Đức Thánh Cha Phanxicô xua tan 'cơn bão' của những tin đồn về sự từ nhiệm của ngài

Đức Thánh Cha Phanxicô trao chuỗi hạt Mân Côi cho một thành viên của nhân viên y tế tại bệnh viện Gemelli ở Rome vào ngày 11 tháng 7 năm 2021, khi anh ta hồi phục sau cuộc phẫu thuật ruột kết theo lịch trình. Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn vì đã "làm cho tôi cảm thấy như ở nhà" trong khi ông hồi phục sau cuộc phẫu thuật, trong một bức thư ngày 15 tháng 7 gửi chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện. Ông được trả tự do vào ngày 14 tháng 7. (Nguồn: CNS photo / Truyền thông Vatican qua Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô trao chuỗi kinh Mân Côi cho một thành viên của nhân viên y tế tại bệnh viện Gemelli ở Rome vào ngày 11 tháng 7 năm 2021, khi ngài hồi phục sau cuộc phẫu thuật ruột kết theo lịch trình. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn vì đã “làm cho tôi cảm thấy như ở nhà” trong khi ngài đang dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật, trong một bức thư vào ngày 15 tháng 7 gửi Chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện. Đức Thánh Cha đã được xuất viện vào ngày 14 tháng 7 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican qua Reuters)

Đề cập đến những tin đồn lan truyền gần đây bởi một số nhà báo Ý liên quan đến việc từ chức của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng bất cứ khi nào một vị Giáo hoàng lâm bệnh thì thế nào cũng sẽ có “có một cơn gió thoảng, hoặc một trận cuồng phong” liên quan đến một cuộc bầu cử tân Giáo hoàng.

Đề cập đến ca phẫu thuật ruột kết vào tháng 7 của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tiết lộ rằng “một y tá đã cứu sống tôi”.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn 90 phút với Đài phát thanh Tây Ban Nha COPE, vốn sẽ được phát sóng đầy đủ vào ngày thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về tình trạng sức khỏe của mình và những tin đồn về việc từ chức sắp tới, nhưng đồng thời ngài cũng nói về tình hình Afghanistan, vấn đề nhập cư và trợ tử ở Tây Ban Nha, một thực tế vốn đã được hợp pháp hóa vào ngày 25 tháng 6.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gửi một thông điệp tới cả Hoa Kỳ và châu Âu liên quan đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Afghanistan. Đức Thánh Cha đã nói về những sự việc đang xảy ra ở quốc gia Trung Á hai lần, nhưng không bao giờ nêu đích danh Hoa Kỳ và Châu Âu, thay vào đó, tập trung vào việc kêu gọi đối thoại và thúc giục phụ nữ và trẻ em phải được bảo vệ. Nhận xét đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô về chủ đề này được đưa ra hôm Chúa nhật ngày 15 tháng 8 vừa qua, khi Taliban chiếm Kabul, sau khi Hoa Kỳ bắt đầu rút quân.

Khi được hỏi về sức khỏe của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Tôi vẫn còn sống”, và sau đó gạt bỏ những câu nói bông đùa sang một bên và chia sẻ thêm rằng “một y tá đã cứu sống tôi, một người đàn ông có rất nhiều kinh nghiệm. Đây là lần thứ hai một y tá cứu sống tôi. Lần đầu tiên là vào năm 1957”.

Lần đầu tiên xảy ra tại Argentina, khi ngài còn là một Chủng sinh trẻ tuổi, trong bệnh viện vì bệnh viêm phổi. Một Nữ tu người Ý, bất chấp chỉ định của bác sĩ, đã quyết định thay đổi loại thuốc mà chàng thanh niên trẻ Jorge Mario Bergoglio cần. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần đề cập đến tình tiết này.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua cuộc phẫu thuật vào ngày 4 tháng 7 vừa qua “vì chứng hẹp túi thừa nghiêm trọng với các dấu hiệu của bệnh viêm túi thừa xơ cứng”, trong đó một phần ruột kết của ngài đã được cắt bỏ và ngài phải nằm viện trong 10 ngày.

Trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô dường như đã bình phục hoàn toàn, nhưng trong một cuộc tiếp kiến với các nhà lập pháp Công giáo vào dịp cuối tuần qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách xin lỗi vì thực tế rằng ngài sẽ vẫn phải ngồi trong khi đọc bài phát biểu của mình, với lý do rằng ngài vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật.

Khi được hỏi về khả năng từ nhiệm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Bất cứ khi nào một vị Giáo hoàng lâm bệnh, thì thế nào cũng sẽ có một cơn gió thoảng hoặc một cơn cuồng phong về một Cơ Mật Viện”, đề cập đến quá trình mà các Giáo hoàng sẽ được bầu chọn.

Theo Carlos Herrera, nhà báo đã phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng tôi đến đây với rất nhiều câu hỏi và chúng tôi sẽ rời Vatican với rất nhiều câu trả lời”.

Phóng viên Carlos Herrera, được coi là một trong những nhà báo nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha, đã công khai cảm ơn thông tín viên Roma của đài COPE, Eva Fernandez, đồng thời thừa nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác nhận với chị rằng cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra.

COPE thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và là đài phát thanh đứng thứ hai xét về lượng khán giả ở Tây Ban Nha.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube