Thánh lễ Giáng Sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Thiên Chúa đến trong thế gian trong sự đơn sơ nhỏ bé'

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mùng Chúa Giáng sinh (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các Kitô hữu suy tư rằng Thiên Chúa không chọn đến thế gian trong sự cao sang quyền quý, nhưng như một trẻ thơ khiêm hạ được sinh ra trong cảnh nghèo khó.

“Anh chị em thân mến, đứng trước máng cỏ, chúng ta suy tư về điều cốt lõi, vượt ra ngoài mọi thứ ánh sáng và mọi vật dụng trang trí… Chúng ta suy tư về Hài Nhi. Qua sự đơn sơ bé nhỏ của Ngài, Thiên Chúa hoàn toàn hiện diện”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 24 tháng 12.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Chúng ta hãy kinh ngạc trước sự thật gây xôn xao dư luận này. Đấng nắm lấy vũ trụ cần được ôm trong vòng tay của người khác… Tình yêu vô hạn mang trong mình một trái tim nhỏ bé đập nhẹ nhàng”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào đêm Giáng sinh.

Thánh lễ bắt đầu với việc một ca xướng viên cất lên bài Kalenda truyền thống Công bố về sự Giáng Sinh của Chúa Kitô. Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô cúi mình hôn kính Chúa Hài Đồng trong khi tiếng chuông vang lên từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Hôm nay, tất cả mọi thứ đều đã đảo lộn: Thiên Chúa đã đến trong thế gian trong sự đơn sơ bé nhỏ. Sự vĩ đại của Ngài xuất hiện trong sự nhỏ bé”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong bài giảng của mình.

“Đây là thách thức của Lễ Giáng sinh: Thiên Chúa đã tỏ mình, nhưng người ta không nhận ra…Thiên Chúa đã tự hạ mình nhưng chúng ta lại cố gắng trở nên vĩ đại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúa Giêsu được sinh ra để phục vụ, và chúng ta dành cả cuộc đời mình để theo đuổi sự thành công. Thiên Chúa không tìm kiếm quyền lực và sức mạnh; Ngài muốn tình yêu dịu dàng và sự đơn sơ nhỏ bé trong nội tâm”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người ngừng khao khát sự cao sang quyền quý và gác lại những lời phàn nàn và thái độ tham lam trong dịp lễ Giáng sinh này.

“Đây là điều chúng ta nên cầu xin Chúa Giêsu vào dịp Giáng sinh: ơn đơn sơ nhỏ bé”, Đức Thánh Cha nói. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu chuộng sự đơn sơ nhỏ bé. Xin giúp chúng con hiểu rằng sự nhỏ bé là con đường dẫn đến sự vĩ đại đích thực”.

Đức Thánh Cha cho biết rằng “Thiên Chúa muốn đến với những điều đơn sơ nhỏ bé trong cuộc sống chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Giữa trải nghiệm sống đời thường của chúng ta, Thiên Chúa muốn thực hiện những điều phi thường. Thông điệp của Ngài là một thông điệp về niềm hy vọng ngập tràn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tái khám phá và đánh giá cao những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống”, Đức Thánh Cha nói. “Nếu Ngài hiện diện ở đó, chúng ta còn cần gì nữa?”.

Và Chúa Giêsu không chỉ muốn đi vào những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta, mà còn đi vào kinh nghiệm của chúng ta về sự yếu đuối và kém cỏi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Anh chị em thân mến, nếu như ở Bethlehem, bóng tối của màn đêm lấn át anh chị em, nếu anh chị em cảm thấy bị bao bọc bởi sự thờ ơ lạnh lẽo, nếu nỗi đau mà anh chị em mang trong mình kêu lên: ‘Bạn chẳng đáng được kể đến, bạn quả là vô giá trị; bạn sẽ không bao giờ được yêu theo cách bạn muốn’, đêm nay Thiên Chúa sẽ đáp lời anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đêm nay Ngài nói với anh chị em: ‘Ta yêu các con như chính bản thân các con. Sự nhỏ bé của các con không làm Ta đáng ngại, những thất bại của các con không khiến Ta phiền hà. Ta trở nên nhỏ bé vì các con. Để trở nên Chúa của các con, Ta đã trở nên huynh đệ của các con. Các con thân yêu mến, đừng sợ. Hãy tìm kiếm nơi Ta thước đo của sự vĩ đại của các con. Ta gần gũi với các con, và Ta chỉ mong muốn một điều duy nhất: hãy tin tưởng phó thác và mở rộng tâm hồn với Ta”.

Trong Thánh lễ, ca đoàn đã cất lên những bài hát mừng Giáng sinh truyền thống, bao gồm: The First Noel, Silent Night, và O Come All Ye Faithful.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Khoảng 1.500 người đã hiện diện trong Vương Cung Thánh Đường để tham dự Thánh lễ Đêm Giáng Sinh, theo Vatican.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn một bài thơ của Emily Dickinson: “Ai không tìm thấy Nước Trời ở dưới thế, sẽ không có được nó ở trên thiên đàng”.

“Chúng ta đừng che khuất tầm nhìn về thiên đường”, Đức Thánh Cha nói. “Giờ đây chúng ta hãy quan tâm đến Chúa Giêsu, âu yếm chăm sóc Ngài nơi những người túng thiếu, bởi vì nơi họ, bởi vì chính Chúa Giêsu đồng hóa mình với họ”.

Chúa Giêsu, Đấng sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, muốn được tôn vinh qua việc phục vụ người nghèo, Đức Thánh Cha nói.

“Trong đêm tình yêu này, chớ gì chúng ta chỉ có một nỗi lo sợ: đó là sợ xúc phạm tình yêu của Thiên Chúa, làm tổn thương Ngài bằng cách khinh thường người nghèo với sự thờ ơ của chúng ta. Chúa Giêsu yêu mến họ tha thiết, và một ngày nào đó họ sẽ chào đón chúng ta trên thiên đàng”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh việc người giàu và người nghèo đến với nhau khi Chúa Giêsu Giáng sinh ở Bethlehem, nơi các nhà đạo sĩ và các mục đồng cùng nhau triều bái Hài Nhi Giêsu.

“Tất cả mọi thứ đều trở nên hiệp nhất khi Chúa Giêsu được đặt ở trung tâm điểm: không phải ý tưởng của chúng ta về Chúa Giêsu, mà là chính Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống”, Đức Thánh Cha nói.

“Vậy anh chị em thân mến, chúng ta hãy trở về Bethlehem, chúng ta hãy trở về với cội nguồn: với những điều cốt yếu của đức tin, với tình yêu đầu tiên của chúng ta, với việc tôn thờ và lòng bác ái. Chúng ta hãy nhìn vào các nhà đạo sĩ đang hành hương, và với tư cách là một Giáo hội đồng nghị, một Giáo hội hiệp hành, chúng ta hãy cùng nhau đến Bethlehem, nơi Thiên Chúa ở trong con người và con người ở trong Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúng ta hãy tự thức tỉnh mình, vì đêm nay một nguồn ánh sáng đã được thắp lên, một ánh sáng dịu êm, nhắc nhở chúng ta rằng, nơi sự đơn sơ nhỏ bé của chúng ta, chúng ta là những con cái được yêu thương, con cái của ánh sáng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau vui mừng hân hoan, vì không ai có thể dập tắt ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Giêsu, Đấng đêm nay chiếu sáng rực rỡ trong thế giới của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube