Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Sống Tin Mừng bằng cách đối xử với người khác như anh chị em’

Đức Thánh Cha Phanxicô lắng nghe Ivana Borsotto, Chủ tịch của FOCSIV, một liên đoàn gồm các tổ chức tình nguyện Công giáo hầu hết có trụ sở tại Ý hoạt động trên phạm vi quốc tế, trong buổi tiếp kiến tại Hội trường Consistory Hall thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican ngày 14 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô lắng nghe Ivana Borsotto, Chủ tịch của FOCSIV, một liên đoàn gồm các tổ chức tình nguyện Công giáo hầu hết có trụ sở tại Ý hoạt động trên phạm vi quốc tế, trong buổi tiếp kiến tại Hội trường Consistory Hall thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican ngày 14 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đối xử với mọi người như anh chị em là cách rõ ràng nhất, đơn giản nhất để sống Tin Mừng mỗi ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đó là một lời mời gọi không loại trừ: tất cả anh chị em trong tình nhân loại và tình yêu thương”, Đức Thánh Cha viết trong một thông điệp gửi tới các thành viên của FOCSIV, một liên đoàn gồm các tổ chức tình nguyện Công giáo hầu hết có trụ sở tại Ý hoạt động trên phạm vi quốc tế.

Các đại diện của liên đoàn đã hội kiến Đức Thánh Cha tại Vatican vào ngày 14 tháng 11 như một phần của hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức. 20 tổ chức đã thành lập nhóm vào năm 1972; hiện nay, nó bao gồm 94 tổ chức làm việc tại 80 quốc gia.

Ivana Borsotto, Chủ tịch của nhóm, nói với Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng con mong muốn trở thành người lân cận ở những vùng ngoại vi bị bỏ rơi nhất, ở những ngôi làng xa xôi nhất, ở những nhà tù vô nhân đạo nhất, dọc theo những tuyến đường di cư tàn khốc nhất, ở những trại tị nạn đông đúc nhất và ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá”.

Trong văn bản được chuẩn bị của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết công việc phát triển, giống như những gì các thành viên FOCSIV thúc đẩy ở nhiều quốc gia nghèo nhất thế giới, là phản ứng thực sự duy nhất đối với những lo ngại về vấn đề di cư.

“Hãy nghĩ xem có biết bao nhiêu người trẻ ngày nay buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá; biết bao nhiêu đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải đối mặt với những cuộc hành trình vô nhân đạo và đủ mọi hình thức bạo lực để tìm kiếm một tương lại tốt đẹp hơn; biết bao nhiêu người tiếp tục bỏ mạng trên những tuyến đường tuyệt vọng, trong khi số phận của họ được thảo luận hoặc chúng ta quay lưng lại với họ”, Đức Thánh Cha viết.

“Di cư cưỡng bức — để thoát khỏi chiến tranh, nạn đói, đàn áp hoặc biến đổi khí hậu — là một trong những tệ nạn nghiêm trọng của thời đại ngày nay”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, và “chúng ta sẽ chỉ có thể giải quyết tận gốc bằng cách đảm bảo sự phát triển thực sự ở mọi quốc gia”.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu bà Borsotto chuyển văn bản đã chuẩn bị sẵn của mình cho các thành viên, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng ngài muốn nói nhiều hơn về những điều chất chứa trong trái tim mình.

Tình nguyện là một đặc điểm của người Ý và là điều không phổ biến ở những nơi khác, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với họ. “Đó là một trong những điều đẹp đẽ nhất” vì nó liên quan đến việc tự do lựa chọn đi ra ngoài và đích thân giúp đỡ một người nào đó đang gặp khó khăn.

“Người ta phải hành động. Tôi có thể ở nhà ngồi yên lặng, xem TV hoặc làm những việc khác – không, tôi cố gắng ra ngoài”, Đức Thánh Cha nói. “Tình nguyện là nỗ lực bước ra ngoài để giúp đỡ người khác, nó là như vậy. Không có tình nguyện ngồi tại bàn và không có tình nguyện ngồi xem truyền hình, không có chuyện như vậy. Tình nguyện là luôn bước ra bên ngoài với một trái tim rộng mở, một đôi bàn tay dang rộng, một đôi chân sẵn sàng lên đường”.

Nhưng nó cũng liên quan đến việc gặp gỡ ai đó, lắng nghe họ và chia sẻ với họ, Đức Thánh Cha nói.

“Chúng ta đang sống trong một nền văn minh đối đầu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và chiến tranh chỉ là một dấu hiệu của điều đó.

“Hết cuộc xung đột này đến cuộc đụng độ khác và chúng ta không bao giờ học hỏi được điều gì – không phải ở cấp độ thế giới và không phải ở cấp độ cá nhân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Người ta thậm chí dường như xác định bản thân bằng sự phản đối của họ đối với ai đó hoặc một số ý tưởng, Đức Thánh Cha nói. Giống như họ nói rằng “’Tôi không biết tôi là ai, nhưng tôi phản đối điều này và chống lại điều kia’. Bản sắc của họ là chống đối, xung đột”.

Nhưng, Đức Thánh Cha nói, hoạt động tình nguyện là “bài ca ngợi tình huynh đệ” và để nhận ra rằng bất kể sự khác biệt về văn hóa hay quan điểm, tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube