Đức Thánh Cha Phanxicô với giới trẻ Bahrain: 'Giáo hội cần các bạn!'

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các bạn trẻ tại Trường Thánh Tâm ở Awli, phía bắc Bahrain, vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các bạn trẻ tại Trường Thánh Tâm ở Awli, phía bắc Bahrain, hôm thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Bahrain tiếp tục hôm thứ Bảy với cuộc gặp gỡ với những người trẻ tuổi tại một trường Công giáo ở quốc gia có đông đảo người Hồi giáo.

Trường Thánh Tâm, tọa lạc tại Isa Town, một vùng ngoại ô trung lưu ở trung tâm phía bắc Bahrain, đào tạo một nhóm sinh viên đa dạng gồm 1.215 sinh viên thuộc 29 quốc tịch. Họ bao gồm các tín hữu Công giáo, các tín đồ Hồi giáo, và những người trẻ theo các tín ngưỡng khác.

Được thành lập vào những năm 1940, trường do các nữ tu Dòng Cát Minh Tông Đồ điều hành từ năm 2003.

Trong lời phát biểu chào mừng của mình, hiệu trưởng của trường, Nữ tu Roselyn Thomas, A.C., đã chào mừng Đức Thánh Cha Phanxicô như là “một đại diện của hòa bình cho thế giới và cho tất cả những người có tinh thần thiện chí”.

“Trường Thánh Tâm là một biểu tượng thu nhỏ của sự chung sống hòa bình và văn hóa quan tâm này”, Nữ tu Roselyn nói. “Tất cả đều sống và phát triển ở đây dưới lớp áo choàng nhân lành của Thánh Tâm. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha ở đây với chúng con chắc chắn sẽ nâng cao nhận thức về sự đa dạng văn hóa và niềm tin chung của chúng con, cũng như cam kết của chúng con trong việc thiết lập một xã hội tràn đầy sức sống và tôn trọng cho các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề về sự đa dạng và tình huynh đệ đó trong bài phát biểu của mình với giới trẻ.

“Khi tôi nhìn các bạn, những người không cùng một tôn giáo và không ngại ở cùng nhau, tôi nghĩ rằng nếu không có các bạn, sự cùng tồn tại của những khác biệt này sẽ không thể thực hiện được. Và sẽ không có tương lai!”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Trong khối bột của thế giới, các bạn là men tốt được dành riêng để làm cả khối bột dậy men, phá bỏ nhiều rào cản xã hội và văn hóa, và đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tình huynh đệ và sự đổi mới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Các bạn là những người trẻ, với tư cách là những lữ khách không ngừng thao thức mở ra với những điều bất ngờ, không ngại trao đổi ý kiến với nhau, đối thoại, ‘tạo ra sự huyên náo’ và hòa nhập với nhau; và do đó các bạn trở thành nền tảng của một xã hội được đánh dấu bằng tình bạn bè thân hữu và sự liên đới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị với những người trẻ quy tụ tham gia sự kiện điều mà ngài gọi là ba “lời mời gọi”. Đó là: phát triển “văn hóa quan tâm” đến người khác và thế giới rộng lớn hơn; nỗ lực nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ với những người họ gặp gỡ, và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa và tham khảo ý kiến những người cố vấn khôn ngoan để đưa ra những quyết định thận trọng.

Trước lời phát biểu của mình, Merina Joseph Motha, một giáo dân trẻ của Giáo xứ Thánh Tâm, đã xin Đức Thánh Cha chia sẻ một số kinh nghiệm của ngài khi còn là một thiếu niên và đưa ra một số lời khuyên về cách phát triển thói quen cầu nguyện và giải quyết những áp lực xã hội mà những người trẻ có đức tin hiện nay phải trải qua.

Đáp lại, Đức Thánh Cha cho biết những câu hỏi này đều liên quan đến một vấn đề quan trọng: phải chọn hướng đi nào trong cuộc sống?

“Tôi có thể chia sẻ từ kinh nghiệm của chính mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tôi cũng là một thanh niên như các bạn, như bao người khác, và cuộc sống của tôi cũng là cuộc sống của một người trẻ bình thường. Như chúng ta biết, tuổi vị thành niên là một quá trình, giai đoạn trưởng thành của chúng ta khi chúng ta bắt đầu đối mặt với sự phức tạp của cuộc sống và lần đầu tiên đối mặt với những thách thức nhất định”, Đức Thánh Cha nói.

“Lời khuyên của tôi là hãy tiến về phía trước mà không sợ hãi, nhưng đừng bao giờ đi một mình! Thiên Chúa không bao giờ để các bạn một mình; Ngài đợi các bạn đến xin Ngài giúp các bạn một tay. Thiên Chúa đồng hành và hướng dẫn chúng ta, không phải bằng những dấu hiệu và những phép lạ quyền uy, mà bằng cách ngỏ lời thầm thì qua những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta”.

Nhưng làm thế nào một người trẻ có thể học cách lắng nghe tiếng nói này? Ở đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ chi tiết hơn về việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha khuyến khích khán giả của mình trò chuyện một cách tự nhiên và thẳng thắn với Thiên Chúa, như một người trò chuyện với một người bạn thân của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người trẻ tuổi tại Trường Thánh Tâm ở Bahrain vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Alexey Gotovsky / EWTN)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người trẻ tuổi tại Trường Thánh Tâm ở Bahrain vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Alexey Gotovsky / EWTN)

“Các bạn thân mến, việc quan tâm đến người khác, việc xây dựng các mối tương quan thật đẹp biết bao! Tuy nhiên, giống như mọi thứ trong cuộc sống, điều này đòi hỏi sự đào luyện không ngừng. Vì vậy, trước hết, đừng quên quan tâm đến bản thân: đừng quá bận tâm đến vẻ bề ngoài như bên trong, nơi thâm sâu và quý giá nhất của chính mình. Đó là bộ phận nào? Đó là tâm hồn của các bạn, trái tim của các bạn! Và làm thế nào các bạn có thể chăm sóc trái tim của mình? Bằng cách cố gắng thinh lặng và lắng nghe nó”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục.

“Hãy cố gắng dành thời gian để giữ liên lạc với những gì đang diễn ra bên trong các bạn, trân trọng món quà mà các bạn đang có, nắm giữ cuộc sống của các bạn và đừng để nó vuột khỏi tầm tay. Đừng là ‘những du khách đối với cuộc sống’, người chỉ nhìn cuộc sống từ bên ngoài, người chỉ nhìn thấy bề mặt của mọi sự việc. Trong sự thinh lặng, theo nhịp đập trái tim các bạn, hãy trò chuyện với Thiên Chúa. Hãy kể cho Ngài nghe về bản thân các bạn và những người mà các bạn gặp gỡ hàng ngày, những người mà Ngài đã gửi đến với các bạn như những người bạn đồng hành trên cuộc hành trình của các bạn. Hãy mang đến với Ngài khuôn mặt của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ, vì không có lời cầu nguyện nào mà không có các mối tương quan, cũng như không có niềm vui nào mà không có tình yêu thương, Đức Thánh Cha nói.

“Các bạn trẻ háo hức đi đây đi đó và tìm hiểu về những vùng đất mới, vượt ra khỏi môi trường xung quanh thường ngày. Tôi muốn nói điều này: Hãy học cách di chuyển trong chính bản thân các bạn, mở rộng biên giới bên trong của bạn, để những thành kiến đối với người khác có thể biến mất, biên giới của sự ngờ vực có thể thu hẹp, hàng rào của sự sợ hãi có thể bị phá bỏ, và tình huynh đệ và tình bạn bè thân hữu có thể triển nở!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hãy để bản thân được trợ giúp bằng lời cầu nguyện, vì lời cầu nguyện mở rộng tâm hồn, giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ anh chị em nơi mọi người mà chúng ta gặp gỡ”.

Để vượt qua nhiều áp lực xã hội và những sự tranh đấu khác mà người trẻ phải đối mặt đòi hỏi cần phải đưa ra quyết định thận trọng, Đức Thánh Cha lưu ý.

“Các bạn thân mến, việc đưa ra quyết định không phải là việc chúng ta làm một mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh.

“Trước khi tìm đến Internet để được tư vấn, hãy luôn tìm đến những người tư vấn giỏi trong cuộc sống, những người thông thái và đáng tin cậy có thể hướng dẫn và giúp đỡ các bạn. Tôi đang nghĩ đến các bậc cha mẹ và thầy cô, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến những người cao niên, ông bà của các bạn, và một vị linh hướng tài tình. Mỗi chúng ta cần được đồng hành trên đường đời!”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bài phát biểu của mình bằng cách nhấn mạnh rằng phần lớn phụ thuộc vào việc người trẻ quyết định sống cuộc đời của họ như thế nào.

“Các bạn trẻ thân mến, chúng tôi cần các bạn. Chúng tôi cần sự sáng tạo của các bạn, ước mơ và lòng can đảm của các bạn, sự quyến rũ và nụ cười của các bạn, niềm vui lan tỏa của các bạn và cảm giác của sự cuồng nhiệt say mê mà các bạn có thể mang đến trong mọi tình huống, điều giúp chúng ta thoát khỏi những thói quen và cách nhìn nhận mọi thứ cũ kỹ”, Đức Thánh Cha nói.

“Với tư cách là Giáo hoàng, tôi muốn nói với các bạn: Giáo hội đồng hành với các bạn và rất cần mỗi người trong số các bạn, để chúng ta có thể đổi mới, khám phá những con đường mới, thử nghiệm những ngôn ngữ mới, và trở nên vui tươi và hiếu khách hơn. Đừng bao giờ đánh mất can đảm để mơ lớn và sống trọn vẹn! Hãy áp dụng văn hóa quan tâm và lan tỏa nó. Hãy trở thành những người ủng hộ tinh thần huynh đệ. Hãy đối mặt với những thử thách trong cuộc sống bằng cách để bản thân được hướng dẫn bởi sự sáng tạo trung thành của Thiên Chúa và bởi những người cố vấn tài tình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Và cuối cùng, xin hãy nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện của các bạn. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho các bạn, luôn luôn lưu tâm đến các bạn. Xin cảm ơn các bạn!”.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Bahrain kết thúc vào ngày Chúa nhật bằng một buổi cầu nguyện và Kinh Truyền Tin với các Giám mục, Linh mục, những người sống đời thánh hiến, các Chủng sinh và những người làm công tác mục vụ tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Manama, sau đó cũng sẽ có bào phát biểu tại sân bay trước khi khởi hành trở về Rôma.

Dưới đây là một số hình ảnh:

3C5D2E4F-F925-4007-A3DA-374A6D1DF8A0 0F7E24DB-29A1-4288-8C63-3ED6401E77CA 6B14A2CD-CE34-414B-911F-162B0C342AF2 53782780-E26F-4C72-A5EB-1F0241E4A7D9 C772436E-6D84-4D21-8A9E-A8A3C244140F FC4451AE-9182-45D5-9991-EC6CF7E1DBA5 8D58793A-7DAE-4B0F-9A2E-384318520865 ABD01AEF-D012-4121-8C48-FB88A2F0C5EF 7B7253AC-4B42-41CE-8728-2AC6F12F9C2F

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube