Sứ điệp Mùa Chay 2022 của ĐTC Phanxicô: ‘Nghiện phương tiện kỹ thuật số có thể làm tổn thương các mối tương quan của con người’

2021-03-07T072350Z_569278052_RC276M9LRA6A_RTRMADP_3_POPE-IRAQ-MOSUL

Hôm thứ Năm, Vatican đã công bố Sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó Đức Thánh Cha khuyến nghị rằng Mùa Chay năm 2022 có thể là thời điểm để đặt chiếc điện thoại thông minh xuống và gặp gỡ những người cần được giúp đỡ trực tiếp mặt đối mặt.

“Chúng ta đừng mệt mỏi khi phải chiến đấu chống lại sự ham muốn thú vui trần tục, yếu điểm dẫn đến sự ích kỷ và mọi điều xấu xa, và trong dòng lịch sử đã tìm ra nhiều cách thức khác nhau để quyến rũ con người dấn thân vào tội lỗi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói Sứ thông điệp được công bố vào ngày 24 tháng Hai.

“Một trong số đó là chứng nghiện các phương tiện kỹ thuật số, vốn làm nghèo nàn các mối tương quan của con người. Mùa Chay là dịp thuận tiện để chống lại những cám dỗ này và thay vào đó là trau dồi một hình thức giao tiếp toàn vẹn hơn của con người bao gồm ‘những cuộc gặp gỡ đích thực’, mặt đối mặt và trực tiếp”.

Phụng vụ Mùa Chay bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 với Thứ Tư Lễ Tro. Theo truyền thống, người Công giáo đánh dấu 40 ngày Mùa Chay bằng các thực hành cầu nguyện, chay tịnh và bố thí. Nhiều người chọn kiêng đồ ngọt, mạng xã hội, rượu hoặc những thứ xa xỉ khác.

“Chúng ta đừng mệt mỏi khi phải nhổ bỏ sự dữ ra khỏi cuộc sống của mình. Chớ gì việc kiêng khem về thể xác mà Mùa Chay mời gọi chúng ta củng cố tinh thần chúng ta cho cuộc chiến chống lại tội lỗi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta đừng mệt mỏi với việc cầu xin sự tha thứ trong Bí tích Thống hối và Hòa giải, vì biết rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta”.

Đối với Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn tập trung vào chủ đề lấy từ Gl 6: 9-10: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Mùa Chay là thời gian để tích cực tìm kiếm những người cần được giúp đỡ nhằm thi thố tinh thần bác ái và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa.

“Đúng là chúng ta phải dành cả cuộc đời để gieo rắc những việc lành phúc đức, nhưng chúng ta hãy đặc biệt tận dụng Mùa Chay này để quan tâm đến những người gần gũi với chúng ta và tiếp cận với những anh chị em đang mang thương tích nằm bên vệ đường của cuộc đời”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Mùa Chay là dịp thuận tiện để tìm kiếm – chứ không phải để trốn tránh – những người đang cần được giúp đỡ; để tiếp cận – chứ không phớt lờ bỏ đi – những người cần một đôi tai cảm thông và một lời nói yêu thương; để thăm viếng – chứ không bỏ rơi – những người cô đơn. Chúng ta hãy thực hiện lời kêu gọi của mình để làm những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người, và dành thời gian để yêu thương những người nghèo khổ và thiếu thốn, những người bị bỏ rơi và bị từ chối, những người bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề xã hội”.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp tục chủ sự cuộc rước truyền thống vào Thứ Tư Lễ Tro trên Đồi Aventine ở Rôma vào năm nay sau khi sự kiện này bị hủy bỏ vào năm 2021 do đại dịch COVID-19.

Cuộc rước bắt đầu tại Tu viện Thánh Anselm thuộc Dòng Biển Đức và kết thúc bằng Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina, một nhà thờ có niên đại từ thế kỷ thứ 5.

“Mùa Chay mời gọi chúng ta đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa (x. 1 Pr 1:21), vì chỉ khi chúng ta chăm chú chiêm ngắm Chúa Kitô Phục sinh (x. Dt 12: 2) thì chúng ta mới có thể đáp lại lời kêu gọi của các Thánh Tông đồ: ‘Chúng ta đừng bao giờ chán làm việc thiện’ (Gl 6: 9)”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chúng ta cần cầu nguyện bởi vì chúng ta cần Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

“Việc nghĩ rằng chúng ta không cần gì khác ngoài bản thân là một sự ảo tưởng hết sức nguy hiểm. Nếu đại dịch đã nâng cao nhận thức về sự mong manh của cá nhân và xã hội của chúng ta, chớ gì Mùa Chay này có thể cho phép chúng ta cảm nghiệm được niềm an ủi do đức tin được ban cho bởi Thiên Chúa, Đấng mà nếu không có Người, chúng ta không thể đứng vững”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký Sứ điệp Mùa Chay vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, Lễ Thánh Martinô, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô của Rôma.

“Nơi Thiên Chúa, không một hành động yêu thương nào, dù nhỏ bé đến đâu, và không có ‘nỗ lực quảng đại’ nào sẽ bị mất đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Khi chúng ta gieo rắc những hạt giống vì lợi ích của người khác, chúng ta chia sẻ tình yêu quảng đại của chính Thiên Chúa. Thật sự cao cả khi đặt niềm hy vọng của chúng ta vào sức mạnh tiềm ẩn của những hạt giống tốt đẹp mà chúng ta gieo rắc, và do đó, chúng ta bắt đầu những quá trình mà thành quả của những người khác sẽ được gặt hái”.

“Việc gieo rắc những việc lành phúc đức vì lợi ích của người khác giải thoát chúng ta khỏi những tư lợi hẹp hòi, làm cho hành động của chúng ta trở nên nhưng không, và biến chúng ta trở thành một phần trong tầm nhìn tuyệt vời trong kế hoạch nhân từ của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube