Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các tín hữu Công giáo trên Bán đảo Ả Rập can đảm loan báo Tin Mừng

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tín hữu Công giáo tại Bán đảo Ả Rập trong buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Manama, Bahrain, hôm Chúa nhật, ngày 6 tháng 11 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các tín hữu Công giáo tại Bán đảo Ả Rập trong buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Manama, Bahrain, hôm Chúa nhật, ngày 6 tháng 11 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Tại Bahrain vào sáng hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện với các tín hữu Công giáo tại Bán đảo Ả Rập và đồng thời khuyến khích họ mạnh dạn loan báo Tin Mừng tại đất nước của họ.

“Tất cả những ai chịu phép Rửa tội đều đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần và do đó trở thành những nhà tiên tri. Như vậy, chúng ta không thể giả vờ như không nhìn thấy những hoạt động của sự dữ, để sống một cuộc sống ‘ an yên tự tại’ và không làm vấy bẩn đôi bàn tay của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu hôm Chúa nhật, ngày 6 tháng 11, tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Manama.

“Làm thế nào một người Kitô hữu muốn sống đức tin của mình mà lại không để đôi tay của mình bị vấy bẩn?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại. “Trái lại, chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí tiên tri để loan báo Tin Mừng bằng chứng tá sống động của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Linh mục, Tu sĩ và giáo dân Công giáo vào ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm mang tính lịch sử tới Bahrain, một quốc gia đa số là người Hồi giáo.

Chuyến viếng thăm từ ngày 3-6 tháng 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô bao gồm các cuộc gặp gỡ với chính quyền, các nhà lãnh đạo Hồi giáocộng đồng Công giáo nhỏ bé, bao gồm Thánh lễ với khoảng 30.000 người tại sân vận động bóng đá quốc gia của Bahrain – Thánh lễ công khai lần đầu tiên của Đức Thánh Cha trong nước.

Buổi cầu nguyện hôm Chúa nhật, kết thúc bằng Kinh Truyền Tin kính Đức Mẹ, có sự tham dự của khoảng 600 người Công giáo tham gia mục vụ tại các quốc gia Ả Rập như Bahrain, Ả Rập Saudi, Kuwait và Qatar. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng cũng có một sự bất ngờ từ Lebanon.

Trong lời phát biểu chào mừng của mình, Giám quản Tông Tòa Bắc Ả Rập, Đức Giám mục Paul Hinder, OFM Cap, cho biết rằng những người tham dự phản ánh “sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc của Giáo hội di dân ở khu vực này của thế giới”.

“Nhiều người trong số họ đang phải vật lộn hàng ngày nhưng luôn giữ vững đức tin sâu sắc, tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều nằm trong tay của Cha Trên Trời”, Đức Giám mục Hinder nói, và đồng thời lưu ý rằng Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập có 60 Linh mục và ước tính có khoảng 2 triệu người Công giáo.

Đức Giám mục Hinder cho biết cũng có khoảng 1.300 Giáo lý viên giáo dân đang giảng dạy cho hơn 16.000 em thiếu nhi.

“Tất cả họ đều làm việc với tư cách là những tình nguyện viên, đôi khi trong những điều kiện rất khó khăn vì những hạn chế ở một số quốc gia liên quan đến tự do tôn giáo, giấy phép lao động và giấy phép cư trú”, Đức Giám mục Hinder nói.

Trong phần suy tư trong buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại những lời của Chúa Giêsu trong Gioan 7: 37-38:  “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: ‘Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống’“.

Những lời này “khiến tôi nghĩ về chính vùng đất này”, Đức Thánh Cha nói. “Đúng là có một vùng sa mạc rộng lớn, nhưng lại có những suối nước ngọt ngào chảy ngầm bên dưới tưới tiêu cho nó”.

“Đó là một hình ảnh đẹp về dân tộc của anh chị em và trên hết, về cách đức tin vận hành trong cuộc sống của chúng ta; nhìn bề ngoài, nhân loại của chúng ta dường như bị khô héo bởi bất kỳ điểm yếu, nỗi sợ hãi, thách thức và các vấn đề cá nhân hoặc xã hội thuộc nhiều hình thức khác nhau”, Đức Thánh Cha nói.

“Tuy nhiên, trong sâu thẳm của tâm hồn, trong sự gần gũi của tâm hồn, có dòng nước ngọt ngào êm đềm và thầm lặng của Chúa Thánh Thần, Đấng làm tươi mát sa mạc của chúng ta và phục hồi sự sống cho những gì khô cằn, Đấng gột rửa tất cả những gì khiến chúng ta bị vấy bẩn và khỏa lấp sự khát khao hạnh phúc của chúng ta”.

Kitô giáo chỉ là một nhóm thiểu số nhỏ ở Bahrain, một quốc đảo ở Vịnh Ba Tư. Theo số liệu thống kê năm 2020 của Vatican, hơn 70% tổng dân số – 1,5 triệu người – theo đạo Hồi, trong khi chỉ có khoảng 161.000 người Công giáo sống ở nước này.

Nhà thờ Thánh Tâm được xây dựng vào năm 1939 trên mảnh đất do người cai trị của Bahrain, Sheikh Haman bin Isa Al Khalifa, hiến tặng. Đây là Nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng ở Vịnh Ba Tư, và nằm ở Manama, thủ đô và thành phố lớn nhất của Bahrain, với dân số khoảng 200.000 người.

Trong tuần, nhà thờ cử hành Thánh lễ bằng tiếng Anh, Pháp, Malayalam, Tamil, Ả Rập, Philippines, Urdu, Sri Lanka, Tây Ban Nha, Bengali và Konkani. Có 10 Thánh lễ được cử hành vào thứ sáu và khoảng 8 Thánh lễ được cử hành vào mỗi Chúa nhật.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi cầu nguyện hôm Chủ nhật bằng tiếng Anh, trong khi bài diễn văn của ngài được đưa ra bằng tiếng Ý với bản dịch trực tiếp bằng tiếng Anh.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những ai đã khám phá ra niềm vui khi được nhận biết và yêu mến Chúa Kitô không nên giữ điều đó cho riêng mình, nhưng hãy nỗ lực làm việc để giúp nó triển nở.

Niềm vui này, Đức Thánh Cha nói, “nảy sinh ra từ mối tương quan với Thiên Chúa, từ việc nhận thức rằng bất chấp những vất vả lao công và những bóng đêm mà đôi khi chúng ta phải chịu đựng, chúng ta không cô đơn, lạc lõng hay thất bại, bởi vì Ngài ở cùng chúng ta. Có Chúa, chúng ta có thể đối mặt và vượt qua mọi thứ, thậm chí là vực thẳm của sự đau khổ và sự chết”.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng cách tốt nhất để giúp niềm vui triển nở đó là “bằng cách cho đi”.

“Đúng vậy, niềm vui của người Kitô hữu có tính lan truyền tự nhiên, vì Phúc Âm khiến chúng ta vượt ra khỏi chính mình để chia sẻ vẻ đẹp của tình yêu thương của Thiên Chúa”.

“Điều cần thiết là niềm vui này không bị lu mờ hoặc không được chia sẻ trong các cộng đồng Kitô giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “chúng ta đừng hạn chế bản thân bởi việc làm mọi thứ theo thói quen, không có tinh thần nhiệt huyết hoặc sự sáng tạo”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng chính Chúa Giêsu Kitô là Đấng hợp nhất và “khai sinh ra thứ ngôn ngữ duy nhất của tình yêu, để các ngôn ngữ khác nhau của con người không còn xa cách và không thể hiểu được”.

“Chúa Giêsu Kitô phá bỏ rào cản của sự ngờ vực và căm ghét, để tạo ra không gian cho sự đón nhận và đối thoại. Ngài giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi và khơi dậy lòng can đảm để đi ra ngoài và gặp gỡ những người khác với sức mạnh làm xoa dịu và không vũ trang của Lòng thương xót”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Dưới đây là một số hình ảnh:

7C056212-F513-401A-BEB3-C09F2AC812A9 F20130B2-2CCC-4C3A-8ED3-CED34EA1FB9D 747BE4A7-2EB6-4083-8897-56A621F6532B CC9EFD5D-9CF9-41FC-A3B9-1EAD8134B607 836A6C04-F1CE-4432-8174-A05E2586E475 CE3414AA-F62C-49C6-B045-39564FDD1780 C27A763D-4735-4AE1-8650-F6DAE1210FF9A7D96452-F11D-4362-92F9-7F5CFD84F075 CC74881E-AC28-434D-9BAC-B57EDFD438C3 9D7A329A-B79B-4BED-B284-B06FD5687ED1 5CC7561C-B26D-4CA8-AA72-CDDCDE55B29A

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube