghe chúng ta và tha thứ cho chúng ta.

Hãy ghi nhớ điều này: Nơi cung lòng của Thiên Chúa, chúng ta quan trọng hơn những lỗi lầm của chúng ta.

Và chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể cảm nghiệm Bí tích Hòa giải với chiều sâu mới mẻ, hầu cảm nếm được ơn tha thứ và Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện để Thiên Chúa có thể ban cho Giáo hội của Ngài những vị Linh mục nhân từ chứ không phải những kẻ tra khảo.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube