Đức Thánh Cha Phanxicô: 'Thế giới này sẽ qua đi và chỉ còn lại tình yêu'

Đức Thánh Cha Phanxicô đọc bài diễn văn tại Angelus vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. | Vatican Media / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Khi một người phải đối mặt với một quyết định khó khăn quan trọng, lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô là hãy tưởng tượng việc đứng trước Chúa Kitô ở “ngưỡng cửa của sự sống vĩnh cửu” vì đó mới là điều quan trọng tối hậu.

Phát biểu từ cửa sổ của Điện Tông Tòa với những người hành hương đang quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô bên dưới, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người suy ngẫm về việc thời gian của họ được dành để tập trung vào những thứ tạm bợ hay vào “những điều tối hậu luôn còn mãi”.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta đang đầu tư cuộc sống của mình vào điều gì? Về những thứ chóng qua, chẳng hạn như tiền bạc, sự thành công, ngoại hình, thể chất? … Khi giờ của chúng ta đến… chúng ta phải bỏ lại tất cả mọi thứ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 14 tháng 11.

cq5dam.web.800.800 (3)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

“Lời Chúa cảnh báo chúng ta ngày hôm nay: Thế giới này sẽ qua đi và chỉ còn lại tình yêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu, trong đó Ngài cảnh báo không nên xây dựng cuộc đời của một người trên cát, nhưng hãy đặt nền tảng sâu và vững chắc trên đá.

“Theo Chúa Giêsu, người môn đệ trung thành là người xây dựng cuộc đời của mình trên đá, đó là Lời Chúa (x. Mt 7, 24-27), vốn chẳng hề qua đi, trên sự vững chắc của Lời Chúa của Giêsu: đây chính là nền tảng của sự sống mà Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta, và sẽ không qua đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Những người làm những việc lành phúc đức đó là đầu tư vào sự sống đời đời”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Khi chúng ta thấy một người có tinh thần quảng đại và hay giúp đỡ, hiền lành, nhẫn nại, không đố kỵ, không buôn chuyện, không khoe khoang, không kiêu căng, không thiếu sự tôn trọng (x. 1 Cr 13: 4-7), đây là một người xây dựng Thiên đàng trên trần gian”.

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Những người làm những việc lành phúc đức có thể không được chú ý hoặc không nhận được bất kỳ sự công nhận nào đối với những nỗ lực tốt đẹp của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận, nhưng ngài nhấn mạnh rằng “những gì họ làm sẽ không mất đi bởi vì những điều tốt đẹp không bao giờ tan biến. Những điều tốt đẹp tồn tại mãi mãi”.

“Dưới đây là một số lời khuyên khi đưa ra những lựa chọn quan trọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Khi không biết phải làm gì, làm thế nào để đưa ra một lựa chọn dứt khoát, một quyết định quan trọng, một quyết định liên quan đến tình yêu của Chúa Giêsu… trước khi quyết định, chúng ta hãy tưởng tượng rằng mình đang đứng trước mặt Chúa Giêsu, như đang ở những giây phút cuối cuộc đời, hiện diện trước mặt Đấng là Tình yêu”.

“Và tưởng tượng mình ở đó, với sự hiện diện của Ngài, trước ngưỡng cửa của sự sống vĩnh cửu, chúng ta đưa ra quyết định cho ngày hôm nay. Chúng ta phải quyết định theo cách này: luôn nhìn về cõi vĩnh hằng, chiêm ngắm Chúa Giêsu. Đó có thể không phải là điều dễ dàng nhất, đó có thể không phải là ngay lập tức, nhưng đó sẽ là một trong những điều đúng đắn, đó là điều chắc chắn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Cuối bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở đám đông rằng Giáo hội đang cử hành Ngày Thế giới Người nghèo năm nay với chủ đề: “Người nghèo lúc nào anh em cũng có ngay bên cạnh”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Và đúng là như vậy: nhân loại tiến bộ, phát triển, nhưng người nghèo vẫn luôn ở bên chúng ta. Luôn luôn có những người nghèo, và nơi họ, chính Chúa Kitô hiện diện. Chúa Kitô hiện diện nơi những người nghèo khó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ nhân Ngày Thế giới Người nghèo trước đó trong ngày với sự hiện diện của 2.000 người sống trong cảnh nghèo đói và những tình nguyện viên hỗ trợ họ, theo Vatican.

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

(Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

“Tiếng kêu của người nghèo, hòa với tiếng kêu của Trái đất, đã vang lên trong những ngày gần đây tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 của Liên hợp quốc ở Glasgow”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong giờ Kinh Truyền Tin.

“Tôi khuyến khích tất cả những người có trách nhiệm chính trị và kinh tế hành động ngay bây giờ với lòng dũng cảm và tầm nhìn; đồng thời tôi mời gọi tất cả mọi mọi người có tinh thần thiện chí thực hiện quyền công dân tích cực vì sự nghiệp chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngài cũng đang cầu nguyện cho những người mắc bệnh tiểu đường và những người chăm sóc họ nhân Ngày Tiểu đường Thế giới, ngày 14 tháng 11.

“Việc đặt cuộc sống của một người dựa trên Lời Chúa… không phải là trốn tránh lịch sử, nhưng là đắm mình vào những thực tại trần thế để làm cho chúng trở nên vững chắc, biến đổi chúng bằng tình yêu thương, ghi dấu nơi chúng dấu chỉ của sự sống vĩnh cửu, dấu chỉ của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta có những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời như Mẹ đã làm: theo tình yêu, theo Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube