Đức Thánh Cha Phanxicô với các tín hữu Công giáo tại Bahrain: ‘Tình huynh đệ được xây dựng bằng cách lựa chọn yêu thương mỗi ngày’

Đức Thánh Cha Phanxicô đến để cử hành Thánh lễ tại Sân vận động Quốc gia Bahrain ở Riffa, Bahrain, thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2022. Đức Thánh Cha Phanxicô đang thực hiện chuyến viếng thăm từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 để tham gia một hội nghị do chính phủ tài trợ về  cuộc đối thoại Đông-Tây và thăm mục vụ cộng đồng Công giáo nhỏ bé của Bahrain, một phần trong nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm theo đuổi đối thoại với thế giới Hồi giáo (Ảnh: Alessandra Tarantino / AP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đến để cử hành Thánh lễ tại Sân vận động Quốc gia Bahrain ở Riffa, Bahrain, thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2022. Đức Thánh Cha Phanxicô đang thực hiện chuyến viếng thăm từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 để tham gia một hội nghị do chính phủ tài trợ về cuộc đối thoại Đông-Tây và thăm mục vụ cộng đồng Công giáo nhỏ bé của Bahrain, một phần trong nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm theo đuổi đối thoại với thế giới Hồi giáo (Ảnh: Alessandra Tarantino / AP)

RÔMA – Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ với các tín hữu Công giáo tại Bahrain, ngài nhắn nhủ những người tham dự phụng vụ hãy luôn hành động với tình yêu thương và tình huynh đệ, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và áp bức, vì đây là con đường thực sự duy nhất dẫn đến hòa bình.

Phát biểu trong Thánh lễ hôm 5 tháng 11, Đức Thánh Cha cho biết Chúa Giêsu đau khổ khi nhìn vào thế giới và thấy những cách thức thực thi quyền lực “nuôi dưỡng sự áp bức và bạo lực, tìm cách mở rộng không gian riêng của họ bằng cách hạn chế không gian của người khác, áp đặt sự thống trị của chính họ và hạn chế các quyền tự do cơ bản, và bằng cách này đàn áp những người yếu thế”.

Xung đột, sự bất đồng và áp bức sẽ luôn hiện hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cho biết phản ứng của Chúa Giêsu đối với những tình huống này là yêu cầu các môn đệ của Ngài “luôn luôn trung thành, yêu thương, bất chấp tất cả mọi thứ, ngay cả khi đối mặt với sự dữ và kẻ thù của chúng ta”.

Trong khi phản ứng của con người luôn tìm cách trả thù, Chúa Giêsu cho thấy một cách thức khác và dường như “không thể tưởng tượng được”, đó là đưa luôn cả má bên kia, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cho biết rằng: “Đó là điều Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta”.

“Đừng mơ tưởng một cách lý tưởng về một thế giới của tình huynh đệ”, Đức Thánh Cha nói, “nhưng hãy lựa chọn, bắt đầu từ chính chúng ta, thực hành tình huynh đệ phổ quát, một cách cụ thể và can đảm, kiên trì làm điều thiện ngay cả khi điều ác gây ra cho chúng ta, phá vỡ vòng xoáy của sự báo thù, giải trừ bạo lực, tước bỏ mọi khí giới nơi con tim”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Sân vận động Quốc gia Bahrain ở Awali vào ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm tại Bahrain, gửi lời chào đặc biệt đến các tín hữu đến đến từ bốn quốc gia hình thành nên Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập – Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út – cũng như những người đến từ các quốc gia vùng Vịnh khác và những nơi khác.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Bahrain, cho biết bí quyết của quyền năng của Chúa Giêsu không đến từ “sức mạnh của bạo lực, mà là từ sự yếu đuối của tình yêu”.

Chiến lược của Chúa Giêsu trong bất kỳ tình huống nào, ngay cả khi xung đột đó là “Luôn luôn yêu thương và yêu thương hết thảy mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Không chỉ khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp và chúng ta cảm thấy yêu đời, mà luôn luôn như vậy. Không chỉ đối với bạn bè và những người lân cận của chúng ta, mà đối với tất cả mọi người, kể cả những kẻ thù địch của chúng ta”.

Tầm nhìn này không mang tính lý thuyết, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, nhưng thực tế, đồng thời lưu ý rằng Chúa Giêsu “không nói rằng điều đó sẽ dễ dàng”, nhưng là “thực tế” và nhận thức rằng “trong các mối tương quan của chúng ta, có một sự tranh đấu hàng ngày giữa tình yêu và lòng thù hận”.

“Trong trái tim của chúng ta cũng vậy, có một cuộc đụng độ hàng ngày giữa ánh sáng và bóng tối. Ngài cũng biết rằng, đối với tất cả những nỗ lực quảng đại của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được điều tốt đẹp mà chúng ta mong đợi và thực sự đôi khi, không thể hiểu nổi, chúng ta phải chịu đựng điều ác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Tuy nhiên, bất kể hoàn cảnh nào, dù là trong xã hội, nơi làm việc hay gia đình, các Kitô hữu được mời gọi đáp trả bằng tình yêu thương, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Sẽ có những trường hợp xích mích, những lúc căng thẳng, xung đột và quan điểm đối lập, nhưng những người bước theo Hoàng tử Hòa bình phải luôn nỗ lực phấn đấu vì hòa bình”.

“Hòa bình không thể được khôi phục nếu một lời nói cay nghiệt được đáp lại bằng một lời nói thậm tệ hơn, nếu một cái tát này dẫn đến một cái tát khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chúng ta cần phải ‘giải giáp mọi khí giới’, phá vỡ xiềng xích của sự dữ, phá vỡ vòng xoáy bạo lực, và chấm dứt sự oán giận, sự phàn nàn và tự thương bản thân mình. Chúng ta cần phải tiếp tục yêu thương, luôn luôn như thế”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh sự cần thiết không chỉ là yêu thương, mà còn phải yêu thương tất cả mọi người, nhấn mạnh rằng quyết định yêu thương không đi đủ xa “nếu chúng ta hạn chế cam kết này với vòng kết nối thân thiết đối với những người yêu thương chúng ta, những người là bạn bè của chúng ta, hoặc những người giống như chúng ta”.

Điều mà Chúa Giêsu yêu cầu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “thật đáng kinh ngạc vì nó vượt qua ranh giới của luật pháp và lẽ thường”.

“Yêu thương những người thân cận, dù hợp tình hợp lý, cũng đã đủ mệt rồi. Nói chung, đây là điều mà một cộng đồng hoặc một người dân cố gắng thực hiện để giữ gìn sự bình an nội tâm của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Tuy nhiên, “điều gì sẽ xảy ra nếu những người ở rất xa đến gần chúng ta, nếu những người nước ngoài, những người khác biệt hoặc có niềm tin tôn giáo khác, trở thành những người lân cận của chúng ta?”.

Với dân số đa dạng và nhiều truyền thống tôn giáo và dân tộc khác nhau, Bahrain, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là một ví dụ về “sự chung sống trong sự đa dạng” và là sự phản ánh sống động của thế giới, “được đánh dấu bởi sự di cư liên tục của các dân tộc và bởi sự đa nguyên của các ý tưởng , phong tục và truyền thống”.

“Nếu chúng ta muốn trở thành con cái của Chúa Cha và xây dựng một thế giới của những người anh chị em với nhau, thách thức thực sự là học cách yêu thương tất cả mọi người, ngay cả kẻ thù của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Trong thực tế cụ thể, điều này có nghĩa là “lựa chọn không có kẻ thù, chọn nhìn thấy nơi tha nhân không phải là một trở ngại phải vượt qua, mà là một người anh chị em phải được yêu thương”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Yêu kẻ thù là làm cho trái đất này trở một sự phản chiếu của Thiên đàng”.

Gọi việc có thể yêu thương theo cách này là một món quà từ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu cầu nguyện để có được ân sủng này, ngài nói: “Vì vậy, chúng ta thường đưa ra những thỉnh cầu của mình trước mặt Thiên Chúa, nhưng điều cần thiết đối với chúng ta là những người Kitô hữu là phải biết yêu như Chúa Kitô yêu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giảng của mình bằng việc cám ơn những người đã đến tham dự buổi cử hành phụng vụ và đảm bảo với cộng đồng Công giáo trong khu vực về “tình cảm và sự gần gũi của Giáo hội hoàn vũ, vốn luôn hướng về anh chị em và ôm lấy anh chị em, yêu thương và khích lệ anh chị em”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube