Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi của ĐTC Phanxicô: 'Giáo hội phải ngày càng trở nên hiệp hành'

Đức Thánh Cha Phanxicô truyền chức Linh mục cho 9 tân chức thuộc Giáo phận Rôma tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter vào ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành ngày 25 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô truyền chức Linh mục cho 9 tân chức thuộc Giáo phận Rôma tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào Chúa nhật Chúa Chiên Lành ngày 25 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “Giáo hội phải ngày càng trở nên hiệp hành hơn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra bình luận trong Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi, được công bố vào ngày 5 tháng 5, khi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới tham gia vào quá trình tham vấn toàn cầu dẫn đến Thượng hội đồng 2023 về Hiệp hành.

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ơn gọi có một chiều kích cộng đồng cũng như cá nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Mỗi người chúng ta đều tỏa sáng như một vì sao nơi cung lòng của Thiên Chúa và trên bầu trời của vũ trụ. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta được mời gọi để hình thành những chòm sao có thể hướng dẫn và thắp sáng con đường của nhân loại, bắt đầu từ những nơi chúng ta đang sống”.

“Đây là mầu nhiệm của Giáo hội: tôn vinh sự khác biệt, dấu chỉ, và công cụ của tất cả những gì nhân loại được mời gọi để trở nên như vậy”.

“Vì lý do này, Giáo hội phải ngày càng trở nên hiệp hành: có khả năng đồng hành cùng với nhau, hiệp nhất trong sự đa dạng hài hòa, nơi mọi người có thể tham gia tích cực và nơi mọi người đều có điều gì đó để đóng góp”.

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 59 sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5, Chúa nhật IV Phục sinh, còn được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Sự kiện thường niên được khởi xướng bởi Thánh Giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1964.

Trong Sứ điệp dài 1.600 từ có tiêu đề “Được mời gọi xây dựng gia đình nhân loại”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư “về ý nghĩa rộng hơn của ‘ơn gọi’ trong bối cảnh của một Giáo hội hiệp hành, một Giáo hội lắng nghe Thiên Chúa và thế giới”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng từ “ơn gọi” không nên được hiểu là chỉ dùng để chỉ các Linh mục và Tu sĩ.

“Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô là quy tụ một nhân loại bị chia cắt và hoà giải nhân loại với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Mỗi người nam nữ, ngay cả trước khi gặp gỡ Chúa Kitô và đón nhận đức tin Kitô giáo, đều được đón nhận món quà sự sống như một ơn gọi nền tảng: mỗi người chúng ta là một loài thụ tạo được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương; mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng và đặc biệt trong tâm trí của Thiên Chúa”.

“Tại mọi thời điểm trong cuộc đời, chúng ta được mời gọi để nuôi dưỡng tia sáng thiêng liêng này, hiện diện nơi con tim của mỗi người đàn ông và phụ nữ, và do đó góp phần vào sự phát triển của một nhân loại được truyền cảm hứng bởi tình yêu và sự đón nhận lẫn nhau”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng lịch sử Kitô giáo cho thấy rằng Thiên Chúa có một tầm nhìn đối với cuộc đời của mỗi người.

“Michelangelo Buonarroti đã khẳng định rằng mỗi khối đá đều chứa một bức tượng bên trong nó, và việc khám phá nó tùy thuộc vào nhà điêu khắc”, Đức Thánh Cha viết.

“Nếu điều đó đúng với một nghệ sĩ, thì điều đó càng đúng với Thiên Chúa! Nơi Thiếu nữ thành Nazareth, Ngài đã thấy Mẹ Thiên Chúa. Nơi chàng ngư phủ Simon, Ngài đã thấy Phêrô, tảng đá mà trên đó Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh của mình”.

“Nơi người thu thuế Lêvi, Ngài nhận ra người Tông đồ và tác giả Tin Mừng Mát-thêu, và nơi Saolô, một kẻ bắt bớ hà khắc đối với các Kitô hữu, Ngài nhìn thấy Phaolô, vị Tông đồ của Dân ngoại”.

“Ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa luôn gặp gỡ chúng ta, chạm vào chúng ta, giải thoát chúng ta và biến đổi chúng ta, biến chúng ta trở thành những con người mới. Đó là điều xảy ra nơi mọi ơn gọi: chúng ta được gặp gỡ bởi ánh nhìn của Thiên Chúa, Đấng mời gọi chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo đón nhận cái nhìn của Thiên Chúa và tham gia vào “cuộc đối thoại liên quan đến ơn gọi” với Thiên Chúa và những người khác. Đức Thánh Cha cho biết rằng cuộc đối thoại này “làm cho chúng ta trở nên chính mình hơn bao giờ hết”.

“Nơi ơn gọi Linh mục, trở thành khí cụ của ân sủng và lòng thương xót của Đức Kitô”, Đức Thánh Cha viết. “Nơi ơn gọi sống đời thánh hiến, trở nên lời tán tụng ngợi khen Thiên Chúa và tiên tri về một nhân loại mới. Nơi ơn gọi hôn nhân, trở thành món quà của nhau, trở thành những người trao ban sự sống và những người thầy của sự sống. Trong mọi ơn gọi và sứ vụ của Giáo hội vốn mời gọi chúng ta nhìn người khác và thế giới qua đôi mắt của Thiên Chúa, để phục vụ sự tốt lành thánh thiện và truyền bá tình yêu thương bằng việc làm và lời nói của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh mẫu gương của Chân Phước José Gregorio Hernández Cisneros, một bác sĩ y khoa qua đời năm 1919.

“Trong khi làm việc với tư cách là một bác sĩ ở Caracas, Venezuela, Cisneros muốn trở thành một Tu sĩ Dòng Ba Phanxicô. Sau đó, Cisneros đã nghĩ đến việc trở thành một Tu sĩ và một Linh mục, nhưng sức khỏe của ngài không cho phép”, Đức Thánh Cha lưu ý.

“Cisneros đã nhận thức được rằng ơn gọi của mình là ngành y tế, qua đó ông đã cống hiến hết mình để phục vụ người nghèo. Cisneros đã cống hiến hết mình cho những người đã mắc phải dịch bệnh trên toàn cầu được gọi là ‘bệnh cúm Tây Ban Nha’”.

“Cisneros qua đời, bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang rời hiệu thuốc sau khi mua thuốc cho một bệnh nhân lớn tuổi của mình. Là một nhân chứng gương mẫu về ý nghĩa của việc đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và đón nhận ơn gọi ấy một cách trọn vẹn, Cisneros đã được tuyên phong Chân Phước cách đây một năm”.

Thượng hội đồng về Hiệp hành là một quá trình tham vấn toàn cầu, kéo dài hai năm về “lắng nghe và đối thoại”, bắt đầu vào tháng 10 năm 2021. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cấp Giáo phận dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 8.

Vatican đã yêu cầu tất cả các Giáo phận tham gia, tổ chức các cuộc tham vấn và thu thập phản hồi về các câu hỏi cụ thể được nêu trong các văn kiện của Thượng hội đồng.

Vào cuối tiến trình hiện tại, một cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục dự kiến sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2023 để đưa ra một tài liệu chung kết để tham vấn cho Đức Thánh Cha.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube