Đức Thánh Cha Phanxicô trao phó Đức Bênêđictô XVI cho Đức Trinh Nữ Maria

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ đầu tiên của năm mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rôma (Ảnh: Alan Köppschall/EWTN Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ đầu tiên của năm mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rôma (Ảnh: Alan Köppschall/EWTN Vatican)

Trong Thánh lễ đầu tiên của năm 2023, hàng nghìn tín hữu Công giáo đã tập trung tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã qua đời hôm 31 tháng 12, hưởng thọ 95 tuổi.

Trong lời cầu nguyện tín hữu vào ngày 1 tháng Giêng, cộng đoàn đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin nhớ đến Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã qua đời. Nguyện xin Đấng Chăn Chiên Tối Cao, Đấng luôn hành động để chuyển cầu cho chúng ta, thương đón nhận ngài vào Vương quốc của ánh sáng và bình an”.

Vào ngày đầu năm mới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao phó linh hồn của Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI cho Đức Trinh Nữ Maria.

“Hôm nay chúng ta phó thác Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI thân yêu của chúng ta cho Đức Trinh Nữ Maria để Mẹ có thể đồng hành với ngài trong cuộc hành trình của ngài từ thế giới này đến với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Giáo hội Công giáo bắt đầu mỗi năm mới với Lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu được phê chuẩn tại Công đồng Êphêsô đầu tiên vào năm 431.

Đức Thánh Cha Phanxicô, vừa tròn 86 tuổi vào tháng trước, đã đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô trên xe lăn. Đức Thánh Cha ngồi trên chiếc ghế trắng trước cộng đoàn để tham dự Thánh lễ.

Trong bài giảng Thánh lễ trọng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích mọi người hãy coi năm mới là cơ hội để làm những điều lành thánh bằng cách chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với “những người lân cận, những người sống trong cùng một tòa nhà, những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày trên đường”.

“Vào đầu năm nay, trong số tất cả những điều khác mà chúng ta muốn thực hiện và trải nghiệm, chúng ta hãy dành một chút thời gian để nhìn, để mở rộng đôi mắt và cởi mở trước những điều thực sự quan trọng: Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha thúc giục các tín hữu Công giáo noi gương các mục đồng ở Bê-lem bằng cách “vội vã lên đường” để phục vụ người khác.

“Hôm nay, ngày đầu năm, thay vì đứng đó suy nghĩ và hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi, chúng ta nên tự hỏi: ‘Năm nay, tôi muốn đi đâu? Tôi có thể giúp đỡ ai đây? Rất nhiều người, trong Giáo hội và ngoài xã hội, đang chờ đợi những điều tốt đẹp mà bạn và chỉ một mình bạn mới có thể mang lại, họ đang chờ đợi sự giúp đỡ của bạn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Ngày nay, giữa sự lười biếng làm tê liệt các giác quan của chúng ta, sự thờ ơ làm tê liệt trái tim chúng ta và sự cám dỗ lãng phí thời gian dán mắt vào bàn phím trước màn hình máy tính, các mục đồng đang mời gọi chúng ta lên đường và dấn thân vào thế giới của chúng ta, để đôi bàn tay của chúng ta bị vấy bẩn và làm một số việc tốt”.

Những lời cầu nguyện được dâng lên để cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI trong Thánh lễ đầu tiên của năm mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rome (Ảnh: Courtney Mares/CNA)

Những lời cầu nguyện được dâng lên để cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI trong Thánh lễ đầu tiên của năm mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rome (Ảnh: Courtney Mares/CNA)

Giống như các mục đồng, các Kitô hữu cũng nên ưu tiên thời gian trong năm mới để chiêm ngắm “Chúa Giêsu Hài Đồng đang say giấc nồng trong vòng tay Mẹ của Người”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Đã bao lần, trong cuộc sống bận rộn của chúng ta, chúng ta không dừng lại, dù chỉ một lúc, để gần gũi với Chúa và lắng nghe lời Người, để cầu nguyện, thờ lạy và ca tụng Người?”.

Vào ngày 1 tháng 1, Giáo hội Công giáo cũng cử hành Ngày Thế giới Hòa bình, một truyền thống được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phê chuẩn.

Trong Thánh Lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phó thác các nạn nhân chiến tranh cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả những người “đang trải qua những ngày lễ này trong bóng tối và sự giá lạnh, trong sự nghèo đói và sợ hãi, đắm chìm trong bạo lực và sự thờ ơ”.

“Đối với tất cả những người không có hòa bình, chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã mang Hoàng Tử Hòa Bình đến cho thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube