Mùa Chay: Thời gian canh tân đức tin, hy vọng và tình yêu

Mùa Chay Đã cho thuê. "Chúa Thánh Thần cũng thúc đẩy chúng ta, giống như Chúa Giêsu, vào sa mạc" (ĐTC Phanxicô)

Mùa Chay: “Chúa Thánh Thần cũng thôi thúc chúng ta, giống như Chúa Giêsu, đi vào sa mạc” (ĐTC Phanxicô)

Trong giai đoạn chuẩn bị hướng đến Đại Lễ Phục Sinh này, và bắt đầu từ những chủ đề gắn liền với hành trình Mùa Chay, chúng tôi đưa ra những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô. Việc trải nghiệm Mùa Chay trong hy vọng, Đức Thánh Cha viết trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2021, có nghĩa là “đón nhận niềm hy vọng của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống của Ngài trên Thập giá”.

“Mùa Chay là thời gian để tin tưởng, để chào đón Thiên Chúa bước vào cuộc đời chúng ta và để Ngài ‘ngự’ giữa chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2021. “Trong hành trình Mùa Chay hướng tới Đại Lễ Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ đến Đấng đã ‘tự hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên Thập giá’”.

Những lời này trong Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ đề cập đến chiều kích tưởng niệm của sự tưởng nhớ, mà còn mời gọi chúng ta trải nghiệm, ngay cả trong thời đại ngày hôm nay, một thời điểm thuận lợi để canh tân đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Tất cả chúng ta được mời gọi để lớn lên “trong nhận thức rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là những chứng nhân của thời đại mới, trong đó Thiên Chúa đang ‘biến đổi mọi sự trở nên tươi mới'”.

Trong suốt Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô thường mô tả ý nghĩa của cuộc hành trình hướng đến Đại Lễ Phục sinh. “Trong Mùa Chay”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật ngày 21 tháng 2 trong giờ kinh Truyền Tin, “Chúa Thánh Thần cũng thôi thúc chúng ta, giống như Chúa Giêsu, đi vào sa mạc. Đó không phải là … một địa điểm về thể lý, mà là một chiều kích hiện sinh mà qua đó chúng ta có thể thinh lặng và lắng nghe Lời Chúa”.

Cốt lõi của hành trình Mùa Chay

“Mùa Chay”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích trong bài giảng của mình trong Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 17 tháng Hai, “là một cuộc hành trình liên quan đến toàn bộ đời sống của chúng ta, toàn bộ con người của chúng ta”.

“Đây là khoảng thời gian để xem xét lại con đường chúng ta đang đi, để tìm ra con đường dẫn chúng ta về quê trời và đồng thời tái khám phá mối tương quan sâu sắc của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng mà tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào Ngài. Mùa Chay không chỉ nói về những hy sinh nhỏ nhặt mà chúng ta thực hiện, mà còn nói về việc nhận biết tâm hồn chúng ta đang quy hướng về đâu. Đây chính là cốt lõi của Mùa Chay”.

“Điều chỉnh” các tần số của Tin Mừng

Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Mùa Chay là thời điểm thuận lợi để nhường chỗ cho Lời Chúa. Đây là lúc tắt ti vi và mở Kinh Thánh. Đây là lúc dẹp bỏ điện thoại di động và kết nối với Tin Mừng”. Đức Thánh Cha giải thích, “Khi tôi còn nhỏ không có ti vi nhưng lại có thói quen không nghe đài”.

Mùa Chay là một hành trình sa mạc. Đây là thời điểm để từ bỏ một điều gì đó, dẹp bỏ những chiếc điện thoại di động và kết nối với Tin Mừng. Đây là lúc để từ bỏ những lời nói vô bổ, những lời đàm tiếu và vu khống, và để trò chuyện và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Đó là thời gian dấn thân vì một hệ sinh thái lành mạnh của tâm hồn, để thanh lọc nó”.

Sống như thể Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta

“Chúng ta cần giải phóng bản thân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro được cử hành tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina vào ngày 6 tháng 3 năm 2019, “khỏi nanh vuốt của chủ nghĩa tiêu dùng và cạm bẫy của sự ích kỷ, khỏi việc luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa, khỏi thói quen không bao giờ hài lòng, và khỏi một trái tim khép kín trước nhu cầu của những người nghèo khổ”.

Chúa Giêsu trên thập giá cháy bỏng với tình yêu, và mời gọi chúng ta hướng đến một đời sống say mê Ngài, một đời sống không bị hư mất giữa đống tro tàn của thế gian; hướng đến một cuộc sống cháy bỏng với lòng bác ái và không bị dập tắt trong sự tầm thường. Có quá khó để sống như Chúa Giêsu đòi hỏi không? Vâng, quả thực rất khó, nhưng nó dẫn chúng ta hướng đến mục tiêu của mình. Mùa Chay cho chúng ta thấy điều này”.

“Hãy tạm dừng để ngắm nhìn và chiêm nghiệm!”

“Hãy dừng lại, để nhìn ngắm và chiêm nghiệm”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina vào ngày 14 tháng 2 năm 2018. “Hãy ngắm nhìn và chiêm ngưỡng dung mạo thực sự của Chúa Kitô chịu đóng đinh vì tình yêu đối với mọi người, không loại trừ bất cứ ai… Hãy quay trở về nhưng đừng sợ hãi, để cảm nghiệm sự dịu dàng chữa lành và hòa giải của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube