Thứ Tư Lễ Tro: ‘Mùa Chay nói về những phần thưởng vĩnh cửu, chứ không phải vẻ bề ngoài’

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican của hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina trên Đồi Aventine ở Rôma, Ý, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina trên Đồi Aventine ở Rôma, Ý, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Thứ Tư Lễ Tro, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo chống lại sự cám dỗ cho phép việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí trong Mùa Chay bị kiểm soát bởi “căn bệnh bề ngoài” vốn quan tâm đến những phần thưởng thế gian hơn là những phần thưởng vĩnh cửu.

Trong bài giảng do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đọc vào ngày 2 tháng 3, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng nghi thức xức tro là một “dấu chỉ của sự khắc khổ, khiến chúng ta phải suy ngẫm về tình trạng tạm thời của con người chúng ta”.

cq5dam.web.800.800 (1)cq5dam.web.800.800 (4)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng nó “giống như một loại thuốc có vị đắng nhưng lại có tác dụng chữa trị căn bệnh bề ngoài, căn bệnh tâm linh vốn khiến chúng ta trở thành nô lệ và khiến chúng ta phụ thuộc vào việc được người khác ngưỡng mộ”.

Đức Hồng y Parolin đã chủ sự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro được truyền trực tiếp, cũng như nghi thức làm phép và xức tro, thay cho Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Thứ Tư, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô không thể tham dự do bị đau đầu gối.

Trong Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina có từ thế kỷ thứ nhất, trên Đồi Aventine ở Rôma, Đức Hồng y Parolin đã đọc bài giảng do Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn bị.

cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (2)

“Tro tàn nói lên sự trống rỗng ẩn sau cuộc hành trình điên cuồng giành lấy những phần thưởng trần gian”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng nhắc nhở chúng ta rằng sự trần tục giống như lớp bụi bị cuốn đi bởi một cơn gió nhẹ. Anh chị em thân mến, chúng ta không ở trên đời này để đuổi theo cơn gió; tâm hồn chúng ta khát khao sự vĩnh cửu”.

“Mùa Chay”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “là thời gian được Thiên Chúa ban cho chúng ta để được canh tân đổi mới, nuôi dưỡng đời sống nội tâm và cuộc hành trình hướng tới Lễ Phục sinh, hướng tới những điều không qua đi, hướng tới phần thưởng mà chúng ta sẽ lãnh nhận từ Chúa Cha”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng “Mùa Chay cũng là một cuộc hành trình của sự chữa lành. Không phải để thay đổi trong một sớm một chiều, mà là sống mỗi ngày với một tinh thần đổi mới, một ‘phong cách’ khác biệt”.

cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (6)

Cầu nguyện, ăn chay và làm việc từ thiện bác ái, còn được gọi là bố thí, là những phương tiện trợ giúp cho sự chữa lành tâm linh này.

“Được thanh tẩy bởi tro của Mùa Chay, được tẩy sạch khỏi vẻ bề ngoài giả hình, chúng thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn và giúp chúng ta khôi phục mối tương quan sống động với Thiên Chúa, với anh chị em của chúng ta và với chính bản thân chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Theo truyền thống, Đức Thánh Cha thường cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina trên Đồi Aventine của Rôma sau một cuộc rước ngắn từ Nhà thờ Thánh Anselm gần đó.

Nhưng do đại dịch coronavirus, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ tại Vatican vào năm 2021 cho một nhóm nhỏ khoảng 100 người.

cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8)

Năm 2022, Vatican đưa ra thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ lại tiếp tục cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina. Nhưng tuần trước, Vatican cho biết Đức Thánh Cha đã bị “đau đầu gối cấp tính”, một triệu chứng đau khớp gối, và cần phải nghỉ ngơi.

Cơn đau đầu gối cũng được cho là lý do khiến Đức Thánh Cha Phanxicô phải hủy bỏ việc tham dự cuộc họp giữa các Giám mục và các Thị trưởng vùng Địa Trung Hải ở Florence, Ý, vào ngày 27 tháng 2 vào phút chót.

Hôm thứ Tư, Kinh Cầu Các Thánh đã được cất lên bởi các Hồng y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ Biển Đức, Tu sĩ dòng Đa Minh và giáo dân khi họ tham gia cuộc rước từ Nhà thờ Thánh Anselm đến Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina.

cq5dam.web.800.800 (10) cq5dam.web.800.800 (11)

Nhà thờ Thánh Anselm trên Đồi Aventine được trông coi bởi các Tu sĩ Biển Đức, trong khi Nhà thờ Santa Sabina, một Vương Cung Thánh Đường có từ thế kỷ thứ nhất, là Nhà thờ mẹ của Dòng Đa Minh.

Đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi công bố Tin Mừng, Đức Hồng y Parolin nói: “Hôm nay, khi chúng ta bước vào Mùa Chay, Chúa nói với chúng ta: ‘Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng’ (Mt 6: 1)”.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã đưa ra một số chỉ dẫn về cách thức các tín hữu Công giáo có thể thực hiện việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí mà không rơi vào “các hình thức giả hình”.

Cầu nguyện nơi kín đáo, Đức Thánh Cha nói, “trở thành bí quyết giúp cuộc sống của chúng ta triển nở ở mọi khía cạnh khác”.

cq5dam.web.800.800 (13) cq5dam.web.800.800 (14)

“Trong Mùa Chay này, trước hết chúng ta hãy cầu nguyện bằng cách chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình để đón nhận sự dịu dàng đầy cảm động của Thiên Chúa, và nơi những vết thương của Người, hãy đặt những vết thương của chính chúng ta và của thế giới. Chúng ta đừng lúc nào cũng luôn hối hả vội vã mà hãy tìm thời gian để đứng trước Người trong sự thinh lặng. Chúng ta hãy tái khám phá sự hiệu quả và sự bình dị của cuộc đối thoại chân thành với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên.

Về việc bố thí, Đức Thánh Cha nói, “nếu lời cầu nguyện đúng đắn, nó nhất thiết phải sinh hoa kết trái từ lòng bác ái. Và lòng bác ái giải thoát chúng ta khỏi hình thức tồi tệ nhất của sự nô lệ, đó là nô lệ cho bản thân”.

Chay tịnh cũng giúp chúng ta thoát khỏi tư lợi vô độ, Đức Thánh Cha nói. “Ăn chay không phải là ăn kiêng. Thật vậy, nó giải thoát chúng ta khỏi việc tìm kiếm sức khỏe về thể chất tập trung vào bản thân và đầy ám ảnh, nhằm giúp chúng ta giữ gìn hình thể không chỉ về thân thể mà còn về tinh thần. Chay tịnh khiến chúng ta đánh giá cao mọi thứ đúng với giá trị thực của chúng”.

cq5dam.web.800.800 (15) cq5dam.web.800.800

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng cách nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc dành ngày Thứ Tư Lễ Tro là một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.

Cầu nguyện, bác ái và chay tịnh không chỉ là liều thuốc tinh thần cho chúng ta, mà “chúng còn có thể thay đổi lịch sử”.

“Thứ nhất, bởi vì những người cảm nghiệm được hiệu quả của những hành động này hầu như truyền lại cho người khác một cách vô thức; nhưng trên hết, bởi vì việc cầu nguyện, bác ái và chay tịnh là những phương thế quan trọng để Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của chúng ta và trên thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Cầu nguyện, chay tịnh và bác ái, Đức Thánh Cha nói, “là những thứ vũ khí tâm linh, và với những thứ vũ khí, vào ngày ăn chay và cầu nguyện cho Ukraine, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho một nền hòa bình mà con người không có khả năng tự xây dựng”.

“Lạy Chúa, Ngài thấu suốt mọi sự bí ẩn và tưởng thưởng cho chúng con ngoài sự mong đợi của chúng con”, Đức Thánh Cha cầu nguyện. “Xin lắng nghe lời cầu nguyện của những người tin tưởng phó thác nơi Ngài, đặc biệt là những người khiêm tốn, những người tràn đầy thất vọng, và những người đau khổ và chạy trốn trước tiếng gầm rú của loại vũ khí. Xin khôi phục sự bình an trong tâm hồn chúng con; một lần nữa, xin hãy ban hòa bình cho chúng con”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube