Trong cuộc phỏng vấn mới, ĐTC Phanxicô mong mỏi 'hòa bình trên thế giới' vào dịp Lễ Giáng Sinh

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần (Ảnh: ANSA)

Trong bản xem trước của cuộc phỏng vấn mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành cho nhật báo ABC tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến những điều ngài mong muốn cho Lễ Giáng Sinh, những kỷ niệm về quê hương Argentina của ngài, và ước muốn của ngài được gần gũi với mọi người mặc dù vai trò mang tính thể chế của ngài có thể gây khó khăn cho điều đó. Cuộc phỏng vấn đầy đủ đã được công bố hôm nay, Chúa nhật, ngày 18 tháng 12.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời phỏng vấn đề cập đến nhiều chủ đề với nhật báo ABC của Tây Ban Nha vốn đã được xuất bản đầy đủ vào Chúa nhật, ngày 18 tháng 12. Biên tập viên của tờ báo, Julian Quiros, và phóng viên Vatican của họ, Javier Martinez Brocal, đã thực hiện cuộc phỏng vấn và chia sẻ với Vatican News những đoạn trích về cuộc trò chuyện của họ.

Trả lời một trong những câu hỏi đầu tiên, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng đôi khi những phát ngôn của ngài bị đưa ra khỏi ngữ cảnh, cũng như một cách để những người đặt câu hỏi với ngài đi theo ý muốn của họ với cuộc thảo luận và câu trả lời, nhưng đó là thực tế.

Một số câu hỏi được đặt ra bao gồm những câu hỏi sau đây mà chúng tôi chia sẻ cùng với các đoạn trích từ câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô….

Tình trạng đầu gối của Đức Thánh Cha hiện tại thế nào?

Tôi đã đi bộ được rồi, quyết định không phẫu thuật hóa ra là điều đúng đắn. Cảm giác rất tuyệt… (mỉm cười). Vâng, tôi đã đến độ tuổi mà mọi người cảm thấy bắt buộc phải thốt lên: ‘Trông ngài thật tuyệt!’

Khi chúng con nhìn thấy Đức Thánh Cha ngồi xe lăn, chúng con đã nghĩ rằng lịch trình của ngài sẽ bị thu gọn lại, thay vào đó, nó đã tăng gấp ba lần…

Bạn quản lý bằng cái đầu, chứ không phải bằng đầu gối của bạn.

Vào ngày 13 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ mừng kỷ niệm 10 năm làm Giáo hoàng. Sự đắc cử của Đức Thánh Cha đã khiến tất cả chúng con ngạc nhiên…

Và tôi cũng vậy. Tôi đã đặt vé khứ hồi để trở về Buenos Aires kịp vào Chúa Nhật Lễ Lá. Tôi đã rất điềm tĩnh.

Đức Thánh Cha đã học được điều gì từ việc trở thành Giáo hoàng?

Tôi không biết mình đã học được điều gì hay chưa… Lịch sử hiểu được bạn đang ở đâu.

Đức Thánh Cha nhận thấy điều gì khó khăn nhất khi làm Giáo hoàng?

Không thể đi bộ trên đường phố, không thể đi ra ngoài. Ở Buenos Aires, tôi rất tự do. Tôi đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tôi thích xem mọi người tiếp tục cuộc sống như thế nào.

Nhưng Đức Thánh Cha vẫn gặp gỡ rất nhiều người…

Việc tiếp xúc với mọi người tiếp thêm sinh lực cho tôi, đó là lý do tại sao tôi đã không hủy bỏ một buổi Tiếp kiến chung thứ Tư nào. Nhưng bỏ lỡ việc đi ra ngoài đường vì hiện tại việc gặp gỡ tiếp xúc mới thiết thực. Họ đi ‘gặp Đức Giáo hoàng’, theo kiểu nghi thức đó. Trước đây khi tôi ra đường, thậm chí không ai biết tôi là Hồng y (Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires).

Ở đây tại Santa Marta, bạn thấy nhiều người. Một số có thể lợi dụng điều đó vì lợi ích riêng của họ và làm ra vẻ như thể họ là bạn của Đức Giáo hoàng. Cách đây 6 hoặc 7 năm trước, một ứng cử viên người Argentina đã đến tham dự Thánh lễ. Họ đã chụp một bức ảnh bên ngoài phòng áo và tôi nói với anh ấy: ‘Xin đừng sử dụng nó vào mục đích chính trị’. “Ngài cứ yên tâm”, anh ta đáp. Một tuần sau, bức ảnh đó tràn ngập khắp Buenos Aires, được chỉnh sửa để làm cho nó trông giống như một cuộc tiếp kiến cá nhân. Vâng, đôi khi họ lợi dụng tôi. Nhưng chúng ta lợi dụng Thiên Chúa nhiều hơn, vì vậy tôi giữ im lặng và tiến tới.

Ắt là cũng phải rất khó khăn vì từng lời Đức Thánh Cha nói đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng…

Đôi khi họ làm điều đó với một sự diễn giải dựa trên những gì tôi đã nói trước đó để dẫn dắt tôi theo ý họ muốn (với chủ đề nào đó). ‘Đức Giáo hoàng đã nói điều này’… Vâng, nhưng tôi đã nói điều đó trong một bối cảnh cụ thể. Nếu bạn đưa những điều tôi nói ra khỏi ngữ cảnh, nó có nghĩa khác.

Chưa từng có vị Giáo hoàng nào tổ chức các cuộc họp báo hoặc phỏng vấn mà phát biểu thoải mái như ngài…

Thời gian đã thay đổi.

Đức Thánh Cha mong muốn món quà gì vào dịp Lễ Giáng Sinh này?

Hòa bình trên thế giới. Có biết bao cuộc chiến trên thế giới! Cuộc chiến ở Ukraine tác động trực tiếp đến chúng ta hơn, nhưng chúng ta cũng nghĩ đến Myanmar, Yemen, Syria, nơi chiến sự đã tiếp diễn trong suốt 13 năm…

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube