Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các bậc làm cha mẹ: ‘Đừng bao giờ lên án một đứa trẻ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng 1 ở Hội trường Phaolô VI của Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng 1 ở Hội trường Phaolô VI của Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các bậc làm cha mẹ đừng bao giờ lên án con cái của họ.

Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng 1 tại Hội trường Phaolô VI của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các bậc làm cha mẹ hướng đến Thánh Giuse để được giúp đỡ, kể cả những người có con cái thuộc “các khuynh hướng tính dục khác nhau”.

Đức Thánh Cha nói: “Giờ đây tôi đang nghĩ đến rất nhiều người đang bị đè bẹp bởi sức nặng của cuộc sống và không còn có thể hy vọng hay cầu nguyện. Nguyện xin Thánh Giuse giúp họ mở lòng đối thoại với Thiên Chúa để họ có thể tìm thấy ánh sáng, sức mạnh và sự bình an”.

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (3)

Phát biểu ứng khẩu, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm: “Và tôi cũng đang nghĩ đến các bậc cha mẹ khi đối mặt với những vấn đề của con cái họ: Những đứa trẻ mắc nhiều bệnh tật, những đứa trẻ ốm yếu, thậm chí mang những bệnh tật vĩnh viễn – thật đau đớn biết bao nhiêu! – những bậc cha mẹ nhận thấy những khuynh hướng tính dục khác nhau ở con cái của họ; làm thế nào để giải quyết và đồng hành cùng con em họ, và không giấu giếm thái độ lên án”.

“Các bậc cha mẹ nhìn thấy con cái của họ ra đi vì bệnh tật, và thậm chí còn buồn hơn, chúng ta đọc trên báo chí hàng ngày về điều đó – những đứa trẻ nghịch ngợm và cuối cùng bị tai nạn xe hơi. Những bậc cha mẹ thấy con cái mình không tiến bộ ở trường và không biết làm thế nào … Rất nhiều vấn đề của các bậc làm cha mẹ. Hãy cùng suy nghĩ về điều đó: làm thế nào để giúp đỡ họ”.

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2)

“Và với những bậc cha mẹ này, tôi nói: đừng sợ. Vâng, có sự đau khổ. Rất nhiều. Nhưng hãy nghĩ đến Chúa, hãy nghĩ đến việc Thánh Giuse đã giải quyết các vấn đề và xin Giuse giúp anh chị em. Đừng bao giờ lên án một đứa trẻ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành buổi tiếp kiến chung được truyền trực tiếp của mình để suy niệm về “Thánh Giuse, một người ‘mơ mộng’”, trong phần thứ chín trong loạt bài chia sẻ giáo lý về Cha nuôi của Chúa Giêsu, mà ngài đã bắt đầu vào tháng 11.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự nhạy bén của Thánh Giuse đối với những giấc mơ, điều mà ngài nói “được coi là một phương tiện mà qua đó Thiên Chúa đã tự tỏ mình” trong thời Kinh Thánh.

“Thánh Giuse chứng tỏ rằng Ngài biết cách trau dồi sự thinh lặng cần thiết và trên hết, biết cách làm thế nào để đưa ra quyết định đúng đắn trước Lời mà Thiên Chúa đã tỏ bày với Ngài trong nội tâm”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kể lại bốn giấc mơ liên quan đến Thánh Giuse được mô tả trong Phúc âm Mát-thêu. Trong giấc mơ đầu tiên, một Thiên thần bảo Ngài đừng ngại rước Đức Maria về làm vợ mình.

“Cuộc sống thường đặt chúng ta vào những tình huống mà chúng ta không hiểu và dường như không có giải pháp”, Đức Thánh Cha nói.

“Hãy cầu nguyện trong những khoảnh khắc này – điều này có nghĩa là để Thiên Chúa chỉ cho chúng ta điều đúng đắn phải làm. Trên thực tế, một cách thường xuyên, “Anh chị em thân mến, Chúa không bao giờ cho phép một vấn đề nảy sinh mà không ban cho chúng tôi sự giúp đỡ cần thiết để giải quyết nó.” chính lời cầu nguyện cho chúng ta trực giác về lối thoát”.

cq5dam.web.800.800 (5)

cq5dam.web.800.800 (6)

“Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ cho phép một vấn đề nảy sinh mà không ban cho chúng ta sự trợ giúp cần thiết để giải quyết vấn đề”.

Trong giấc mơ thứ hai, Thánh Giuse nhận thức được rằng Hài Nhi Giêsu đang gặp nguy hiểm và Thánh Gia cần phải trốn sang Ai Cập.

“Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều trải qua những nguy hiểm đe dọa sự tồn tại của chúng ta hoặc sự tồn tại của những người chúng ta yêu thương”, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư. “Trong những tình huống này, cầu nguyện có nghĩa là lắng nghe tiếng nói có thể cho chúng ta sự can đảm như Thánh Giuse, đối mặt với khó khăn mà không chịu khuất phục”.

Trong giấc mơ thứ ba, Thánh Giuse được loan báo rằng mọi thứ đã an toàn và có thể trở về quê hương, và trong giấc mơ thứ tư, Ngài được loan báo rằng nên định cư ở Nazareth, cách xa Archelaus, con trai của Vua Hêrôđê.

“Nỗi sợ hãi cũng là một phần trong cuộc sống và nó cũng cần lời cầu nguyện của chúng ta”, Đức Thánh Cha nhận xét. “Thiên Chúa không hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ hãi, nhưng Ngài nói rằng, với sự trợ giúp của Người, đó sẽ không phải là tiêu chí cho các quyết định của chúng ta. Thánh Giuse đã trải qua nỗi sợ hãi, nhưng Thiên Chúa cũng hướng dẫn Ngài vượt qua điều đó. Sức mạnh của lời cầu nguyện mang lại ánh sáng cho những tình huống đen tối”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện là một thực hành tích cực, luôn được kết nối với lòng bác ái.

“Tuy nhiên, cầu nguyện không bao giờ là một cử chỉ trừu tượng hoặc thuần túy bên trong, giống như những phong trào theo thuyết duy linh này vốn mang tính ngộ giáo hơn là Kitô giáo. Không, không phải vậy”, Đức Thánh Cha nói.

“Cầu nguyện luôn gắn bó chặt chẽ với lòng bác ái. Chỉ khi chúng ta kết hợp lời cầu nguyện với tình yêu thương, tình yêu thương dành cho con cái trong những trường hợp tôi vừa đề cập, hoặc tình yêu thương dành cho người lân cận, thì chúng ta mới có thể hiểu được những thông điệp của Thiên Chúa”.

“Thánh Giuse đã cầu nguyện, lao động và yêu thương – ba điều tuyệt vời đối với các bậc làm cha mẹ: cầu nguyện, lao động và yêu thương – và chính vì điều này, Thánh Giuse luôn nhận được những điều cần thiết để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Chúng ta hãy phó thác mọi sự cho Ngài và cho lời cầu bầu của Ngài”.

cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8)

Sau bài chia sẻ, tóm tắt bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha đã được đọc ra bằng bảy thứ tiếng. Sau mỗi bản tóm tắt, Đức Thánh Cha chào hỏi các thành viên của mỗi nhóm ngôn ngữ.

Trong bài phát biểu trước các tín hữu Công giáo nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine vào ngày 26 tháng 1, ngày mà ngài đã công bố trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật vừa qua.

Đức Thánh Cha nói: “Tôi chào mừng những người hành hương nói tiếng Anh và du khách tham dự buổi tiếp kiến chung ngày hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Hoa Kỳ. Hôm nay, tôi đặc biệt mời gọi anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành, niềm vui và sự bình an xuống trên toàn thể anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh Ngày tưởng niệm Holocaust Quốc tế, được tổ chức vào ngày 27 tháng 1.

Đức Thánh Cha nói: “Cần phải nhớ đến việc tàn sát hàng triệu người Do Thái, và những người thuộc các quốc tịch và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Sự tàn ác khôn tả này không bao giờ được lặp lại”.

“Tôi kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà giáo dục và các gia đình, hãy nuôi dưỡng trong các thế hệ mới nhận thức về sự kinh hoàng của trang đen lịch sử này. Nó không được phép chìm vào quên lãng, để chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi phẩm giá con người không còn bị chà đạp dưới gót chân”.

Đức Thánh Cha nói với những người hành hương rằng ngài không thể di chuyển giữa họ vào cuối buổi tiếp kiến vì tạm thời “chân phải của tôi có vấn đề”.

cq5dam.web.800.800 (9) cq5dam.web.800.800 (10)

Đức Thánh Cha nói: “Một dây chằng ở đầu gối của tôi bị viêm. Nhưng tôi sẽ xuống và chào anh chị em ở đó [dưới chân sân khấu] và anh chị em sẽ có thể đi ngang qua để chúng ta chào nhau”.

Với một nụ cười, vị Giáo hoàng 85 tuổi cho biết thêm: “Họ nói điều này chỉ xuất hiện với những người già và tôi không biết tại sao nó lại đến với tôi, nhưng … tôi không biết”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bị đau thần kinh tọa trong nhiều năm. Ngài đã chia sẻ điều đó ngay sau cuộc bầu cử của mình vào năm 2013, ngài nói rằng “quả thực rất đau đớn” và “tôi không mong muốn điều đó ở bất kỳ ai”.

Đức Thánh Cha đã phải chịu đựng tình trạng tái phát vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, điều này buộc ngài phải hủy bỏ các lần xuất hiện trước công chúng.

Đức Thánh Cha kết thúc bài chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung của mình bằng cách đọc lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Giuse, con người của những giấc chiêm bao, xin dạy chúng con phục hồi đời sống thiêng liêng

nội tâm, nơi Thiên Chúa bày tỏ chính Ngài và cứu chúng con.

Xin loại bỏ khỏi chúng con suy nghĩ rằng lời cầu nguyện là vô ích;

xin giúp mỗi người chúng con đáp lại những điều Thiên Chúa bày tỏ cho chúng con.

Chớ gì lý trí của chúng con được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần,

tâm hồn của chúng con được khích lệ bởi sức mạnh của Ngài

và nỗi sợ hãi của chúng con được Lòng thương xót của Ngài giải thoát. Amen.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube