Ý cầu nguyện tháng 2 của ĐTC Phanxicô: ‘Xin cho các Giáo xứ trở thành những cộng đoàn cởi mở’

doc-thu-cua-duc-thanh-cha-phanxico-gui-cac-doi-vo-chong

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố ý cầu nguyện trong tháng Hai, trong đó ngài yêu cầu các Giáo xứ trở thành những cộng đồng quảng đại và cởi mở, gần gũi với tất cả mọi người.

Trong video về ý cầu nguyện trong tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu các Giáo xứ phải thực sự trở thành những cộng đồng: nơi lắng nghe và chào đón với cánh cửa luôn rộng mở cho tất cả mọi người, không loại trừ bất cứ ai.



Giáo xứ không phải là những câu lạc bộ có tính chọn lọc

Trong video, bắt đầu bằng hình ảnh bên ngoài của một nhà thờ Giáo xứ xinh đẹp tráng lệ nhưng vắng vẻ, tiếp theo là hình ảnh của cùng một nhà thờ đầy giáo dân, do đó càng trở nên đẹp đẽ hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng mọi Giáo xứ nên đặt một tấm biển trên cửa với nội dung: “Vào cửa miễn phí”.

Trong một thông cáo báo chí kèm theo ý cầu nguyện thứ hai của năm 2023, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng giải thích rằng với những lời này, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhắc nhở tất cả chúng ta rằng không có yêu cầu đặc biệt nào mới có thể bước vào, bởi vì, như ngài nói, “các Giáo xứ không phải là một câu lạc bộ dành cho số ít, mang lại một hình thức thuộc về xã hội nào đó”.

Thật vậy, trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giáo xứ là “các cộng đồng gắn bó chặt chẽ với nhau, không có sự quan liêu, lấy con người làm trung tâm – một nơi có thể tìm thấy ân sủng của các Bí tích”.

Ý tưởng này được chuyển tải bằng hình ảnh của video xuất phát từ các Giáo xứ trên khắp thế giới, trình chiếu các buổi gặp mặt, các cuộc trò chuyện, phân phát viện trợ cho những người cần được giúp đỡ nhất, thăm nom những người cao niên và những người đau yếu bệnh tật, các cuộc thi và các sự kiện nội bộ hoặc bên ngoài.

Những cánh cửa rộng mở

Trong video của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh ý tưởng này về việc các Giáo xứ tiếp tục con đường trở thành trung tâm của việc chào đón và lắng nghe: “Họ phải một lần nữa trở thành trường học của tinh thần phục vụ và sự quảng đại, với những cánh cửa luôn mở rộng cho những người bị loại trừ, cho tất cả mọi người”.

Chúng ta có thể thành công, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bằng cách trở nên “táo bạo”: cân nhắc lại về “phong cách của các cộng đoàn Giáo xứ của chúng ta” và “đặt tinh thần hiệp thông – sự hiệp thông của mọi người, sự hiệp thông của Giáo hội – ở trung tâm”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tính trung tâm của Giáo xứ trong việc làm cho Giáo hội trở nên gần gũi hơn với mọi người, trong Tông Huấn Evangelii Gaudium, được xuất bản vào đầu Triều đại Giáo hoàng của ngài, trong đó Đức Thánh Cha lưu ý rằng họ có nét đặc biệt của việc trở nên “Giáo hội sống trong giữa những ngôi nhà của những đứa con trai và con gái của mình”, và do đó không nên trở thành “một cấu trúc vô dụng xa rời với giáo dân, hoặc một nhóm chỉ quan tâm đến bản thân được tạo thành từ một số ít người được chọn”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube