Tiếp kiến chung thứ Tư ngày 9/11: Chuyến viếng thăm Bahrain là 'một bước tiến mới' trong cuộc đối thoại Kitô giáo-Hồi giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư ngày 9 tháng 11 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư ngày 9 tháng 11 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết chuyến viếng thăm của ngài đến Vương quốc Bahrain ở vùng Vịnh là một bước tiến mới trên hành trình tạo nên “liên minh huynh đệ” giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về chuyến viếng thăm từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 tới Bahrain, một quốc gia nhỏ bé, có đông đảo người Hồi giáo ở Vịnh Ba Tư, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư ngày 9 tháng 11.

“Cuộc hành trình đến Bahrain không nên được coi như là một khoảnh khắc riêng biệt”, Đức Thánh Cha nói. “Đó là một phần của quá trình do Thánh Gioan Phaolô II khởi xướng khi ngài đến thăm Morocco”.

Đó là lý do tại sao, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng ở Bahrain thể hiện một bước tiến mới trên cuộc hành trình giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo – không phải để khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hoặc khiến đức tin trở nên nhạt nhòa, mà để tạo ra các liên minh huynh đệ nhân danh Tổ phụ Áp-ra-ham, người thực hiện cuộc lữ hành dưới cái nhìn nhân từ của Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của hòa bình”.

“Và tại sao tôi lại nói rằng cuộc đối thoại không làm nhạt nhòa đức tin?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Bởi vì để đối thoại, bạn phải có bản sắc riêng của mình, bạn phải bắt đầu từ bản sắc của mình. Nếu không có bản sắc, bạn không thể đối thoại, bởi vì bạn cũng không hiểu bạn là gì”.

Khẩu hiệu của chuyến thăm Bahrain của Đức Thánh Cha Phanxicô là: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chuyến viếng thăm bao gồm các cuộc gặp gỡ với các quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo Hồi giáo và cộng đồng Công giáo nhỏ bé, bao gồm Thánh lễ với khoảng 30.000 người tại sân vận động bóng đá quốc gia của Bahrain.

Nhóm thiểu số Kitô giáo nhỏ bé ở Bahrain chủ yếu gồm những người nhập cư, đặc biệt là những người di cư đến từ Ấn Độ và Philippines.

Hơn 70% tổng dân số – 1,5 triệu người – là người Hồi giáo, trong khi chỉ có khoảng 161.000 người Công giáo sống ở nước này, theo thống kê của Vatican năm 2020.

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng thật “tuyệt vời” biết bao khi nhìn thấy nhiều người nhập cư Kitô giáo ở Bahrain.

“Những anh chị em trong đức tin, những người mà tôi đã gặp gỡ ở Bahrain, thực sự đang sống trong một cuộc hành trình”, Đức Thánh Cha nói. “Phần lớn, họ là những người lao động nhập cư xa quê hương, họ khám phá ra cội nguồn của mình trong Dân Chúa và gia đình của họ trong đại gia đình Hội Thánh. Và họ tiến về phía trước một cách vui tươi, xác tín rằng niềm hy vọng của Thiên Chúa sẽ không làm họ thất vọng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng Vương quốc Bahrain là một quần đảo gồm 33 hòn đảo, điều này “giúp chúng ta hiểu rằng không cần thiết phải sống bằng cách cô lập bản thân, mà bằng cách đến gần hơn” – một điều gì đó hỗ trợ hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “đối thoại là ‘dưỡng khí của hòa bình ’”, không chỉ trong một quốc gia mà còn trong một gia đình: Ví dụ, đối thoại có thể giúp mang lại bình an cho những người chồng và những người vợ đang gây chiến với nhau.

Trong suốt chuyến viếng thăm Bahrain, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài đã nhiều lần nghe thấy mong muốn tăng cường các cuộc gặp gỡ và củng cố mối quan hệ giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo ở nước này.

Đức Thánh Cha đã nhắc lại một phong tục ở nơi đó trên thế giới là đặt tay lên trái tim khi chào hỏi người khác. “Tôi cũng đã làm điều này”, Đức Thánh Cha nói, “để nhường chỗ trong tôi cho người tôi đang gặp gỡ”.

“Vì không có sự chào đón này, cuộc đối thoại vẫn trống rỗng, ảo tưởng, nó vẫn ở mức độ của một ý tưởng hơn là thực tế”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo mặc lấy “trái tim rộng mở”, không khép kín, những quả tim chai cứng, và đồng thời cho biết rằng ngài muốn truyền “niềm vui đích thực, dung dị và cao đẹp” của các Linh mục, tu sĩ và giáo dân mà ngài gặp gỡ ở Bahrain.

“Gặp nhau và cùng nhau cầu nguyện, chúng ta cảm thấy mình là một phần của một trái tim và một linh hồn”, Đức Thánh Cha nói.

Khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thu hút sự chú ý đến hai em thiếu nhi “can đảm” đã đến gần bục nơi ngài đang ngồi.

Những đứa trẻ này “không xin phép, chúng không nói: ‘À, con sợ’ – chúng đến trực tiếp”, Đức Thánh Cha nói. “Các em đã cho chúng ta một ví dụ về cách chúng ta đến với Chúa: hãy thử xem”.

“Ngài luôn chờ đợi chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Tôi cảm thất thật tuyệt khi thấy được sự tin tưởng của hai đứa trẻ này: đó là một gương mẫu cho tất cả chúng ta. Đây là cách chúng ta phải luôn đến gần Chúa: với sự tự do”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

cq5dam.web.800.800 (8)

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (7)cq5dam.web.800.800 (9)

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube