Đức Thánh Cha Phanxicô: Trong cuộc khủng hoảng, nạn buôn người gia tăng, cần phải can đảm

Buon nguoi

“Chớ gì mọi người nô lệ đều được trở về làm nhân vật chính đầy tự do trong cuộc sống của chính họ, và làm một thành phần tích cực trong việc xây dựng công ích”. Đối với Đức Giáo hoàng, đây là mục tiêu của Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy niệm Chống lại Nạn buôn người.

“Cần phải cầu nguyện để hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người và hỗ trợ những người đồng hành với quá trình giúp họ hòa nhập và tái hòa nhập xã hội”, Đức Giáo hoàng nói trong thông điệp video gửi tới những người tham gia Cuộc thi Marathon Cầu nguyện Trực tuyến diễn ra nhân dịp Ngày Quốc tế lần thứ VII cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn bán người năm nay, với chủ đề “Nền kinh tế không buôn người”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng một nền kinh tế không có nạn buôn người là “nền kinh tế của sự quan tâm”, “có thể hiểu là chăm sóc con người và thiên nhiên, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vì lợi ích chung”. Đó là “một nền kinh tế quan tâm đến công việc, tạo ra các cơ hội việc làm mà không bóc lột người lao động vì điều kiện làm việc xuống cấp và giờ làm việc mệt mỏi” – Đức Giáo hoàng tiếp tục, nhắc nhở rằng “đại dịch Covid đã làm trầm trọng và làm trầm trọng thêm các điều kiện bóc lột lao động; sự mất công ăn việc làm đã là hình phạt đối với nhiều nạn nhân từng bị mua bán nay đang trong quá trình làm lại cuộc đời và tái hòa nhập xã hội.”

“Nền kinh tế chăm sóc có nghĩa là nền kinh tế liên đới”, Đức Giáo hoàng giải thích: “chúng ta làm việc vì một sự vững chắc được kết hợp với sự liên đới”. Hơn nữa, một nền kinh tế không buôn bán người “là một nền kinh tế với các quy tắc thị trường thúc đẩy công lý mà không loại trừ những lợi ích cụ thể”.

“Buôn người tìm thấy mảnh đất màu mỡ trong cách tiếp cận của chủ nghĩa tư bản tân tự do, trong việc bãi bỏ quy định thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà không có giới hạn đạo đức, không có giới hạn xã hội, không có giới hạn môi trường”, Đức Thánh Cha cảnh báo: “Nếu bạn tuân theo logic này, thì sẽ chỉ có tính toán lời lỗ mà thôi.”

“Một nền kinh tế không có buôn bán người là một nền kinh tế can đảm”, Đức Phanxicô kết luận: “Cần có sự can đảm. Đó không phải là sự vận hành theo kiểu vô đạo đức, hoạt động mạo hiểm để tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng. Không, theo nghĩa đó là không; tất nhiên, đó không phải là sự can đảm mà chúng ta muốn.  Ngược lại, sự can đảm cần phải có ở đây, là sự táo bạo của sự kiên nhẫn xây dựng, của sự đeo đuổi chương trình không phải lúc nào cũng chỉ nhìn vào lợi ích rất ngắn hạn thay vì lợi ích trung và dài hạn, và trên hết là vì lợi ích cho con người. Dũng cảm kết hợp lợi nhuận hợp pháp với việc thúc đẩy việc làm và điều kiện làm việc tốt. Trong những thời điểm khủng hoảng trầm trọng, chẳng hạn như hiện tại, lòng dũng cảm này càng cần thiết. Trong cuộc khủng hoảng, nạn buôn người gia tăng, chúng ta đều biết: chúng ta thấy nó hàng ngày. Chúng ta cần củng cố một nền kinh tế ứng phó với khủng hoảng một cách không tầm thường, một cách lâu dài, một cách vững chắc”.

M.N.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube