Đức Thánh Cha Phanxicô: Thời gian với Lời Chúa giữ cho những nỗ lực của chúng ta không trở thành 'hoạt động cằn cỗi'

CN

Nỗ lực thực tế, dù là cần thiết, sẽ vẫn chỉ là “hoạt động cằn cỗi” trừ khi nó xuất phát từ việc lắng nghe Lời Chúa, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói hôm nay, Chúa nhật 17/7.

Trong sứ điệp trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm nay, Đức Giáo hoàng đã suy tư về câu chuyện Phúc âm kể lại chuyến thăm của Chúa Giêsu tại nhà hai chị em Maria và Marta ở Betania.

Chúa Giêsu “công nhận nỗ lực của Marta. Tuy nhiên, Ngài muốn làm cho cô ấy hiểu rằng có một thứ tự ưu tiên mới, khác với thứ tự mà cô ấy đã tuân theo cho đến lúc đó,” Đức Phanxicô nói từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

“Maria đã trực giác rằng có một ‘phần tốt hơn’ phải được xếp ở vị trí đầu tiên,” ĐTC tiếp tục. “Mọi thứ khác đều đến sau đó, giống như một dòng suối chảy từ nguồn. Và vì vậy, chúng ta tự hỏi: ‘phần tốt hơn’ này là gì? Đó là lắng nghe những lời của Chúa Giêsu.”

Theo các hiến binh Vatican, khoảng 12.000 người đã có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe điệp hàng tuần của Đức Giáo hoàng.

Phúc âm Luca kể rằng Marta thì bận rộn với việc phục vụ, trong khi Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài nói.

Đức Phanxicô nói: “Sau đó Marta quay sang Thầy Giêsu và yêu cầu Ngài bảo Maria giúp đỡ cô ấy. Lời phàn nàn của Marta dường như không lạc lõng; thật vậy, chúng ta có xu hướng đồng ý với cô ấy. Tuy nhiên, Chúa Giêsu trả lời cô ấy: ‘Marta, Marta, chị lo lắng và bị phân tâm bởi nhiều điều, nhưng có rất ít điều cần thiết. Maria đã chọn phần tốt hơn, và sẽ không bị lấy mất’.”

ĐTC nhấn mạnh rằng “lời của Chúa Giêsu không trừu tượng; đó là một lời dạy chạm vào và định hình cuộc sống của chúng ta, thay đổi nó, giải phóng nó khỏi sự mờ mịt của điều ác, thỏa mãn và truyền vào nó một niềm vui không bị vượt qua khỏi.”

“Lời của Chúa Giêsu là phần tốt hơn, và Maria đã chọn phần tốt hơn này. Do đó, cô ấy cho Lời Chúa vị trí đầu tiên: cô ấy dừng lại và lắng nghe. Phần còn lại sẽ đến sau,” ĐTC nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng các nỗ lực thực tế là có giá trị, nhưng nó nên xuất phát từ việc lắng nghe lời của Chúa Giêsu, chứ không phải đi trước lời Chúa.

“Các hoạt động thực tế cần phải được thực hiện dưới tác động của Thánh Thần. Nếu không, các hoạt động của chúng ta sẽ bị giảm thiểu thành sự phàn nàn và băn khoăn về nhiều thứ, tức là bị giảm thiểu thành những hoạt động cằn cỗi,” ĐTC nhấn mạnh.

Đức Giáo hoàng cũng đưa ra lời khuyên hãy theo gương cô Maria: bắt đầu ngày mới bằng Kinh Thánh. ĐTC khuyến khích người Công giáo dành thời gian vào buổi sáng để suy niệm Lời Chúa trước khi bắt đầu ngày sống bận rộn.

Ngài nói: “Chúng ta hãy tự hỏi: Khi tôi bắt đầu ngày mới của mình, tôi có lao đầu ngay vào những việc cần làm không, hay trước tiên tôi tìm kiếm sự soi dẫn trong Lời Chúa?”

ĐTC nói: “Nếu chúng ta rời khỏi nhà vào buổi sáng với việc ghi nhớ một lời của Chúa Giêsu, thì chắc chắn ngày đó sẽ có được một cung điệu được đánh dấu bằng lời đó, là lời có quyền năng để định hướng hành động của chúng ta theo mong muốn của Chúa.”

Hãy tận dụng tốc độ chậm hơn của mùa hè, ĐTC kêu gọi.

“Ngày nay, việc tìm kiếm thời gian rảnh để suy niệm ngày càng khó khăn,” ĐTC lưu ý. “Đối với nhiều người, nhịp sống thật điên cuồng và mệt mỏi. Mùa hè cũng có thể có giá trị để mở cuốn sách Phúc Âm ra và đọc một cách chậm rãi, không vội vàng, một đoạn văn mỗi ngày, một đoạn ngắn từ Tin Mừng.”

Hoàng Tâm (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube